06/09/2019 01:48 GMT+7

Lên Facebook tìm ân nhân giúp con gái mình sau tai nạn giao thông

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Ông Nguyễn Xuân Thủy, bố cô gái bị nạn, cho biết nghe tin con gái va chạm với xe hơi, đang công tác ở Hà Nội ông đã tức tốc bay về TP.HCM. 'Tôi rất muốn gặp lại anh xe ôm công nghệ để cảm ơn' - cô gái trải lòng.

Cô gái kể lại sự việc hôm 3-9 - Video: MINH HÒA

Ngày 5-9, cô gái Nguyễn Hải My (22 tuổi, ngụ quận Tân Bình) vẫn đang chịu đựng những cơn đau nhức sau vụ va chạm với xe hơi khiến cô nằm viện. Theo lời nạn nhân, sau va chạm, tài xế xe hơi đã lái xe đi và cô được một tài xế xe ôm công nghệ giúp đỡ.

Ông Nguyễn Xuân Thủy (49 tuổi), bố My, cho biết hay tin con gái bị tai nạn, ông đang công tác ở Hà Nội đã tức tốc bay về TP.HCM. Sau đó, vụ việc được gia đình trình báo Công an P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM. Hiện công an đang trích xuất camera khu vực để xác minh, tìm chiếc xe hơi để làm rõ vụ việc.

Ông cũng đăng tải câu chuyện lên Facebook, nhờ cộng đồng mạng tìm người lái chiếc xe hơi. "Con tôi may mắn thoát tử thần nhưng thực sự tôi không thể chấp nhận được khi có một người lái xe hơi vô cảm như vậy. Tôi tin chắc chắn công an sẽ tìm ra người lái chiếc xe hơi đó trong nay mai", ông Thủy chia sẻ.

"May mắn là có một cậu tài xế xe ôm công nghệ đã cứu con gái tôi đưa con tôi vào bệnh viện", ông Thủy nói.

Lên Facebook tìm ân nhân giúp con gái mình sau tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Ông Thủy chăm sóc My tại bệnh viện - Ảnh: MINH HÒA

Sau khi điều trị và tỉnh táo, My cho biết đang theo học tại một trường đại học ở TP.HCM. My nhớ lại vụ việc xảy ra vào khoảng 8h25 sáng 3-9, trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn giao với đường Nguyễn Văn Trỗi (P.1, Q.Tân Bình).

Sáng hôm đó, My chạy xe đạp điện đi làm. Cô đi chậm, khi gần đến giao lộ thì xảy ra va chạm với một xe hơi màu đen chạy cùng chiều. Cô ngã nhào xuống đường, hoảng loạn và không còn nhớ gì nữa.

"Sau va chạm tôi ngã mạnh xuống đường nên hoảng loạn, với lại bị chấn thương nên rất đau. Tôi chỉ nhớ mang máng có một anh thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ đến dẫn xe đạp điện của tôi và dìu tôi vào bệnh viện gần đó để sơ cứu", My nhớ lại.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán My bị gãy xương đòn vai, rách sâu vùng đầu phải may 3 mũi và xây xát trên người.

Dù vẫn còn rất đau đớn, cô gái trẻ canh cánh muốn tìm lại người tài xế xe ôm công nghệ đã đưa cô đi cấp cứu để nói lời cảm ơn. "Tôi rất muốn gặp lại anh xe ôm công nghệ để trực tiếp nói lời cảm ơn. Anh ấy đã nhiệt tình dừng xe lại để giúp đỡ khi tôi đang hoảng loạn", My trải lòng.

Sau khi được bố đăng lên mạng, câu chuyện của cô nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và có rất nhiều ý kiến bức xúc.

Tài xế xe ôm không lấy tiền của sinh viên mất hai chân: Tài xế xe ôm không lấy tiền của sinh viên mất hai chân: 'Cho đi rồi người khác cho lại mình'

TTO - Nhiều sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành quen với cảnh một sinh viên bị cụt chân ngồi ở cổng trường, một sinh viên khác đến và cõng bạn lên lớp.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên