02/07/2015 09:10 GMT+7

​Lại kể chuyện con cua

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông có nghe chuyện con cua chưa?

- Biết rồi. Chuyện anh nông dân đi bắt cua mang theo hai chiếc thùng, một có nắp để đựng cua Nhật và một không nắp để đựng cua Việt. Bởi cua Nhật thì con già đẩy con trẻ lên để thoát khỏi thùng nên phải đậy, còn cua Việt cứ con nào ngoi lên thì bị con bên dưới kéo xuống...

- Không, chuyện ấy xưa rồi. Chuyện mới là có một cuộc thi cua trên toàn thế giới, và cua Việt đã đứng nhất ở giải thưởng trao cho cua hiền nhất, dễ thương nhất.

- Ông đừng có xạo. Hồi nhỏ, mẹ tui mua cua về, tui táy máy chọc nó và bị kẹp một phát gần đứt tay, bây giờ còn sẹo đây này. Ở đó mà hiền với dễ thương!

- Đó là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ cua Việt hiền lắm. Đặt đâu là nằm im đó, rất dễ thương.

- Thật không tin nổi chuyện ông nói...

- Ông không tin à? Để tui kể ông nghe: vừa rồi có một khách du lịch đến Nha Trang mua con cua 1,2kg, sau đó luộc xong thì còn... 4 lạng!

- À, tui biết chuyện đó rồi. Đơn giản bởi trong yếm nó bơm đầy tạp chất, trên mai cõng một đống dây...

- Đúng. Bây giờ đi khắp chợ, nhà hàng, đố ông tìm ra được con cua nào hung hăng. Đơn giản bởi con nào cũng một đống dây trên mai, ôm một bụng tạp chất nên phải nằm yên một chỗ, rất hiền lành!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên