21/02/2022 10:19 GMT+7

Không chương trình 'Ước mơ của Thúy' nào không có Sido

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - 15 năm qua, có một chú hề đã cần mẫn mang yêu thương, mang niềm vui đến với các bệnh nhi ung thư - những đứa trẻ đang chiến đấu từng ngày với những cơn đau, những đợt hóa trị, xạ trị...

Không chương trình Ước mơ của Thúy nào không có Sido - Ảnh 1.

Chú hề Sido đón các bé bệnh nhi trong chương trình tân niên đầu năm 2022 tại Công viên Đầm Sen. Anh như một người bạn thân thiết với các em bé bệnh nhi. Gặp nhau ở đâu, chú cháu đều đập tay, ôm nhau thắm thiết – Ảnh: VŨ THỦY

Mới đây, 120 bệnh nhi ung thư và người thân của các em đến với công viên Đầm Sen - nơi chú hề Sido và các nhân viên Công ty Realcoin tổ chức chương trình "Màu xanh hy vọng". Bốn giờ chiều hoạt động mới bắt đầu, nhưng trước đó hơn một tiếng, anh đã có mặt để chuẩn bị đón các em thật chu đáo.

Như tình thân

Từng thứ một được anh chăm chút tỉ mỉ. "Trưng thú bông lên hai cái bàn này cho hấp dẫn để dụ dỗ tụi nhỏ. Tụi nhỏ mà thấy quà là mê liền", anh vừa lo sắp xếp sân khấu vừa liên tục nghe máy của phụ huynh để hướng dẫn đường đi. 

Hai chiếc xe 45 chỗ ngồi đã đến đón các em đang điều trị ở bệnh viện, nhưng cũng có một số cha mẹ nhà ở thành phố tự chạy xe đưa các con đến. 

Không chương trình Ước mơ của Thúy nào không có Sido - Ảnh 2.

Các bé bệnh nhi đã có một buổi tiệc tân niên vui vẻ tại chương trình "Màu xanh hy vọng" do anh Sido và Công ty Realcoin tổ chức - Ảnh: VŨ THỦY

Chương trình tổ chức cho 50 bé, nhưng thú bông, bao lì xì được anh và tình nguyện viên chuẩn bị đủ cho cả các bé đang điều trị ở bệnh viện không đến được.

Bày trò chơi cho các bé xong, anh lại hối hả ra đón shipper tiệm trà sữa mang đến mấy chục ly sữa tươi trân châu đường đen "để cho các con vừa đi xe điện trên không vừa uống". Chiếc xe chở các em gần tới thì anh cũng đã chờ sẵn ở cổng. Cửa xe vừa mở, lũ trẻ ùa xuống miệng la to: "Chú Sido, chú Sido". Vậy là nhào tới đập tay, ôm ấp đủ kiểu. "Con đi giày mới, áo mới chú mua cho con hồi Tết này", một em bé hớn hở khoe.

Đứa thì đầu trọc lóc, đứa thì mắt sưng vù do mới vào thuốc hóa trị, nhưng ngày hôm nay đứa nào cũng háo hức với chuyến đi chơi cùng với chú Sido và các tình nguyện viên của chương trình. 

Suốt 5 giờ liên tục, chú hề Sido vừa làm hướng dẫn viên đưa các bé đi tàu điện trên không tham quan Đầm Sen, chơi trò ngựa gỗ... vừa làm MC hoạt náo khi các em vào nhà hàng dự tiệc. 

Đây có lẽ là một dịp hiếm hoi các bé gặp anh Sido mà không có chiếc mũi to đỏ chót và mái tóc giả 7 sắc cầu vồng. Nhưng với các bé, các phụ huynh thì ánh mắt, giọng nói của anh Sido đã quá quen thuộc vì "tháng nào cũng gặp chú Sido ở bệnh viện".

Mỹ Anh (11 tuổi) - một cô bé lém lỉnh với mái tóc mới mọc lởm chởm - đã quá quen thuộc với kiểu chào đập tay với chú hề mỗi lần hai chú cháu gặp nhau. Đây là năm thứ tám điều trị căn bệnh ung thư não của Mỹ Anh, nhưng số lần gặp chú Sido thì cô bé không còn nhớ nổi. 

Chỉ riêng dịp Tết vừa rồi, chú Sido một lần đến bệnh viện dẫn cô bé và các bệnh nhi đến chợ Bà Chiểu mua quần áo, giày dép, đầu năm lại đến lì xì và giờ là tổ chức tiệc tân niên, đi chơi Đầm Sen. 

Cái áo hoodie hồng mà Mỹ Anh diện hôm nay cũng là đồ chú hề dẫn đi mua. Mỹ Anh vốn nổi tiếng tinh nghịch, vui vẻ nên cũng thường xuyên được chú hề xướng tên mỗi lúc pha trò.

"Cái bà đó kìa, bả nổi tiếng chợ Bà Chiểu luôn rồi đó. Bả đi xới tung cái chợ người ta", chú hề chọc ghẹo Mỹ Anh khiến cả phòng tiệc cười rần rần. Với tất cả mọi người, đây không phải là một sự kiện mà như một bữa ăn đầu năm có không khí gia đình. Các bé ở cùng phòng điều trị với nhau, các bà mẹ ở chung phòng chăm con với nhau và cả chú hề - người lâu lâu lại nổi hứng dắt các em đi rạp xem phim hoạt hình, đi mua đồ, tổ chức sinh nhật tháng...

Lúc nào còn sức thì còn làm. Cái công việc này nó như một sự sắp đặt với tôi vậy.

Anh SIDO

Một lời hứa và một tâm hồn đầy yêu thương

Không chương trình Ước mơ của Thúy nào không có Sido - Ảnh 4.

Sido đã gắn bó với chương trình Ước mơ của Thúy dành cho các bệnh nhi ung thư suốt 15 năm qua - Ảnh: VŨ THỦY

Sido có tên thật là Lê Văn Hải - MC sân khấu thiếu nhi của công viên văn hóa Đầm Sen và cũng là một trong những tình nguyện viên đầu tiên của chương trình "Ước mơ của Thúy" của báo Tuổi Trẻ. Anh kể lần đầu tiên tham gia chương trình trung thu cách đây 15 năm cùng với "đóa hướng dương" Lê Thanh Thúy. 

"Lúc đó Thúy đã yếu lắm rồi, phải nằm băng ca theo dõi. Kết thúc chương trình tôi đến gặp Thúy, hỏi thăm em. Em đã nở nụ cười rất tươi và khen "Chương trình hay lắm anh ơi". Tôi vẫn nhớ hình ảnh đó của Thúy suốt 15 năm qua", anh Sido kể.

Kể từ đó, anh gắn bó và tiếp nối ước mơ, nguyện vọng như lời hứa với Thúy là mang thật nhiều nụ cười, niềm vui đến với các bé bệnh nhi, chưa một chương trình "Ước mơ của Thúy" nào mà không có Sido. 

"Mỗi ngày đến với các bé, tôi lại thương các bé nhiều hơn. Ở bệnh viện chật hẹp, các bé thường nằm trên giường bệnh chơi điện thoại. Nhưng có một cô bé, mỗi lần tôi bước vào là bé ngay lập tức bỏ điện thoại xuống và ôm tôi. Tôi muốn mang niềm vui đến cho các bé, nhưng chính tôi cũng nhận được yêu thương mà các bé dành cho tôi", anh Sido chia sẻ.

15 năm đó, anh cũng không làm một mình mà lan tỏa và cùng những người bạn, mỗi người một tay. Như với "Màu xanh hy vọng", ngoài các bạn Công ty Realcoin, còn có những người bạn mang niềm vui đến các bé cùng anh như Nhóm nhảy thiếu nhi Sài Gòn Grew, Nhà hát múa rối Nụ Cười; các nghệ sĩ Ngọc Bảo, Minh Tiến, Kevin Hậu, nhóm Thiện Tâm Duyên, họa sĩ Carot...

Còn căn phòng sinh hoạt chung dành cho các em bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (quận Bình Thạnh) đã quá quen thuộc với anh. Anh ra vào bệnh viện nhiều đến nỗi bảo vệ đã quen mặt. 15 năm, anh đã chứng kiến sự ra đi của rất nhiều cô bé, cậu bé. 

"Cũng có không ít bé vượt qua được bệnh tật, trở lại cuộc sống đời thường. Nhưng ở đây phần nhiều các bé có cuộc sống ngắn ngủi, cuộc sống tính bằng ngày. Nhiều người cũng làm việc tình nguyện với các bệnh nhi, chứng kiến điều đó, không chịu nổi và dừng lại. Còn bản thân tôi thì chính vì biết sự ngắn ngủi đó, sự đau đớn mà các em ngày ngày vật lộn nên lại càng muốn làm công việc này. Tôi mong những ngày các em được sống trên đời có thêm niềm vui", anh tâm sự.

Anh Sido bảo khi đến với các bé bệnh nhi, mang chút niềm vui cho con trẻ cũng chính là mang đến một sự ủi an đến với cha mẹ các em.

"Tôi thương các em bao nhiêu thì cũng thương cha mẹ các em bấy nhiêu. Bỏ công việc vào bệnh viện chăm con ngày này qua tháng nọ, chứng kiến sự đau đớn của con và thậm chí biết con sẽ ra đi nhưng vẫn cười nói dỗ dành con. Có người thậm chí biết chính xác là 3 - 4 ngày nữa con sẽ mất nhưng vẫn gắng gượng không để mình gục ngã, để làm chỗ dựa cho con trong những giây phút cuối đời. Cảm giác đó đau đớn lắm", anh nói.

Anh nhớ một bà mẹ ngồi xem anh biểu diễn bên cạnh đứa con đã mù đôi mắt vì ung thư di căn với hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Tôi đến hỏi thì chị nói con không nhìn được gì trên sân khấu nên mẹ ngồi dưới nói cho con nghe là trên sân khấu chú hề đang làm gì. Vừa kể, nước mắt chị ấy vừa rơi không kìm được", anh Sido chia sẻ.

Xuân yêu thương đến với bệnh nhi ung thư Xuân yêu thương đến với bệnh nhi ung thư

TTO - Những ngày cận Tết, chương trình "Ước mơ của Thúy" của báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên các bệnh viện trao quà và lì xì cho 900 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại 11 bệnh viện ở 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên