28/01/2019 11:16 GMT+7

Khách nước ngoài chúc tết: Mong mọi người bình yên, hạnh phúc

NGỌC ĐÔNG - HỒNG VÂN ghi
NGỌC ĐÔNG - HỒNG VÂN ghi

TTO - Đó là mong ước và cũng là lời chúc của những vị khách nước ngoài dành cho bạn bè, đồng nghiệp, người dân Việt Nam dịp tết đến.

Khách nước ngoài chúc tết: Mong mọi người bình yên, hạnh phúc - Ảnh 1.

Khách nước ngoài tham quan chùa Vĩnh Tràng ở Tiền Giang dịp Tết 2018 - Ảnh: Quang Định

Dịp này, các vị khách quý cũng chia sẻ nhiều góc nhìn thú vị của họ về tết...

Ông Ray Kuschert (người Úc):

Tết là thời gian của gia đình

Khách nước ngoài chúc tết: Mong mọi người bình yên, hạnh phúc - Ảnh 2.

Mỗi dịp tết đến, Việt Nam lại trở thành một nơi khá "thử thách" cho người nước ngoài muốn đi du lịch. Nhiều hãng xe khách và các phương tiện giao thông khác thường rất đông đúc và ít có sự thông cảm đối với người nước ngoài - những người không nói tiếng Việt. 

Vì lý do đó, cùng với nạn thứ gì cũng tăng giá, du lịch trong nước dịp tết không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi thường chọn đi dạo ở những con đường vắng vẻ, không còn tiếng ồn từ các công trình xây dựng tại TP.HCM hơn vào dịp tết. 

Tôi cũng có thể sẽ có những chuyến đi ngắn đến Vũng Tàu hay Củ Chi gì đó, nhưng đi bằng phương tiện riêng của tôi và về trong ngày.

Sống ở Việt Nam, tôi hiểu tết là thời gian dành cho gia đình. Tôi rất thích sự ấm áp và hiếu khách của nhiều người bạn của tôi ở Việt Nam. Họ mời tôi đến nhà, chào đón tôi nồng hậu, khiến tôi cảm thấy rất tuyệt và đó cũng là một trong những sự quyến rũ vượt thời gian của Việt Nam.

Đến bây giờ, khoảnh khắc mà tôi thích nhất vào dịp tết là khi tôi ngồi trên mái nhà của một người bạn ngắm pháo hoa vào nửa đêm. Chúng tôi ngồi đó, uống với nhau cạn chén rượu gạo, "1, 2, 3 dô" khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời. 

Cảm giác đó với tôi là tinh thần của Việt Nam. Và tinh thần này chính là lý do khiến tôi khó có thể nghĩ đến chuyện rời bỏ đất nước này.

Nhân dịp năm mới, tôi muốn chúc tất cả bạn bè của mình cùng gia đình họ được yên bình, hạnh phúc mỗi ngày. Tôi muốn nói cảm ơn họ vì đã cho tôi rất nhiều động lực, vì đã đón nhận tôi ở đất nước của họ, vào nhà họ. Chúc họ làm được những điều mình mong muốn. Xin cảm ơn vì đã yêu thương và đón nhận tôi.

Chị Frances (người Scotland):

Thích năng lượng từ bạn bè vào dịp tết

Khách nước ngoài chúc tết: Mong mọi người bình yên, hạnh phúc - Ảnh 3.

Sống và làm việc ở Việt Nam, Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất mà tôi có được, nên tôi thường tận dụng để đi thăm thú các nước khác. 

Tuy nhiên, nếu được, bạn cũng nên trải nghiệm một vài ngày đầu hoặc cuối kỳ nghỉ ở Việt Nam để có thể hòa mình vào không khí tết, ăn những món ăn ngày tết, lì xì nhau, để biết Tết Việt là như thế nào.

Cứ mỗi dịp tết sắp đến, tôi rất thích cách mọi người trang hoàng đón tết và đặc biệt rất thích năng lượng tỏa ra từ bạn bè, đồng nghiệp của mình vào thời điểm đó. Mọi người đều tràn đầy hứng khởi, đặc biệt là mấy em học sinh của tôi ở trường cứ suốt ngày "vòi vĩnh": "Cô ơi lì xì đi cô!".

Tôi cũng rất thích đi thăm thú các khu chợ ở quận 1 (TP.HCM) và ngắm nhìn người ta diện áo dài chụp ảnh. Và tôi cũng thích lì xì cho những người tôi thường gặp và thể hiện tình cảm của mình với họ.

Vào những ngày cuối tết năm ngoái, tôi đã ở TP.HCM và nhận ra thành phố vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều hàng quán, nhà hàng đóng cửa. Cảm giác chạy vòng quanh thành phố trên những con đường vắng vẻ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh và những tia nắng vàng rực rỡ trước mắt mình thật thú vị.

Tôi xin chúc mọi người ở Việt Nam có một kỳ nghỉ tết thoải mái, có thời gian tận hưởng những món ngon ngày tết cùng gia đình và chúc Việt Nam một năm Kỷ Hợi sắp đến thật hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Ông DAVID JAMES (người Anh):

Tránh đi du lịch dịp tết

Khách nước ngoài chúc tết: Mong mọi người bình yên, hạnh phúc - Ảnh 4.

Tôi làm việc ở Cần Thơ và năm nay tôi quyết định ở Cần Thơ, chứ không đi du lịch. Lý do chính là vì vào dịp tết, giao thông ở Việt Nam rất căng thẳng do nhiều người đi làm xa trở về quê nhà đón tết với gia đình. Vé xe, vé tàu, vé máy bay đều rất căng thẳng. Tôi muốn tránh điều này hết sức có thể.

Một lý do khác nữa khiến tôi ngại đi du lịch trong mùa tết là vấn đề an toàn giao thông. Mọi người thường chỉ nghĩ rằng làm sao để về nhà càng sớm càng tốt, mà không nghĩ hoặc không hành động để đảm bảo việc đi lại của mình và những người xung quanh được an toàn. 

Gần đây đã có vài vụ tai nạn xe cộ dẫn đến chết người rất thương tâm, mà lý do là vì tài xế sử dụng ma túy, thiếu trách nhiệm khi ngồi sau vôlăng. Vì vậy, tôi cho rằng đi du lịch trong mùa thấp điểm, không có lễ hội gì sẽ tốt hơn.

Khi biết tôi không đi đâu xa, một số bạn bè Việt Nam của tôi đã rủ tôi về nhà họ ăn tết. Một số bạn bè khác hẹn đi uống cà phê hay uống bia, nên tôi cũng khá chờ đợi kỳ nghỉ tết để tận hưởng theo cách thật thư giãn.

Tuy nhiên, điều khó hiểu với tôi là tại sao vật giá ngày tết ở nhiều nơi tại Việt Nam thường tăng gấp hai lần. Ở Anh - quê hương tôi, giá cả chẳng hề tăng suốt kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Nhân đây, tôi muốn nói rằng sống ở Việt Nam là một đặc ân. Tôi xin chúc độc giả của báo Tuổi Trẻ một năm mới dồi dào hạnh phúc.

Ông TOM OKON (người Úc):

Ấn tượng với hoa mai

tomokon

Tôi rất thích cách trang trí tết của Việt Nam, đặc biệt là hoa mai. Cứ tết đến là đi đâu cũng thấy hoa mai, cái lạ nhất với tôi có lẽ là cây mai được bày bán ngay trên lòng lề đường, trên những chiếc xe ba gác thô sơ.

Có lẽ do nước các bạn ít ngày nghỉ nên tết trở thành dịp nghỉ dài để vui chơi và tận hưởng. Ở nước chúng tôi, lễ là thời gian để ở nhà nghỉ ngơi và thư giãn.

Trong khi đó, người Việt Nam lại ra ngoài uống rượu bia, tiệc tùng và đi du lịch. Tôi nghĩ đó là thói quen và tính cách của mỗi dân tộc.

Dịp tết, tìm kiếm khách sạn ở Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn; vé xe, vé tàu cũng rất đắt đỏ. Nhìn chung, sự chênh lệch giá cả giữa mùa tết và ngày thường rất lớn, đôi khi lên đến gấp hai hoặc ba lần giá thường. Điều này khó có thể thấy ở các nước khác.

Ông BILL THOMAS (người Anh):

Thích sự yên bình ở TP.HCM

Tôi từng đón tết ở TP.HCM. Tôi thật sự rất thích thời gian này vì thành phố bỗng trở nên vắng lặng lạ thường, mang đến cho con người ta sự yên bình mà ngày thường không thể nào có được!

Tuy nhiên, do nghỉ tết nên nhiều quán xá, nhà hàng đóng cửa. Một số nhà hàng lớn thì có một thực đơn riêng cho tết, chỉ phục vụ một số món được chuộng nhất của quán. Và điều làm tôi bất ngờ nhất là TP.HCM không còn giờ cao điểm với nạn kẹt xe suốt mấy ngày tết!

Năm nay, tôi dự định đi Đà Nẵng và qua nhà bạn gái tôi ở Tân Kỳ ăn tết vào những ngày đầu năm mới âm lịch. Tôi rất thích Đà Nẵng nên rất hào hứng được quay lại đó vào mùa tết, khi cả nước dường như trở về với các giá trị truyền thống.

Anh BRYANT BENNETT PAYNE (người Mỹ):

Ngại nhất người say rượu lái xe

bryan

Tôi lo ngại nhất là nạn người say rượu lái xe ngày tết.

Đây là vấn đề thường ngày ở Việt Nam, nhưng tình trạng này sẽ càng nhức nhối hơn vào những ngày trước và trong tết.

Tiệc tất niên, ăn mừng giao thừa, cúng kiếng... và cứ gặp nhau là lại bày bàn ăn và mọi người trong bàn đều khuyến khích người khác uống nhiều. Tôi hi vọng năm nay chúng ta sẽ khuyến khích nhau: "Uống vừa phải để còn đi về nhà".

Ở Việt Nam, dường như việc uống bia rượu có thể diễn ra bất cứ lúc nào và bia bán ở cả quán cà phê! Ở Mỹ, đa số mọi người chỉ uống vào cuối tuần và bia rượu chỉ bán ở nhà hàng hay quán bar, chứ không bán ở khắp nơi như Việt Nam.

Hà My- Hồng Vân ghi

Mời bạn đọc kể chuyện về quê ăn tết Mời bạn đọc kể chuyện về quê ăn tết

TTO - Đường về quê tết này có thuận lợi, suôn sẻ không? Dọc đường có gì vui, đẹp, độc, lạ?... Mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ.

NGỌC ĐÔNG - HỒNG VÂN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên