03/11/2020 17:49 GMT+7

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân 'chạy bão'

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ngày thứ bảy sau vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng, 14 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy, chính quyền thực hiện sơ tán hàng trăm người sống ở nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trước khi bão số 10 ập vào.

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 1.

Người dân xã Trà Leng, nơi có nguy cơ sạt lở được sơ tán lên trường học để tránh bão - Ảnh: LÊ TRUNG

PV Lê Trung có mặt tại một điểm trường ghi nhận việc sơ tán dân nơi sạt lở đến nơi an toàn trước bão

Tối 3-11, theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng, hàng chục người dân ở các thôn trong xã đã tất bật gùi lương thực, áo quần lên điểm trường này để trú ẩn trước khi bão số 10 ập vào đất liền.

Gia đình anh Hồ Văn Huy sơ tán lên trường học tránh bão vì nhà anh ở nơi có nguy cơ sạt lở núi - Video: LÊ TRUNG

Nhiều người cho biết thấy thôn 1, xã Trà Leng sạt lở, chết nhiều người nên ai cũng lo sợ, khi chính quyền thông báo di dời thì họ lập tức soạn sửa đồ đạc, đưa con cái đến điểm trường để trú ẩn.

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 4.

Người dân mang đồ đạc, chuẩn bị sơ tán tránh bão - Ảnh: LÊ TRUNG

Anh Hồ Văn Huy, 35 tuổi, thôn 2, cho biết nhà có 4 người, chính quyền yêu cầu di dời lên trường trú ẩn thì tối nay anh đã đưa vợ con lên đây.

Được nhà trường sắp xếp giường chiếu, chăn để mọi người tá túc, chờ bão qua mới dám về. "Thấy họ chết nhiều quá nên mình sợ, phải lo sơ tán chứ không dám ở dưới căn nhà có nguy cơ sạt lở núi" - anh Huy nói.

Thầy Nguyễn Đức Sơn, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Leng, cho biết nhà trường đã chuẩn bị 8 phòng, có sức chứa đến 200 người để người dân vào ở trú bão.

Theo ghi nhận, đến chiều cùng ngày, chính quyền xã Trà Leng đã gấp rút thực hiện di dời, sơ tán dân ở nơi có nguy cơ sạt lở đến những điểm an toàn trước khi bão số 10 ập vào. Còn những người có nhà bị sập vụ sạt lở được ở xen ghép người dân, tạm trú trường học.

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 5.

Gia đình anh Huy được sơ tán lên trường học để tránh bão - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Lê Đình Lực, cán bộ xã Trà Leng, cho biết hiện địa phương vận động, tổ chức di dời dân những nơi có nguy cơ sạt lở ở ba thôn đến 12 điểm an toàn như trường học, nhà dân kiên cố.

"Việc di dời này sẽ thực hiện trước 11h trưa mai 4-11, chúng tôi cũng đã bố trí lương thực, thực phẩm, cộng với sự hỗ trợ của các đoàn từ thiện sẽ cơ bản đáp ứng được cho hàng trăm hộ dân đến khi qua bão số 10" - ông Lực nói thêm.

Hiện toàn bộ lực lượng tìm kiếm và phương tiện cơ giới đã rút khỏi hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng để chờ bão qua mới tiếp tục.

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 6.

Người dân được sơ tán đến trường học - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 7.

Người dân xã Trà Leng tất bật gùi đồ đạc đến điểm an toàn trú bão vì bây giờ họ đã quá sợ sạt lở núi - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 8.

Một gia đình gồm phụ nữ, trẻ em được sơ tán tránh bão - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 9.

Gia đình bà Hồ Thị Hiền được chính quyền sơ tán đến nơi an toàn - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 10.

Nhà trường đã chuẩn bị phòng, giường, chăn ấm nệm êm để đón dân tránh bão - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 11.

Một chú bé tại điểm sơ tán trường học - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 12.

Phụ nữ, trẻ em được sơ tán đến nơi an toàn - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 13.

Gùi đồ đạc đi sơ tán bão - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 14.

Chị Hồ Thị Bông, vợ ông Lê Hoàng Việt, bí thư đảng ủy xã Trà Leng, chuẩn bị đồ đạc để đi sơ tán. Mấy ngày nay chị ở căn lều bên hiện trường tìm kiếm để ngóng tin chồng mình còn mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG

Lo sạt lở trở lại, Trà Leng gấp rút sơ tán dân chạy bão - Ảnh 15.

Chị Hồ Thị Hòa thắp nén nhang lên mộ bố, người chết trong vụ sạt lở rồi đi sơ tán - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h chiều 3-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16h ngày 4-11, tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11.

Ảnh hưởng bão số 10, biển Quảng Nam - Ninh Thuận gió mạnh lên từ tối nay Ảnh hưởng bão số 10, biển Quảng Nam - Ninh Thuận gió mạnh lên từ tối nay

TTO - Từ đêm nay 3-11, vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều mai tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên