21/12/2013 08:28 GMT+7

Khánh thành tượng đài Đoàn tàu không số

MY LĂNG
MY LĂNG

TT - Ngày 20-12, tại quân cảng lữ đoàn 125 hải quân (Q.2, TP.HCM), báo Tuổi Trẻ phối hợp với lữ đoàn 125 hải quân tổ chức lễ khánh thành tượng đài Đoàn tàu không số.

Ký ức về những con tàu huyền thoại

eK4NKkD1.jpgPhóng to
Các chiến sĩ lữ đoàn 125 thắp hương tại tượng đài Đoàn tàu không số anh hùng chiều 20-12 - Ảnh: Quang Định

Thời gian qua, báo Tuổi Trẻ và lữ đoàn 125 hải quân đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả như tuyên truyền biển đảo; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, lịch sử; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa... và đặc biệt đã tổ chức di dời, xây dựng, phục trang tượng đài Đoàn tàu không số từ Tân Cảng (P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về khuôn viên lữ đoàn 125 hải quân (P.Cát Lái, Q.2).

Toàn bộ chi phí di dời và xây dựng mới tượng đài gần 300 triệu đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ. Ngoài ra, Công ty gạch Đồng Tâm cũng gửi tặng toàn bộ gạch ốp trong bộ sưu tập Hoàng Sa - Trường Sa. Ông Phạm Đức Hải - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - khẳng định: “Chúng ta thực hiện việc này là thể hiện lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc; thể hiện niềm tự hào về những chiến công của ông cha ta và là lời nhắc nhở chúng ta làm nhiều việc hơn nữa trong công tác tuyên truyền biển đảo, chăm lo hậu phương quân đội”.

Đoàn tàu không số huyền thoại chính là tiền thân của lữ đoàn 125 hải quân ngày nay, được thành lập với nhiệm vụ vận chuyển người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật cho chiến trường miền Nam, góp phần chuyển biến tình thế cách mạng, lập nên nhiều chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên