14/11/2011 07:56 GMT+7

Kỳ quan và... kỳ cục!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Rồi, khỏe! Chuẩn bị phương án mần ăn thôi!

- Vụ gì vậy?

- Vịnh Hạ Long đã được công nhận là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Chuyến này du khách tứ phương kéo đến nườm nượp, tha hồ mà đếm tiền! Tui định ra ngoải mua miếng đất cất cái chòi bán quán hoặc làm chiếc tàu chở khách, túc tắc chạy ra chạy vô kiếm vài đồng độ nhật... Khách du lịch họ giàu, trời thương thì chẳng mấy chốc giàu to!

- Nghe bác tính chuyện làm ăn tui... nổi da gà!

- Sao vậy?

- Vì làm ăn kiểu đó chưa kịp xứng danh kỳ quan đã thành... kỳ cục quan! Ai cũng tính chuyện ăn xổi ở thì, “chặt chém” du khách thì dù có bồng lai tiên cảnh cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Tui nghĩ giờ đã thăng hạng kỳ quan thế giới càng phải làm du lịch một cách đàng hoàng, chứ đừng bên này chèo kéo, bên kia ăn xin, chặt chém tùm lum, tàu bè sang bán khách... thì chẳng ma nào héo lánh. Lúc đó mốc mồm chứ chẳng chơi!

- Khắp nơi người ta vẫn làm ăn kiểu đó thôi, từ Nam chí Bắc, bác bận tâm làm gì...

- Bởi vậy nên phần lớn du khách tới thăm một đi không trở lại! Lần này có cơ hội làm lại, đừng để người ta tới thăm kỳ quan mà gặp phải quá nhiều điều kỳ cục, xấu hổ lắm đó nghe!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên