20/08/2022 11:43 GMT+7

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang

KIM KIM - ẢNH: HAI LE CAO
KIM KIM - ẢNH: HAI LE CAO

TTO - Với những địa danh hùng vĩ như đèo Mã Pí Lèng, núi đôi Quảng Bạ, sông Nho Quế, hẻm vực Tu Sản…, Hà Giang luôn là điểm đến khiến du khách phương xa phải say lòng.

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 1.

Từ tháng 9 đến tháng 3 là khoảng thời gian lý tưởng để ghé thăm Hà Giang, đây là lúc các ruộng lúa chín vàng, hoa nở rợp trời và cũng là thời gian diễn ra các lễ hội của đồng bào miền núi.

Hà Giang nằm ở miền Đông Bắc, là mảnh đất được thiên nhiên ưu ái ban cho hệ sinh thái đa dạng, cùng với phong cảnh rừng, núi, sông đan xen tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Cao nguyên đá Hà Giang còn là nơi sinh sống của khoảng 20 dân tộc thiểu số, tạo nên nét đẹp văn hóa đặc sắc và là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử lâu đời.

Nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải (hay Hai Le Cao, sinh năm 1984) quê ở Hưng Yên. Anh được biết đến trong cộng đồng yêu thích du lịch là một người đam mê trekking, du lịch mạo hiểm. Mỗi điểm anh đến đều rất đẹp và hoang sơ, anh đã tạo nên ấn tượng với những bộ ảnh tuyệt đẹp và có phần mạo hiểm.

Có tình yêu đặc biệt với cao nguyên đá Hà Giang, anh đã ghé thăm mảnh đất này gần 20 lần. Nhưng mỗi lần đến anh lại có một cảm nhận khác biệt.

"Hà Giang luôn mang trong mình những vẻ đẹp đậm chất núi rừng, hùng vĩ và nguyên sơ, cần kể thêm là nét đẹp người vùng cao cũng chính là một nguồn cảm hứng rất đẹp mỗi khi mình tới Hà Giang", anh chia sẻ.

Chuyến đi Hà Giang vừa qua của vợ chồng anh diễn ra trong 5 ngày, khá ngẫu hứng. Anh và vợ không đến những điểm nổi tiếng và quen thuộc, mà cứ thong dong trên những cung đường tuyệt đẹp, tìm kiếm những điểm thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng để hạ trại nghỉ chân.

Cùng ngắm nhìn thiên nhiên Hà Giang hùng vĩ qua góc nhìn rất riêng của nhiếp ảnh gia Hai Le Cao.

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 2.

Tháng 9 tới, mùa hoa tam giác mạch, hoa cải trắng, hoa dã quỳ… lại rủ nhau đua sắc, điểm tô cho đất trời Hà Giang càng thêm thơ mộng

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 3.

Cao nguyên đá rộng lớn với những núi đá mang nhiều hình thù là tuyệt tác của thiên nhiên

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 4.

Những cung đường mềm mại vắt qua những núi đá tai mèo, được điểm tô màu xanh của cây lá, là một nét đẹp không thể không kể đến của mảnh đất Hà Giang

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 5.

Thời gian này Hà Giang có thể đón những cơn mưa bất chợt, để rồi khi tạnh để lại cảnh vật trùng trình trong màn sương

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 6.

Xóm nhỏ nép mình vào sườn núi, xung quanh là núi rừng mênh mông

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 7.

Con đường và bức tường xếp đá là đặc trưng của vùng đất cao nguyên đá

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 8.

Đôi vợ chồng già người dân tộc đứng dưới mái hiên nhà, ánh nắng soi chiếu qua, tạo nên một bức tranh với sắc thái tuyệt đẹp và bình yên

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 9.

Đứng trước sự hùng vĩ của mảnh đất Hà Giang, con người trở nên thật nhỏ bé

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 10.

Người dân tộc ở đây sống hòa mình vào thiên nhiên, nương tựa vào núi rừng

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 11.

Trên đường đi bạn có thể dễ dàng gặp hình ảnh các cụ già hay các em bé vác rất nặng trên lưng, nhưng bước chân của họ lại thong dong đến lạ

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 12.

Em bé người Mông đi chăn dê

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 13.

Phụ nữ người Lô Lô ở phiên chợ Mèo Vạc

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 14.

Đến Hà Giang bạn sẽ quên đi cuộc sống tất bật, vội vàng. Ở đây con người luôn thân thiện và vui vẻ

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 15.

Bà cụ người Tày vừa lấy tre trên rừng về làm hàng rào

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 16.

Những chuyến đi chữa lành, đem đến cho người ta cảm giác thanh lọc tâm hồn, hòa mình vào giữa thiên nhiên, đất trời

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 17.

Một điểm dừng chân hạ trại thơ mộng ven suối

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 18.

Buổi sớm bình minh tại điểm dừng chân cắm trại, vì đêm qua trời có mưa nhẹ nên sáng sớm sương vẫn còn tụ lại, tạo thành một làn khói mờ ảo khi ánh mặt trời đầu ngày chiếu qua

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 19.

Một chú cá nhiêu được vợ chồng anh Hải mua lại từ người dân đi câu trên hồ

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 20.

Một bữa tối thơm ngon, mang đến trải nghiệm mà không nhà hàng sang trọng nào có được

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 21.

Những đàn đom đóm phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, ẩn hiện giữa núi rừng. Đây là cảnh hiếm hoi mà ai may mắn mới có thể gặp

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 22.

Chuyến đi đầy ngẫu hứng, men theo những con đường uốn lượn, đem đến cho người lữ khách hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi những cảnh sắc thiên nhiên quá thơ mộng và hùng vĩ

Lái xe trên những cung đường hùng vĩ, cắm trại giữa sông núi Hà Giang - Ảnh 23.

Anh Hải cho biết, anh là người thích cảm giác mạnh, chơi nhiều bộ môn thể thao mạo hiểm nên thích tạo ra những bức ảnh độc đáo. Tuy nhiên, để làm những việc này đòi hỏi kỹ năng, thần kinh và sức khỏe thật tốt, và đã có quá trình luyện tập nhiều năm. Không nên thực hiện khi chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm và sức khỏe

Về Quy Nhơn sống như người bản địa, bạn sẽ bất ngờ đến sửng sốt Về Quy Nhơn sống như người bản địa, bạn sẽ bất ngờ đến sửng sốt

TTO - Thành phố biển Quy Nhơn là điểm đến yêu thích những năm gần đây của tín đồ yêu du lịch. Ngoài những địa điểm nổi tiếng như Eo Gió, Cù Lao Xanh, Kỳ Co… thì đến Quy Nhơn sống như người bản địa sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

KIM KIM - ẢNH: HAI LE CAO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên