11/07/2016 08:30 GMT+7

Lại thêm nỗi lo "xe cứu thương chỉ định"

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bệnh tật đã khổ, biết bao thứ phải lo, nay người bệnh và thân nhân lại có thêm nỗi lo buộc phải xài… xe cứu thương “chỉ định”!

- Thật ra, cái món xe chỉ định này đã hành mọi người từ lâu nhưng mới đây nỗi khổ này đã bùng lên khi vụ một xe cứu thương “ngoài chỉ định” đã bị bảo vệ bệnh viện không cho… lăn bánh.

- Cũng ngộ thiệt, xe cứu thương vốn ưu tiên số một, ai cũng phải nhường đường cơ mà!?

- Chuyện vốn thế nhưng là ở ngoài đường, còn đây trong sân bệnh viện, có “chỉ định” riêng, xe ngoài không được… nhúc nhích. Thuốc có chỉ định thì xe cứu thương sao không có chỉ định?

- Thì người bệnh cũng phải có chỉ định, chỉ định… lãnh đủ, “mệt trọn gói, tốn toàn tập”. Chớ than trách làm gì, ai biểu bệnh mà còn nặng, xài xe cứu thương…

- Người bệnh vào bệnh viện, còn gọi là nhà thương, là để được những bàn tay đầy tình thương chăm sóc. Buồn thay họ lại gặp phải đây đó những hành động phản cảm, thiếu cảm thông sẻ chia và thế là đã bệnh lại càng thêm… mệt, đã khổ lại càng thêm… khổ! Món “chỉ định” này chẳng ai nuốt nổi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên