05/01/2020 12:50 GMT+7

Lê Khanh: Nhớ mãi lần suýt chết trong phim của Chánh Tín

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - NSND Lê Khanh không bao giờ quên kỷ niệm 'hút chết' khi đóng phim 'Bản tình ca cuối cùng' do nghệ sĩ Chánh Tín làm đạo diễn kiêm diễn viên chính.

Lê Khanh: Nhớ mãi lần suýt chết trong phim của Chánh Tín - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Chánh Tín và NSND Lê Khanh đã trở thành một cặp đôi đẹp trên màn ảnh sau hai phim Chiếc mặt nạ da người, Bản tình ca cuối cùng - Ảnh tư liệu

Anh Chánh Tín là người chỉn chu, kĩ lưỡng, làm việc có tâm và hết mình. Anh làm phim dung hòa giữa nghệ thuật và giải trí, đúng phong cách đạo diễn miền Nam. Trong quá trình làm việc, chúng tôi rất hiểu nhau, có thể bàn bạc, vui lắm, đề xuất của tôi đều được anh Tín tôn trọng và chấp nhận. Phong cách làm phim của anh Chánh Tín đúng phong cách sống của hai anh chị, lịch lãm, sang trọng

NSND Lê Khanh

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên về kỷ niệm với nghệ sĩ Chánh Tín, NSND Lê Khanh không khỏi bồi hồi nhớ về kỷ niệm "hút chết" trong một cảnh quay trên Đà Lạt cho bộ phim Bản tình ca cuối cùng do nghệ sĩ Chánh Tín đạo diễn, kiêm vai nam chính.

Lê Khanh chia sẻ bộ phim này chị được vinh dự đóng với hai nam chính nổi bật nhất thời đó là Chánh Tín và Thương Tín. Trong phim, nhân vật của cả Chánh Tín và Thương Tín đều muốn chiếm được trái tim của Lê Khanh.

"Tôi vẫn nhớ lúc đó mình mặc một bộ đồ đua ngựa trắng muốt, cưỡi ngựa trắng, bên cạnh là hai kép nam nổi tiếng là Thương Tín và Chánh Tín. Khán giả Đà Lạt đi qua ai nấy trầm trồ. Nói như thời bây giờ khi phim quy tụ được dàn diễn viên như vậy thì hiệu ứng quảng bá khủng khiếp", NSND Lê Khanh hồi tưởng.

Lê Khanh: Nhớ mãi lần suýt chết trong phim của Chánh Tín - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Chánh Tín mất ngày 4-1-2020

"Con ngựa trắng tôi cưỡi ngoan lắm, chỉ cần thúc nhẹ là nó chạy. Trong cảnh quay Thương Tín thách tôi đua ngựa, con ngựa trước khi xuất phát đã lồng lên theo tư thế dựng đứng khiến cho cả đoàn đều trầm trồ vì quá đẹp. Nhưng chỉ một giây sau, cả đoàn phát hoảng vì con ngựa phi nước kiệu phóng như bay vào rừng thông.

Con ngựa cứ lao về phía trước, tôi ngoái lại đằng sau cảm giác muốn gãy cổ, một lát sau cả đoàn phim chỉ còn là chấm nhỏ. Con ngựa vẫn phi thục mạng, tôi một tay cầm cương, một tay che mặt vì mình là diễn viên mà, không thể để mặt bị xây xước", NSND Lê Khanh.

Đến khi nhìn thấy thấp thoáng phía trước có cái lưới bóng chuyền ai đó giăng ra, trong tích tắc Lê Khanh quyết định nới lỏng dây cương, rút chân ra khỏi bàn đạp nhảy khỏi con ngựa.

"Tôi rơi xuống đất, nằm thẳng cẳng mắt nhìn bầu trời xanh và nghĩ mình không chết cũng tàn phế. Một lúc sau nhiếp ảnh gia Phạm Việt Thanh (lúc đó là người yêu, chụp ảnh cho đoàn phim, giờ là chồng NSND Lê Khanh - PV) và người quản ngựa chạy tới.

Người quản ngựa cho biết vì quá mải mê xem đóng phim quên mất giờ con ngựa về cho con bú. Vì tức sữa, nên con ngựa đã phi thẳng về hướng nhà ông ấy. Ông ấy nói tôi có làm sao ông ấy ân hận suốt đời.

Thật kỳ lạ là tôi không bị bất cứ một vết thương nào, sau hai tiếng nghỉ ngơi tôi thấy mình có thể tiếp tục. Tôi rất biết kéo dài ngày nào thì anh Chánh Tín và nhà sản xuất mất rất nhiều tiền nên tôi đã xin được quay tiếp.

Sau khi kết thúc cảnh quay, ai cũng mừng vì tôi không bị làm sao, tôi thì được tiếng diễn viên miền Bắc kiên cường", NSND Lê Khanh cười nói.

Hai bộ phim đã kéo gia đình của Phạm Việt Thanh - Lê Khanh và Chánh Tín - Bích Trâm trở thành bạn bè thân thiết. Chánh Tín thường gọi Việt Thanh là "bồ tèo", mỗi khi ra Bắc vào Nam đôi bên đều gặp gỡ, thân tình.

Sau phim Chiếc mặt nạ da người, Chánh Tín và Lê Khanh trở thành cặp đôi rất đẹp trên màn ảnh, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10, NSND Lê Khanh có tới 3 vai trong 3 phim dự thi là Chiếc mặt nạ da người, Bản tình ca cuối cùng do nghệ sĩ Chánh Tín đạo diễn, kiêm vai nam chính và phim Chuyện tình bên dòng sông của đạo diễn Đức Hoàn.

Cho đến giờ NSND Lê Khanh vẫn tiếc nuối vì hai phim của Chánh Tín đã ra về tay trắng ở liên hoan phim.

"Khẩu vị của giám khảo liên hoan phim thời đó khác, chứ phim của Chánh Tín giống phong cách của anh ngoài đời, lãng mạn, bay bổng, nội dung sâu sắc, hình thức bắt mắt, cầu kỳ. Rất nhiều người trong nghề tiếc khi năm đó phim của anh không đoạt giải nào", NSND Lê Khanh chia sẻ.

"Thời gian trôi, cả hai bên gia đình bận rộn, chúng tôi gặp nhau ít hơn nhưng tôi chưa bao giờ quên khoảng thời gian làm phim với anh Chánh Tín. Tôi từng ước được hội ngộ Chánh Tín, Thương Tín trên màn ảnh rộng như người Mỹ làm phim mời những diễn viên gạo cội vậy", NSND Lê Khanh nói.

chanh tin

Chánh Tín trong vai Nguyễn Thành Luân - tập Vòng hoa trước mộ của Ván bài lật ngửa

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM lúc 4h sáng 4-1 ở tuổi 68. Con gái nghệ sĩ cho biết cha cô qua đời đột ngột và không kịp nhắn nhủ điều gì với gia đình.

Lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 8-1, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, TP.HCM.

Nguyễn Chánh Tín: Biểu tượng không dễ thay thế Nguyễn Chánh Tín: Biểu tượng không dễ thay thế

TTO - Sự ra đi đột ngột của Nguyễn Chánh Tín ở tuổi 68 để lại một nỗi bàng hoàng và niềm thương tiếc cho khán giả hâm mộ.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên