23/09/2020 07:37 GMT+7

Lính quân hàm xanh ngăn dịch COVID-19 nơi biên ải Tây Nam

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Để bám chặt cửa khẩu, kiểm soát người vượt biên trái phép, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình chia ra hơn 20 tổ công tác tuần tra (mỗi tổ từ 3-4 chiến sĩ) bố trí dọc dài đường biên giới, phối hợp trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Lính quân hàm xanh ngăn dịch COVID-19 nơi biên ải Tây Nam - Ảnh 1.

Tuần tra, kiểm soát người vượt biên ở đường biên giới trên bộ - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cõng giá lạnh ở vùng biên, trung úy Phạm Quang Tiến cùng các chiến sĩ ở Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Phú - An Giang) chạy chiếc vỏ lãi ngược xuôi tuần tra dọc con sông Bình Di để kiểm soát, ngăn chặn người vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam.

Canh gác đêm trường

Một ngày đầu tháng 8, ở cột mốc 246-1, con sông Bình Di uốn lượn hình cánh cung với màn mưa trắng xóa - nơi có làn ranh giới mỏng manh trên nước để phân định lãnh thổ giữa Việt Nam - Campuchia.

Dọc hai bên bờ sông Bình Di, cư dân rất đông đúc. Bên kia bờ sông là xã Sampoe Poun (huyện Koah Thom, tỉnh Kandal, Campuchia), nơi có nhiều casino sang trọng và sầm uất. Còn bên đây là chợ Long Bình (An Phú, An Giang) cũng rôm rả kẻ bán người mua. Trung úy Tiến nói: "Ở biên giới phức tạp lắm, chúng tôi cần phải canh gác thường xuyên".

Ảnh hưởng cơn bão số 2, mưa vần vũ ở cửa khẩu Long Bình, gió rít từng cơn. Mặc chiếc áo mưa, áo phao, trung úy Tiến cùng đồng đội Tổ số 9 nhanh chân bước xuống chiếc vỏ lãi để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông. 

Cách 1-2 giờ, trung úy Tiến, trung úy Huỳnh Khắc Phong chạy vỏ lãi đi tuần tra trên sông Bình Di một lần. Mỗi lần họ đi khoảng 3 người. Mọi người thay phiên nhau gác trên sông cho đến gà gáy sáng mới về.

Bà Huỳnh Thị Bé Sáu, ở Long Bình (An Phú - An Giang), chia sẻ: "Nghe tiếng máy nổ, tôi biết ngay của mấy chú đi mần nhiệm vụ. Dịch bệnh COVID-19 xảy ra, ai cũng lo sợ. Đêm khuya mưa gió gì mấy chú cũng đi. Họ đi giữ an toàn cho dân nên bà con ở đây ai cũng quý".

Lính quân hàm xanh ngăn dịch COVID-19 nơi biên ải Tây Nam - Ảnh 2.

Đêm xuống, vỏ lãi của trung úy Phong và thượng úy Phương liên tục chạy tuần tra trên sông - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bố trận, vây bắt người vượt biên

Vắt qua xã Khánh An, xã Khánh Bình và thị trấn Long Bình (An Phú - An Giang), đường biên giới mà bộ đội đồn biên phòng địa phương quản lý dài khoảng 15,3km cả bộ lẫn sông. Cư dân hai bên khu vực biên giới có quan hệ mật thiết với nhau. 

"Cứ 500 - 700m trên sông, chúng tôi sẽ có chốt kiểm tra. Trên bờ, các chiến sĩ khác dựng lán trại ở những nơi cửa ngõ giáp ranh biên giới để mọi người phối hợp ngăn chặn người vượt biên trái phép" - trung úy Tiến cho biết thêm.

"Ranh giới chỉ cách một bước chân. Biết có đối tượng, chúng tôi điện thoại cho nhau rồi theo sát và đợi họ vào sâu địa phận Việt Nam sẽ vây bắt" - trung úy Phong chia sẻ về cách thức tác chiến kép của chiến sĩ bộ đội Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình. "Anh em phối hợp ăn ý lắm. Số mặc thường phục ở nhà dân. Dưới sông có vỏ lãi và cano chuẩn bị sẵn. Vì vậy, người vượt biên dễ bị tóm gọn lắm" - trung úy Tiến nói thêm.

Thượng tá - bí thư Đảng ủy chính trị Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình Nguyễn Hoài Linh cho hay tính từ tháng 3-2020 đến nay, trung úy Tiến, trung úy Phong và thượng úy Bùi Văn Phúc cũng như các chiến sĩ ở 20 tổ công tác tuần tra, phối hợp bắt 173/334 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép (nhập cảnh 150 vụ/257 người; xuất cảnh 23 vụ/77 người); đưa đi cách ly 1.623 người và đẩy đuổi 79 người quay về khu vực Campuchia.

"Câu chuyện về đồng chí Tiến là một tấm gương đẹp. Cực khổ, đồng chí Tiến và anh em khác cũng không nề hà, thoái thác trách nhiệm. Ai ai cũng tình nguyện ngày đêm giữ biên cương. Có người cố tình vượt biên trái phép, anh em bắt và đưa về đồn xử phạt theo quy định, đưa cách ly để giữ an toàn trong dân" - thượng tá Linh nhận xét.

Lính quân hàm xanh ngăn dịch COVID-19 nơi biên ải Tây Nam - Ảnh 3.

Chiến sĩ dùng cano đi tuần tra ngã ba biên giới sông Bình Di - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lính quân hàm xanh ngăn dịch COVID-19 nơi biên ải Tây Nam - Ảnh 4.

Chiến sĩ bộ đội Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt một người vượt biên trái phép - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lính quân hàm xanh ngăn dịch COVID-19 nơi biên ải Tây Nam - Ảnh 5.

Hết canh gác ban đêm, buổi sáng trung úy Tiến đi tuyên truyền dân hai bên vành đai ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: NVCC

3.000 khẩu trang tặng khách xuất nhập cảnh

Ngoài việc ngăn chặn người vượt biên trái phép trên sông Bình Di, các chiến sĩ bộ đội Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Phú - An Giang) còn khử trùng khu vực cửa khẩu 2 lần/tuần, phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ xã Khánh Bình may 1.000 khẩu trang vải tặng người dân trên địa bàn, cấp phát 3.000 khẩu trang cho hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, nhằm góp phần thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động ở Bắc Giang Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động ở Bắc Giang

TTO - Chiều 16-9, đại diện tỉnh đoàn Bắc Giang đã đến thắp hương, truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động Bắc Giang, hi sinh khi làm nhiệm vụ.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên