26/01/2021 09:33 GMT+7

Lạ đời: Kênh thấp hơn ruộng cả mét, xây xong bỏ hoang rồi phải gia cố(!)

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Hệ thống kênh Đ3 (thuộc dự án hồ chứa nước Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) được đầu tư gần 15 tỉ đồng nhưng nằm sâu hơn mặt ruộng và không có nước dẫn đến bị bỏ hoang từ sau khi hoàn thành.

Kênh Đ3 xây dựng hoành tráng nhưng không thể dẫn nước về ruộng lại còn hư hỏng - VIDEO: TRUNG TÂN

Sáng 26-1, ông Đoàn Đại Lý, chánh Văn phòng UBND huyện Krông Pắk, cho biết UBND huyện đã giao phòng chuyên môn kiểm tra hệ thống kênh Đ3 (thuộc dự án hồ chứa nước Krông Búk Hạ) vì bỏ hoang nhiều năm nay, hiện sạt lở gây nguy hiểm tính mạng người dân.

Có mặt tại hệ thống kênh ‘siêu to khổng lồ này’, phóng viên ghi nhận một tuyến kênh đào dài hơn 1km, lòng kênh đầy cỏ dại, cây bụi.

Lạ đời: Kênh thấp hơn ruộng cả mét, xây xong bỏ hoang rồi phải gia cố(!) - Ảnh 2.

Hệ thống kênh nằm dưới mặt ruộng và theo người dân lượng nước hiện hữu là do mạch ngầm chứ kênh không có giọt nước nào - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Nguyễn Hải Sâm - chủ tịch UBND xã Krông Búk - dẫn phóng viên ra điểm cuối tuyến kênh Đ3, là cánh đồng thôn 9 (rộng 65ha) chứng kiến cảnh dở khóc dở cười: mặt kênh thấp hơn mặt ruộng.

Ông Phạm Ngọc Khương (51 tuổi, trú thôn 9, xã Krông Búk) chỉ vào ống cống bức xúc nói: "cống sâu hơn chân ruộng gần 1m, nước nào chảy vào nổi".

Theo ông Khương, nước hiện hữu là nước mạch ngầm chứ không phải từ kênh Đ3 chảy về. Từ khi xây dựng xong, người dân phải bơm nước từ kênh làm được một mùa lúa, thì kênh ‘tắt nước’ cho đến giờ.

"Lúc xây dựng, chúng tôi đã phản đối vì làm kênh, cống hộp quá sâu, mà hạ du cao hơn thượng nguồn. Hơn nữa, hệ thống cống hộp làm không đảm bảo, bùn đất chảy vào gây tắc nghẽn nên dù hệ thống kênh chính nước rất dồi dào thì trong này lúa của dân vẫn chết khát", ông Khương bức xúc.

Ông Sâm dẫn chúng tôi lên ‘thượng nguồn’, nơi kênh Đ3 tiếp giáp kênh chính Đông (thuộc dự án hồ Krông Búk Hạ). Tại đây, lượng nước từ hồ về ào ạt nhưng khi chảy vô kênh Đ3 đều bị ‘trào ngược’. Lý do là hệ thống cống, kênh này bị tắc nghẽn, nước không thể ‘chảy xuôi’ về cánh đồng lúa thôn 9.

Lạ đời: Kênh thấp hơn ruộng cả mét, xây xong bỏ hoang rồi phải gia cố(!) - Ảnh 3.

Hệ thống kênh rộng 6m, có nơi sâu đến 10m nhưng chẳng có giọt nước nào lại còn sạt lở - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo hồ sơ, Kênh Đ3 được ủy quyền cho UBND huyện Krông Pắk làm chủ đầu tư. Kênh có chiều dài 1,2km, có kinh phí sau nhiều lần điều chỉnh gần 14,9 tỉ đồng (thời điểm tháng 12-2014).

Theo lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Krông Pắk, hệ thống kênh này hoàn toàn không có hiệu quả, lại còn gây sạt lở, giờ phải mất thêm kinh phí gia cố để đảm bảo an toàn.

UBND xã Krông Búk vừa được ủy quyền làm chủ đầu tư công trình sửa chữa gia cố tuyến kênh Đ3 bị sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân. "Hiệu quả không thấy đâu nhưng ngân sách phải bỏ thêm 850 triệu đồng để gia cố 4 điểm sạt lở trên tuyến kênh này", ông Sâm ngao ngán.

Lạ đời: Kênh thấp hơn ruộng cả mét, xây xong bỏ hoang rồi phải gia cố(!) - Ảnh 4.

Hiện nay ngân sách cũng bỏ thêm 850 triệu đồng để gia cố 'tuyến kênh bỏ hoang' - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắk, kênh Đ3 được xây dựng theo thiết kế của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8, Bộ NN&PTNT) thiết kế theo chuẩn chung. 

Trả lời về việc vì sao tuyến kênh Đ3 xây thấp hơn mặt ruộng, ông Đinh Xuân Diệu, chủ tịch huyện Krông Pắk, cho biết dự án thực hiện xong đã lâu, khi về nhận công tác tại địa phương (trước khi về huyện, ông Diệu là phó giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk - PV), nghe phản ánh về các dự án kém hiệu quả ông đã đi kiểm tra.

"Đối với công trình kênh Đ3 kém hiệu quả, sạt lở tôi đã yêu cầu lập đoàn kiểm tra nguyên nhân dẫn đến sự cố này. Theo đó, chúng tôi sẽ truy trách nhiệm xem lỗi từ khâu thiết kế, thi công hay do nguyên nhân nào khác để tìm người chịu trách nhiệm cho sự lãng phí này. Từ công tác kiểm tra mới đưa ra phương án khắc phục, xử lý sai phạm", ông Diệu nói. 

Lạ đời: Kênh thấp hơn ruộng cả mét, xây xong bỏ hoang rồi phải gia cố(!) - Ảnh 5.

Đơn vị trúng thầu sửa chữa, thật vô tình lại là doanh nghiệp trúng thầu xây dựng 'tuyến kênh bỏ hoang" này - Ảnh: TRUNG TÂN

Đơn vị thi công lại trúng thầu ... gia cố

Theo hồ sơ, quyết định điều chỉnh vốn đầu tư, lựa chọn nhà thầu do ông Nguyễn Sỹ Kỷ, nguyên phó Ban nội chính Tỉnh uỷ, nguyên chủ tịch Krông Pắk ký, phê duyệt.

Cũng theo hồ sơ, kênh Đ3 sẽ dẫn nước từ kênh chính Đông về cánh đồng thôn 9, rộng 65ha và Công trình do Công ty MTV xây dựng - thương mại Thiện Lộc trúng thầu thi công.

Được biết, đơn vị trúng thầu sửa chữa, gia cố kênh Đ3 cũng chính là Công ty MTV xây dựng - thương mại Thiện Lộc do bà Nguyễn Thị Năm là vợ ông Trần Đức Lanh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - làm đại diện pháp luật.

Biệt thự trái phép của phó Ban nội chính Đắk Lắk có gì? Biệt thự trái phép của phó Ban nội chính Đắk Lắk có gì?

TTO - Ông Nguyễn Sỹ Kỷ - phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk - đã xây biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình tại phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên