23/02/2013 17:07 GMT+7

Hùng hục cướp phết cầu may đầu năm

TRẦN LỰC - VIỆT NGUYÊN
TRẦN LỰC - VIỆT NGUYÊN

TTO - Đám trai tráng trong vùng hùng hục lao vào tranh phết. Người hô, kẻ hét, quây tròn trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng ngàn người xem tạo nên không khí tưng bừng, sôi động, cuốn hút của lễ hội mùa xuân vùng đất tổ.

Cứ đến ngày 12, 13 tháng giêng hằng năm, người dân trong vùng cùng du khách lại náo nức đổ về khu vực đền thờ Thiều Hoa công chúa tại xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) để tham dự lễ hội cướp phết cầu may.

Sau phần tế lễ, màn cướp phết tương truyền là do công chúa Thiều Hoa nghĩ ra nhằm luyện binh đánh giặc diễn ra quyết liệt.

3ruE1gcz.jpgPhóng to
Từ đền trao cho chủ tế quả phết dùng cho màn cướp phết
aIUAVj1n.jpgPhóng to
Phết làm bằng gỗ, sơn son. Trong ngày “điểm kỳ binh pháp” 13 tháng giêng, ngày chính hội có tất cả 3 quả phết, 3 quả chúi (phết nhỏ) được đem ra bãi tranh hùng
IUmwShaj.jpgPhóng to
Trai tráng bảo vệ chủ tế mang quả phết xuống bờ sông
Ugo7vEQM.jpgPhóng to
Quyết liệt tranh phết
6yXRTiyJ.jpgPhóng to
Không dễ để giành được "quả may mắn" nên nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng
NcbFteqH.jpgPhóng to
Theo luật, khu vực tranh cướp giới hạn bởi 4 cây nêu trong dải đất ven sông nhưng đôi khi cuộc đấu vượt ra khỏi khu vực giới hạn. Ngày nay để cướp được phết, trai trong làng phải lập đội, có chiến thuật rõ ràng
qivki4Xb.jpgPhóng to
Theo quan niệm của người dân ở đây, người giành được quả phết sẽ may mắn cả năm
TRẦN LỰC - VIỆT NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên