28/07/2023 09:12 GMT+7

Lời thề nguyền cổ đại nơi tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha

Trước sân vận động Waikato, TP Hamilton - nơi tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha có một chiếc cổng gỗ được chạm khắc khá tinh xảo mà người bản địa ở New Zealand gọi là Whatanoa.

Hai trung vệ Chương Thị Kiều và Hoàng Thị Loan (thứ hai bên phải) ký tặng và chụp hình lưu niệm cùng người hâm mộ sau trận đấu - Ảnh: TR.NGHĨA

Hai trung vệ Chương Thị Kiều và Hoàng Thị Loan (thứ hai bên phải) ký tặng và chụp hình lưu niệm cùng người hâm mộ sau trận đấu - Ảnh: TR.NGHĨA

Tương truyền rằng cổng truyền thống Whatanoa hàm chứa một lời thề nguyền cổ đại: Đoàn kết, dù có ra sao!

Các CĐV Việt Nam đã đến trước cổng Whatanoa đậm nét văn hóa cổ xưa của người bản địa Maori này để reo hò. Họ bật chiếc ampli khuếch đại bài hát Việt Nam ơi! rồi hát theo. Họ với những chiếc áo đỏ rực như mang những ánh lửa vào bên trong sân Waikato để xua tan lạnh giá.

"Chúng tôi 20 người đi năm xe từ Auckland đến Hamilton để cổ vũ tuyển nữ Việt Nam" - anh Hoàng Ngọc Dũng, 44 tuổi, thợ sửa xe quê ở Hà Tĩnh, cho biết.

Còn chị Trương Thị Huyền cũng từ Auckland dẫn cả gia đình đi xem. Hồng An (15 tuổi) - con gái chị diện áo dài đỏ có hình trống đồng, ruộng bậc thang Tây Bắc và dáng hình Việt Nam chữ S. Chiếc áo của cô khiến nhiều khán giả New Zealand nơi khán đài phải trầm trồ.

Có những điều thật khó thể quên trước trận đấu. Nhiều kiều bào đi khắp các siêu thị, cửa hàng mua các loại tấm giữ nhiệt để mang đến tặng tuyển nữ Việt Nam.

Những cô gái má hồng đều có dán trái tim Việt Nam làm rực rỡ khán đài. Họ mong Việt Nam chiến thắng, mong Huỳnh Như ghi bàn. Kết quả không thành hiện thực, nhưng nhiều người nói: "Đâu có sao!".

Anh Lê Bảo Quốc, một đầu bếp, bế cô con gái 11 tháng tuổi đi xem trận đấu. "Những người sống xa quê như chúng tôi không thể bỏ qua trận đấu này. Đây là dịp để ủng hộ đội tuyển và cho thế giới thấy người Việt rất yêu thương nhau", anh Quốc nói.

Tuyển nữ Việt Nam còn nhận được sự chia sẻ từ nhiều người. Anh Rodrigo Sotto, người Philippines, an ủi:

"Nếu quan tâm chuyện thắng thua thì tôi đã không ở đây. Tôi đi xem trận đấu để ủng hộ tuyển Việt Nam. Chúc các bạn sẽ có chiến thắng như tuyển Philippines trong tương lai". Chị Madalena Temudo, một người mẹ Bồ Đào Nha dẫn theo ba con xem trận đấu, nói: "Tuyển Việt Nam sẽ còn tiến bộ hơn nữa".

Nhiều CĐV Bồ Đào Nha và New Zealand xin chữ ký, chụp hình với Huỳnh Như.

Trận đấu qua đi, song những kỷ niệm sẽ tiếp nối. Thanh Nhã, Bích Thùy, Hoàng Thị Loan, Thùy Trang... dù cống hiến hết sức lực trong trận, vẫn nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ.

Khoảng cách từ khán đài đến mặt cỏ ở sân Waikato vốn được thiết kế rất gần. Và sự thân thiện của các cô gái tuyển thủ Việt Nam lại càng làm xóa nhòa khoảng cách.

Trên sân Waikato, những tuyển thủ Việt Nam dù thất bại nhưng vẫn thi đấu đầy cống hiến. CĐV Việt Nam cũng thể hiện tấm lòng của mình với đội tuyển quê hương.

Thật ấm lòng khi nghe nhiều kiều bào cho biết chắc chắn họ sẽ có mặt ở TP Dunedin tận đảo Nam xa xôi của New Zealand để tiếp tục ủng hộ Huỳnh Như và đồng đội trong trận gặp Hà Lan ngày 1-8.

Người Việt đã thể hiện tinh thần của cổng Waharoa: đoàn kết, dù có ra sao!

Kiều bào tặng miếng dán nhiệt cho tuyển nữ Việt Nam trước trận Bồ Đào NhaKiều bào tặng miếng dán nhiệt cho tuyển nữ Việt Nam trước trận Bồ Đào Nha

Chiều 27-7, ngay trước trận Việt Nam - Bồ Đào Nha tại TP Hamilton, kiều bào Việt Nam đã nhiệt tình đến khách sạn nơi tuyển nữ Việt Nam trú quân để tặng miếng dán nhiệt góp phần cho đội tuyển bảo đảm sức khỏe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên