15/09/2019 10:21 GMT+7

Học vì tương lai, trả ân tình hôm nay

THÙY TRANG
THÙY TRANG

TTO - Sáng 14-9, 167 tân sinh viên vượt khó học giỏi của 11 tỉnh, thành ĐBSCL đã nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Học vì tương lai, trả ân tình hôm nay - Ảnh 1.

Ông Trần Xuân Toàn, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ (bìa trái) và ông Ngô Văn Đông, tổng giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền, trao học bổng cho tân sinh viên miền Tây - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ai cũng có lúc vấp phải khó khăn, trở ngại, nhưng nếu vượt qua các em sẽ thành công, tương lai xán lạn. Chúng tôi và các nhà hảo tâm sẽ luôn sát cánh để giúp các em đạt được ước mơ của mình.

Nhà báo Trần Xuân Toàn

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ, Đài phát thanh - truyền hình Cần Thơ và Công ty CP phân bón Bình Điền tổ chức.

Nghị lực phi thường

Nhiều ánh mắt ngỡ ngàng lẫn thán phục hướng về cô tân sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Sang (Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ) khi bước lên sân khấu nhận học bổng. Đôi chân vặt vẹo, mắt và miệng méo xệch, đầu lúc lắc liên hồi, đó là di chứng do trận sốt bại não để lại khi Sang vừa chào đời.

Sang đậu ngành văn học Trường ĐH Cần Thơ với điểm số khá cao 21,5. "Từ nhỏ nói chuyện hay đi lại đều khó khăn nhưng đầu óc em rất minh mẫn, em thích đọc, thích học văn và rất thích làm thơ" - Sang nói khó nhọc từng chữ.

Mẹ Sang thì sụt sùi: "Con đau yếu vậy chứ ham học lắm, không cản nổi, nên dù thiếu hụt cỡ nào tôi cũng ráng cho con đi học. Tay với chân con không chỗ nào không có sẹo vì đi không vững, té hoài. Đợt nhập học tôi đã cầm bằng khoán cái nền nhà cũng đủ đóng học phí năm đầu thôi".

Còn cô gái với thân hình nhỏ thó Phan Thị Bích Đào, tân sinh viên ngành luật Trường ĐH Cần Thơ, cứ khóc suốt từ lúc vào hội trường. Đào nói lẽ ra hôm nay anh hai sẽ đưa em đến đây và cùng dự lễ... nhưng chuyện ấy không thể xảy ra. Anh của Đào vừa qua đời do bệnh ung thư, nay là thất tuần đầu tiên của anh.

"Nhà có hai anh em nương tựa nhau, bất cứ giá nào anh cũng lo cho em học. Ngày anh ngã bệnh em không biết, chỉ thấy anh đi từ sáng tới khuya, có khi hai ba ngày mới về.

Tới khi anh không chịu đựng nổi nữa mới biết anh cật lực làm để dành cho em một số tiền đi học. Học phí đầu năm cũng là tiền anh để lại cho. Giờ anh mất, em phải cố gắng không phụ lòng anh" - Đào nấc nghẹn.

Những cánh cửa mở ra

Nhà báo Trần Xuân Toàn, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, chia sẻ hàng trăm tân sinh viên hội tụ về đây là hàng trăm hoàn cảnh khốn khó khác nhau, nhưng đều có điểm chung là sự nỗ lực vươn lên, không chùn bước trước khó khăn nhằm đạt được mục tiêu đến giảng đường, khát khao học giỏi, đổi đời.

"Ai cũng có lúc vấp phải khó khăn, trở ngại, nhưng nếu vượt qua các em sẽ thành công, tương lai xán lạn. Chúng tôi và các nhà hảo tâm sẽ luôn sát cánh để giúp các em đạt được ước mơ của mình. Bất cứ nơi đâu, gặp khó khăn trở ngại trong học tập, các em hãy gọi Tuổi Trẻ" - ông Toàn nhắn gửi.

Ông Ngô Văn Đông - tổng giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền, chủ tịch quỹ "Đồng hành nhà nông" - cho biết rất cảm phục trước nghị lực của các tân sinh viên. Chính điều này đã truyền động lực cho các nhà hảo tâm trao những suất học bổng ân tình mà không chút đắn đo.

"Tuy mỗi suất học bổng giá trị không cao nhưng là cánh cửa mở ra cho các em tiếp tục con đường học tập mình đã chọn. Chúng tôi kỳ vọng các em sẽ đỗ đạt, thành tài, có ích cho xã hội" - ông Đông nói.

Góp mặt tại lễ trao học bổng là bạn Trần Ngọc Sang (thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) - nhân vật mồ côi cha mẹ, từng nhận học bổng "Tiếp sức đến trường" bảy năm về trước. Đến nay Sang là trưởng phòng kinh doanh Công ty Giải pháp chăn nuôi xanh tại Bạc Liêu.

Sang chia sẻ bảy năm trước, chập chững vào ngưỡng cửa đại học, lúc đó mình ướt cả hai chân chứ không phải "chân ướt chân ráo" nữa. May nhờ được trao học bổng kịp thời, Sang đã giải quyết khó khăn trước mắt là học phí vào đại học, những năm tiếp theo luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành bốn năm đại học.

"Chặng đường phía trước còn rất dài, các bạn phải dồn sức học thật giỏi để săn thêm học bổng và tự lực lao động để có thêm chi phí. Đặc biệt là phải sử dụng đồng tiền thật thông minh, sáng suốt trước cám dỗ để mọi sự cố gắng của chúng ta không vô nghĩa" - Sang trải lòng.

Hơn 1,7 tỉ đồng trao đến các tân sinh viên khu vực ĐBSCL

Ngoài suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất dành cho 167 tân sinh viên, còn có 12 tân sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận suất học bổng trị giá 15 triệu đồng/suất. Toàn bộ kinh phí buổi trao học bổng này hơn 1,7 tỉ đồng do Quỹ "Đồng hành nhà nông" tài trợ.

Học bổng "Tiếp sức đến trường" được sự ủng hộ của Quỹ "Đồng hành nhà nông", CLB Nghĩa tình Quảng Trị, CLB Tiếp sức đến trường Thừa Thiên Huế, CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, CLB Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre tại TP.HCM, Hội Doanh nhân Tiền Giang - Bến Tre tại TP.HCM, Quỹ khuyến học Vinacam (Công ty CP Vinacam), Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt, Ủy ban Tương trợ người VN tại Đức, GS Phan Lương Cầm - phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, Công ty TNHH TMDV Nụ Cười Vui cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ...

Trao học bổng cho các tân sinh viên vượt khó, học giỏi Trao học bổng cho các tân sinh viên vượt khó, học giỏi

TTO - Sáng nay 14-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ, Đài Phát thanh - truyền hình Cần Thơ và Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 167 tân sinh viên vượt khó học giỏi của 11 tỉnh, thành.

THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên