19/05/2024 21:40 GMT+7

Hùng tráng 'Trường Sơn - chân trần chí thép'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kéo dài gần 2 tiếng ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đã lột tả đầy đủ, hùng tráng về chiều dài lịch sử 65 năm đường Trường Sơn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được người xem đánh giá có nội dung ý nghĩa, sâu sắc về một thời lịch sử hào hùng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được người xem đánh giá có nội dung ý nghĩa, sâu sắc về một thời lịch sử hào hùng - Ảnh: HOÀNG TÁO

20h tối 19-5, giữa không gian an nghỉ của hơn 10.000 anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Trường Sơn - chân trần chí thép".

Chương trình có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và nhiều đại biểu trung ương, địa phương cùng 1.000 cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người dân tỉnh Quảng Trị.

Ngày 19-5-1959, tuyến vận tải quân sự chiến lược được thành lập để chi viện cho miền Nam ruột thịt - người Mỹ từng ví con đường này như "cuống nhau" mà tiền phương miền Bắc dành dụm, chắt chiu để "nuôi" miền Nam thương yêu. 

Với vai trò hết sức quan trọng ấy, Mỹ đã thả gần 4 triệu tấn bom đủ loại - ngày đêm rung chuyển, cày xới đất đá nhằm chặt đứt tuyến chi viện.

Chương trình trang trọng dành hàng ghế đầu tiên với các ba lô chiến sĩ và nhành hoa tượng trưng cho các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chương trình trang trọng dành hàng ghế đầu tiên với các ba lô chiến sĩ và nhành hoa tượng trưng cho các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: HOÀNG TÁO

65 năm đã qua, "Trường Sơn - chân trần chí thép" là câu chuyện về những con người "gan vàng, dạ ngọc", "tường đồng vách sắt" đã viết nên huyền thoại Trường Sơn. Nơi binh chủng nào cũng là binh chủng anh hùng, con đường nào cũng là mảnh đất thiêng rực lửa. 

Những con người bình thường ấy đã chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, không hề chùn bước trước bất cứ khó khăn ác liệt nào để làm nên huyền thoại phi thường đường Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt có ba chương, gồm Nơi huyền thoại bắt đầu, Kỳ tích giữa rừng sâu, và Viết tiếp bản hùng ca.

Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ là các phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam về những anh hùng, những người đã viết nên huyền thoại đường Trường Sơn. 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - đại tá Nguyễn Viết Sinh cho hay ông đã có 1.089 ngày làm việc trên tuyến đường này, mang 55 tấn hàng trên lưng, đi qua quãng đường 41.025km, tương đương với một vòng trái đất.

Từ năm 1961 đến năm 1965, ông đã gùi hàng không nghỉ một ngày nào. 

"Một viên đạn là một quân thù, một cân hàng là đồng bào miền Nam bớt đổ máu", ông Sinh nói.

Chương trình có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chương trình có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Trong ngày 19-5, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. 

Thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, tặng Tỉnh ủy Quảng Trị 1,6 tỉ đồng để xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa...

Nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn lịch sử có mặt ôn lại truyền thống - Ảnh: HOÀNG TÁO

Nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn lịch sử có mặt ôn lại truyền thống - Ảnh: HOÀNG TÁO

Người dân địa phương hứng thú với chương trình nghệ thuật đặc sắc - Ảnh: HOÀNG TÁO

Người dân địa phương hứng thú với chương trình nghệ thuật đặc sắc - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bước chân hùng dũng của bộ đội Trường Sơn năm nào được tái hiện qua các bài hát hào hùng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Bước chân hùng dũng của bộ đội Trường Sơn năm nào được tái hiện qua các bài hát hào hùng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Đường Trường Sơn: Từ Đường Trường Sơn: Từ 'nhát cuốc đầu tiên' đến 'trận đồ bát quái xuyên rừng rậm'

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền kể về những năm tháng của lực lượng công binh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Ở đường Trường Sơn, công binh là lực lượng phát triển đông nhất nhưng hy sinh nhiều nhất.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên