03/01/2021 14:36 GMT+7

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ

Tin, ảnh: HOÀNG AN
Tin, ảnh: HOÀNG AN

TTO - Những ngày qua, căn nhà nhỏ của chị Phan Thị Thương đông vui hơn ngày thường, nhiều chị em trong hội đam mê len tập trung móc từng chiếc mũ len tặng các em nhỏ ở miền núi tại xã Sơn Điền và Gia Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng.

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 1.

Chị Thương kiểm tra lại số lượng và phân loại kích cỡ các loại mũ

Sau bài đăng kêu gọi gửi chút ấm lên vùng cao của chị Thương trên mạng xã hội, đã nhận được sự quan tâm của nhiều chị em có niềm đam mê đan móc. 

Mỗi người một vài chiếc mũ, chị Thương nhanh chóng nhận được nhiều thành phẩm từ các chị em ở các tỉnh thành gửi về, có người vì bận con nhỏ vẫn làm được 4, 5 cái chuyển đến, có người dành thời gian rảnh khi tan làm, ghé qua cùng hoàn thành số lượng với mọi người. 

Nhìn những thành phẩm được đóng gói kỹ càng chờ ngày lên xe lăn bánh đến vùng cao, cô Hồ Thị Kim Dung (Q.Tân Phú, TP.HCM), người đã tham gia nhiều mùa đan mũ tặng các em nhỏ, không giấu được niềm xúc động nói: "Nhìn cảnh các bé đi học mặc quần áo phong phanh, trời thì lạnh căm, cô xót lắm. Mình ở đây không biết cái lạnh là gì nhưng các bé rồi người già ở trên đó thì thấm thía biết bao nên giờ còn sức cô cứ làm, làm được chừng nào hay chừng đó".

Những người ở xa không có điều kiện mua len chỉ để đan mũ, chị Thương còn sẵn sàng gửi tặng các cuộn sợi để nhận lại thành phẩm, đảm bảo đủ số lượng gần 200 chiếc để gửi đoàn từ thiện vào Tết dương lịch vừa qua. Mỗi người một tay, ai có công thì góp công, ai có chút của thì góp sức làm nên những phần quà tặng các em nhỏ, người già ở xứ lạnh.

Khi dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, chị Thương cùng hội chị em cũng đứng ra kêu gọi và hoàn thành hàng nghìn chiếc tai giả bằng len sợi gửi cho cán bộ chiến sĩ, đội ngũ nhân viên y tế giúp đeo khẩu trang không bị đau tai.

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 2.

Hội chị em tập trung tại nhà chị Thương để đan mũ, kịp hoàn thành số lượng. Chị Vũ Thị Ngọc Huyền (bìa trái, Q.Phú Nhuận) vừa tan làm đã chạy sang để phụ mọi người

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 3.

Trung bình một chiếc mũ phải đan 2-3 tiếng, có khi đến 4 tiếng với những chiếc có họa tiết và hình thù trang trí

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 4.

Cô Hồ Thị Kim Dung (trái, Q.Tân Phú) đã có kinh nghiệm qua nhiều mùa làm từ thiện các sản phẩm bằng len sợi gửi các em nhỏ ở xứ lạnh

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 5.

“Handmade with Love” là dòng nhắn gửi yêu thương từ các sản phẩm làm tay của chị em phụ nữ

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 6.

Mẫu “nhí” thử mũ len hình thù đáng yêu tại nhà

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 7.

Gần 200 chiếc mũ chuẩn bị lên đường tặng các em nhỏ ở vùng núi xã Sơn Điền và xã Gia Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 8.

Một chiếc mũ được đan cách điệu và thiết kế nhiều họa tiết phải mất gần 1 ngày trời mới hoàn thành

Hội chị em móc mũ len, gửi ấm lên vùng cao tặng các em nhỏ - Ảnh 9.

Đây là những thành phẩm chị Thương nhận được từ “mẹ bầu” ở gần nhà và một người giấu tên ở Long An

Gửi hơi ấm đến vùng cao Gửi hơi ấm đến vùng cao

TTO - Những ngày cuối năm, bạn trẻ các nhóm tình nguyện lại khoác balô lên đường đến với các em nhỏ nơi miền núi xa. Những chiếc áo ấm và những suất quà được trao, niềm vui đong đầy, xua đi hơi lạnh vùng cao.

Tin, ảnh: HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên