21/04/2021 20:31 GMT+7

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ

HOÀNG LINH - NÔNG CHÂU
HOÀNG LINH - NÔNG CHÂU

TTO - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay, nhiều người dân Hà Nội không lựa chọn đi đến các tỉnh thành lân cận. Những khu vui chơi giải trí trong các trung tâm thương mại, công viên, nơi công cộng nhộn nhịp hơn thường ngày.

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ - Ảnh 1.

Phố đi bộ hồ Gươm đông đúc người qua lại từ sáng sớm trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online ngày 21-4, cho dù là buổi trưa nắng nóng nhưng công viên Thủ Lệ, công viên Nghĩa Đô vẫn có rất đông người qua lại. Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới công viên vì thấy có nhiều trò chơi, cây xanh thoáng mát.

Chị Bùi Thị Thu Phương (30 tuổi, Phú Thọ) nói rằng: "Đáng lẽ hằng năm mình cho con về quê chơi và đi Lễ hội đền Hùng nhưng năm nay do ngày nghỉ vào giữa tuần nên mình cho con đến chơi công viên. Vì ngày nghỉ chỉ có một ngày nên người quen, đồng nghiệp của mình cũng chọn những địa điểm gần, quanh Hà Nội để chơi lễ".

Không những thế, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng đã mở cửa từ rất sớm để đón người dân khắp nơi tới tham quan.

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ - Ảnh 2.

Công viên Nghĩa Đô tập trung đa phần là các gia đình có con nhỏ

TS Vũ Hồng Nhi (phó trưởng phòng truyền thông và giáo dục, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) cho biết: "Lượng khách hôm nay tăng đột biến so với những ngày bình thường. Từ sáng sớm bảo tàng đã đón hàng ngàn lượt khách tới tham quan. Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi có rất nhiều đối tượng khách chứ không tập trung vào giới trẻ, cho thấy sự quan tâm của người Việt Nam chúng ta đối với văn hóa dân tộc".

Tham quan thực tế vào dịp lễ cũng được khoa kiến trúc Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng lựa chọn cho các bạn sinh viên năm tư. Bạn Lê Hoàng Vy (21 tuổi, sinh viên) cảm thấy rất thích thú với lần thực tế mà khoa lựa chọn.

"Mình thấy đây là dịp rất ý nghĩa để mình có thể hiểu hơn nền văn hóa của các dân tộc, vừa chơi vừa học nên chuyến đi này rất ý nghĩa đối với mình và các bạn", Hoàng Vy bộc bạch.

Trung tâm thương mại cũng đông đúc người hơn mọi ngày, đặc biệt các khu vui chơi đa phần là gia đình có con nhỏ. Nhiều bạn trẻ lại lựa chọn không về quê và tới những nơi công cộng như hồ Tây, các quán cà phê để tận hưởng ngày nghỉ lễ thoải mái nhất cùng bạn bè.

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ - Ảnh 3.

Mặc dù trời oi nóng nhưng nhiều người vẫn đứng đợi mua vé để vào công viên Thủ Lệ

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ - Ảnh 4.

Các gia đình còn chuẩn bị đồ ăn đầy đủ mang ra công viên tận hưởng ngày nghỉ

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ - Ảnh 5.

Mặc cho trời nắng, nhiều người vẫn chọn xuống phố tận hưởng không khí ngày lễ

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ - Ảnh 6.

Trung tâm thương mại đông người hơn mọi ngày

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ - Ảnh 7.

Nhóm sinh viên khoa kiến trúc Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng tập trung thực hiện báo cáo thực tế tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Không chỉ tới siêu thị, công viên, người dân thủ đô còn đổ tới... bảo tàng chơi lễ - Ảnh 8.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn hồ Tây là nơi lý tưởng cho những cuộc hội ngộ

Nắng nóng, nghỉ lễ ngắn, người Đà Nẵng, Huế chọn điểm vui chơi đơn giản Nắng nóng, nghỉ lễ ngắn, người Đà Nẵng, Huế chọn điểm vui chơi đơn giản

TTO - Thời tiết ở Đà Nẵng và Huế trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khá nóng nên người dân và du khách đã chọn các điểm vui chơi có nhiều cây xanh, gần nhà để tránh nóng.

HOÀNG LINH - NÔNG CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên