25/08/2023 15:24 GMT+7

Học trò ở Mù Cang Chải vượt bùn lầy đi tựu trường sau lũ quét

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) đón hơn 200 học sinh khối 1 và khối 6 tựu trường sáng nay 25-8.

Học sinh trở lại trường sau cơn lũ lịch sử qua xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Học sinh trở lại trường sau cơn lũ lịch sử qua xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cha con lội bùn đi tựu trường

Sáng 25-8, tròn 20 ngày sau cơn lũ quét làm tan hoang trường lớp, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) đã tổ chức đón hơn 200 học sinh khối 1 và khối 6 tựu trường.

Trong số này, có khoảng 160 em ở bán trú luôn tại trường, nhiều học sinh lớp 1 cũng bắt đầu xa nhà và ở bán trú để học con chữ.

Từ sáng sớm, anh Thào A Lồng (34 tuổi) đèo ba con gái là Thào Thị Của, Thào Thị Dùa và Thào Thị Dở vượt 15km đường núi từ bản Háng Á xa xôi đến tựu trường.

Sau lũ, đường sá hỏng hóc, nhiều đoạn vẫn bị sạt lở, anh Lồng dắt xe lội qua nhiều đoạn bùn trơn trượt còn ba đứa con xuống xe đi bộ.

Đưa con đến trường, A Lồng dắt tay cô con gái út vào tận cửa lớp ghi danh vào lớp 1 và nhận phòng ở nhà bán trú. Dở quấn bố, ban đầu nép sát vào người bố. Nhưng khi đến phòng bán trú, nhìn thấy các anh chị lớn và các bạn chơi đùa, Dở rời vòng tay bố, hòa vào không khí vui tươi của trường lớp.

"Vất vả đấy nhưng vẫn cho các con đi học. Lo nhất là Dở năm nay vào lớp 1, tôi sợ Dở sẽ không có nhiều kỹ năng vệ sinh cá nhân, giặt quần áo..., nhưng thôi ở đây có thầy cô giáo rồi, mong cháu sẽ sớm hòa nhập với môi trường mới" - anh Lồng nói.

Anh Thào A Lồng (34 tuổi) đèo ba con gái là Thào Thị Của, Thào Thị Dùa và Thào Thị Dở vượt 15km đường núi từ bản Háng Á xa xôi đến tựu trường sớm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Anh Thào A Lồng (34 tuổi) đèo ba con gái là Thào Thị Của, Thào Thị Dùa và Thào Thị Dở vượt 15km đường núi từ bản Háng Á xa xôi đến tựu trường sớm - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ở một bên góc hành lang, bé Giàng Thị Xuân (6 tuổi) ôm chặt lấy bố, khóc nức nở. Phải rất lâu sau được bố động viên, Xuân mới chạy vào lớp.

Anh Giàng A Sinh (25 tuổi) chia sẻ Xuân là con gái đầu, chưa xa nhà bao giờ nên con khóc đòi bố cho về nhà.

"Mình bảo nó (con gái) không lo đâu, tối bố lại xuống. Khó khăn nhưng mình cố gắng cho con học, học để thành công. Thực tâm mình rất lo lắng, sợ con sẽ quấy khóc, biếng ăn khi xa bố mẹ" - A Sinh nói.

Anh Giàng A Sinh tiếp tục vào lớp an ủi con gái, động viên con yên tâm ở lại khu bán trú cùng bạn bè, cô giáo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Anh Giàng A Sinh tiếp tục vào lớp an ủi con gái, động viên con yên tâm ở lại khu bán trú cùng bạn bè, cô giáo - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Lo nhất học sinh lớp 1

Thầy Nguyễn Xuân Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn - cho biết để có thể đón được hơn 200 em học sinh khối 1 và khối 6 trở lại trường như ngày hôm nay là kết quả nỗ lực của rất nhiều người.

Trước đó, để khắc phục hậu quả của lũ quét, từ ngày 7-8 đến 13-8, rất nhiều lực lượng, đoàn thể đã tham gia giúp đỡ nhà trường dọn dẹp đất đá trong sân trường.

Từ ngày 14-8, nhà trường khắc phục cơ sở vật chất, bàn ghế, sơn sửa lại phòng học, nhà bếp và dựng lại một khu nhà ở nội trú cho học sinh đã bị lũ cuốn.

Năm nay nhà trường dự kiến đón hơn 800 học sinh. Riêng khối 1 đón 78 học sinh, khối 6 đón 127 học sinh, tổng số học sinh bán trú dự kiến khoảng 650 học sinh.

"Các em học sinh lớp 1 ra đây rất khó khăn, có em còn chưa biết cầm đũa để tự ăn, có em lại khóc vì nhớ nhà... Do đó vấn đề tự phục vụ cá nhân, tắm rửa, sinh hoạt đều nhờ đến các thầy cô giáo.

Chỉ khoảng một tuần đầu các em nhớ nhà quấy khóc, chưa biết vệ sinh cá nhân, nhưng sau đó các em thích ứng với môi trường mới rất nhanh", thầy Trường nói.

Cô Quỳnh vui mừng vì sau lũ quét, các em học sinh đã đến tựu trường đông đủ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cô Quỳnh vui mừng vì sau lũ quét, các em học sinh đã đến tựu trường đông đủ - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Cô Hà Thị Thúy Quỳnh, giáo viên phụ trách lớp 1A3, cũng bày tỏ xúc động, phấn khởi vì hôm nay các em học sinh đến tựu trường rất đông đủ. Cô chia sẻ đối với các em học sinh lớp 1 lần đầu tiên xa nhà, xa bố mẹ để đến trường, thầy cô giáo phải gần gũi, tạo điều kiện giúp đỡ các em khi ăn ở tại trường để bố mẹ yên tâm giao con cái cho nhà trường.

"Lúc đầu chúng tôi rất lo, vì nhìn thấy trận lũ quét vừa rồi ở Hồ Bốn, thầy cô lo lắng không biết có kịp để cho các con vào học không. Được các cơ quan, đoàn thể, ban ngành hỗ trợ để hoàn thiện được như ngày hôm nay, chúng tôi rất phấn khởi" - cô Quỳnh nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù ngày 25-8 nhà trường bắt đầu đón học sinh đến trường nhưng trước đó một ngày nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, ngổn ngang cát, sỏi. Trong ảnh, các công nhân đang cấp tốc dựng lại dãy nhà bán trú để đủ điều kiện cơ sở vật chất đón hơn 650 học sinh về ở bán trú trước thềm năm học mới - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù ngày 25-8 nhà trường bắt đầu đón học sinh đến trường nhưng trước đó một ngày nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, ngổn ngang cát, sỏi. Trong ảnh, các công nhân đang cấp tốc dựng lại dãy nhà bán trú để đủ điều kiện cơ sở vật chất đón hơn 650 học sinh về ở bán trú trước thềm năm học mới - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Các thầy cô xắn tay áo, tham gia làm mọi công việc để đón học sinh tới trường - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Các thầy cô xắn tay áo, tham gia làm mọi công việc để đón học sinh tới trường - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau khi các phòng học được lau dọn, sửa sang, các thầy cô đã chuẩn bị những món quà bất ngờ cho học sinh lớp 1 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau khi các phòng học được lau dọn, sửa sang, các thầy cô đã chuẩn bị những món quà bất ngờ cho học sinh lớp 1 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Anh Vàng A Che chở cháu gái từ bản Háng Á cách trường 15km đến nhận lớp. A Che cho biết hai cậu cháu sắp xếp đồ đạc đi từ 6h sáng. Do mưa lũ đất ven đường lở xuống, gây trơn trượt rất khó đi. "Ngoài mang theo chiếc hòm sắt đựng đồ cá nhân, ở nhà bố mẹ cháu còn chuẩn bị cơm nắm để vào ba lô vì lo con đói", A Che cho biết - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Anh Vàng A Che chở cháu gái từ bản Háng Á cách trường 15km đến nhận lớp. A Che cho biết hai cậu cháu sắp xếp đồ đạc đi từ 6h sáng. Do mưa lũ đất ven đường lở xuống, gây trơn trượt rất khó đi. "Ngoài mang theo chiếc hòm sắt đựng đồ cá nhân, ở nhà bố mẹ cháu còn chuẩn bị cơm nắm để vào ba lô vì lo con đói", A Che cho biết - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Năm học 2023-2024, nhà trường dự kiến đón 818 học sinh. Trong đó riêng khối 1 đón 78 học sinh, khối 6 đón 127 học sinh. Trường có 44 thầy cô, 24 lớp, học sinh ở bán trú dự kiến khoảng 650 em (khối 1 và khối 6 khoảng 160) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Năm học 2023-2024, nhà trường dự kiến đón 818 học sinh. Trong đó riêng khối 1 đón 78 học sinh, khối 6 đón 127 học sinh. Trường có 44 thầy cô, 24 lớp, học sinh ở bán trú dự kiến khoảng 650 em (khối 1 và khối 6 khoảng 160) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Lần đầu xa gia đình, nhiều em không khỏi lo lắng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Lần đầu xa gia đình, nhiều em không khỏi lo lắng - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng nay, thầy cô ở Hồ Bốn ai cũng hân hoan vì "vỡ kế hoạch", không chỉ học sinh khối 1, 6 mà các em học sinh các khối học khác cũng xuống tựu trường. "Các em đến trường đông vui, thầy cô vất vả một chút nhưng "có khí thế" lắm" - một thầy giáo không giấu được niềm vui. Trong ảnh, em Bảo An, Nhã Yên hào hứng sẵn sàng vào lớp 1 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sáng nay, thầy cô ở Hồ Bốn ai cũng hân hoan vì "vỡ kế hoạch", không chỉ học sinh khối 1, 6 mà các em học sinh các khối học khác cũng xuống tựu trường. "Các em đến trường đông vui, thầy cô vất vả một chút nhưng "có khí thế" lắm" - một thầy giáo không giấu được niềm vui. Trong ảnh, em Bảo An, Nhã Yên hào hứng sẵn sàng vào lớp 1 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chị Sùng Thị Của (30 tuổi) dẫn hai cô con gái đến trường nhập học lớp 1 và lớp 6. Hai con của chị Của sẽ bắt đầu ở bán trú tại trường từ hôm nay. Vì lo lắng, chị Của trực tiếp đi cùng con vào khu bán trú để xem nơi ăn, ở, học hành của các con những ngày tới. "Khi thấy con gái út phải xa gia đình vào học lớp 1 và ở lại trường luôn tôi rất lo lắng vì không biết phải ở liền một tuần con có hòa nhập với bạn bè được không. Tôi mong thầy cô lo lắng, giúp đỡ con học tập" - chị Của nói - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chị Sùng Thị Của (30 tuổi) dẫn hai cô con gái đến trường nhập học lớp 1 và lớp 6. Hai con của chị Của sẽ bắt đầu ở bán trú tại trường từ hôm nay. Vì lo lắng, chị Của trực tiếp đi cùng con vào khu bán trú để xem nơi ăn, ở, học hành của các con những ngày tới. "Khi thấy con gái út phải xa gia đình vào học lớp 1 và ở lại trường luôn tôi rất lo lắng vì không biết phải ở liền một tuần con có hòa nhập với bạn bè được không. Tôi mong thầy cô lo lắng, giúp đỡ con học tập" - chị Của nói - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Hơn 20 ngày trước, khắp khuôn viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Hồ Bốn hư hỏng nặng, ngập ngụa trong bùn đất, đá và cây sau khi nước lũ quét qua - Ảnh: NAM TRẦN

Hơn 20 ngày trước, khắp khuôn viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Hồ Bốn hư hỏng nặng, ngập ngụa trong bùn đất, đá và cây sau khi nước lũ quét qua - Ảnh: NAM TRẦN

Trường tan hoang sau lũ

Cơn lũ quét lịch sử đêm 5-8 chạy qua xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) khiến nhiều người chỉ kịp chạy thoát thân, tất cả của cải trôi theo dòng lũ.

Theo đó, trong trận mưa lũ lịch sử này, toàn bộ Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn bị ngập úng khoảng 1m bùn đất, đá, cây cối.

Cơn lũ đã cuốn trôi 1 phòng thư viện (trong đó có máy tính, sách giáo khoa, bàn đọc, kệ sách… phục vụ cho năm học mới); làm hỏng 1 phòng học, 1 bếp ăn tập thể, hệ thống phòng học nhà bán kiên cố, ngập nước 2 phòng tin học…

Lũ cũng cuốn trôi 1 phòng kho để đồ dùng, hệ thống máy lọc nước, tường rào, hư hỏng bếp nấu ăn, làm ướt khoảng 2 tấn gạo. Và có đến 4 thầy giáo đã bị mất nhà sau cơn lũ lịch sử này.

Thầy trò Trường Hồ Bốn vất vả sau lũ quétThầy trò Trường Hồ Bốn vất vả sau lũ quét

Ngày 9-8, mưa giảm, các lực lượng của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ quét, sạt lở đất hôm 5-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên