18/02/2020 14:46 GMT+7

Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: 'Cùng cố gắng các bạn nhé!'

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Cô giáo Nguyễn Cẩm Ly, Trường Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi bất ngờ và xúc động khi nhận được những bài viết của học sinh lớp 1 chia sẻ với vùng dịch Sơn Lôi, Vĩnh Phúc.

Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 1.

Một bức thư rất dài của học sinh lớp 1H gửi tới các bạn học sinh ở Sơn Lôi, Vĩnh Phúc - Ảnh: NVCC

"Thông qua tin tức trên tivi tớ được biết các bạn thiếu đồ ăn, uống, đồ dùng học tập. Tớ rất thương các bạn. Hi vọng các bác sĩ sẽ tìm ra thuốc để chống dịch. Cùng cố gắng các bạn nhé!"; "Các bạn đừng lo. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, uống nhiều nước, rửa tay sạch sẽ, nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Virus corona sẽ đầu hàng thôi!".

Những dòng nhắn gửi đầy yêu thương của học sinh lớp 1H Trường Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hướng về Vĩnh Phúc giữa đợt dịch virus corona đã làm ấm lòng người lớn.

Vào ngày 16-2, trong khoảng thời gian học trò vẫn đang nghỉ học vì dịch corona, cô giáo Nguyễn Cẩm Ly, giáo viên chủ nhiệm lớp 1H, Trường Trần Quốc Toản (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra đề bài: Các con hãy viết một bức thư hoặc vẽ tranh để bày tỏ tình cảm với những bạn nhỏ ở Vĩnh Phúc, nơi đang bị cách ly vì dịch corona.

Kết quả, cô nhận được rất nhiều bức thư đầy tình cảm, những bức tranh vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu của học trò, khiến chính cô cũng cảm thấy xúc động.

Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 2.

Một bức tranh học sinh lớp 1H Trường Trần Quốc Toản (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẽ động viên các bạn nhỏ Vĩnh Phúc - Ảnh: NVCC

"Đợt này đang nghỉ học, tôi không nghĩ đề bài của mình có thể được hưởng ứng như vậy. Khi ra đề, tôi có nhờ các phụ huynh chia sẻ thông tin, hướng dẫn. Khi nhận được bài viết của các con, tôi đã rất xúc động. 

Học sinh lớp 1 chưa thể trau chuốt câu chữ, nhưng qua những bức thư tôi cảm nhận các con đã lớn khôn hơn, biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Tôi cũng rất vui khi hoạt động này được phụ huynh hưởng ứng", cô Ly chia sẻ.

Cô Nguyễn Cẩm Ly cho biết hoạt động viết thư là hoạt động ngoại khóa giúp các con rèn luyện khả năng biểu đạt, và quan trọng nhất là rèn cho các con tinh thần biết chia sẻ, biết yêu thương.

"Tôi nhận thấy nhờ các hoạt động như thế này trẻ em sẽ viết tốt hơn, nhớ lâu hơn. Khi nhận bài, tôi bất ngờ vì các con có nhiều sáng tạo mà mình không thể ngờ tới. Tôi đã đi dạy 26 năm, đã từng dạy nhiều thế hệ trong một gia đình. Do đó tôi luôn muốn cập nhật các phương pháp để các gia đình thấy con cái họ được tiếp cận với kiến thức mới, cách dạy mới", cô Ly chia sẻ.

Những bức thư, tranh vẽ đáng yêu động viên các bạn ở Vĩnh Phúc của học sinh lớp 1H:

Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 3.
Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 4.
Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 5.
Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 6.
Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 7.
Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 8.
Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 9.
Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 10.
Học sinh lớp 1 Hà Nội viết thư cho các bạn ở Vĩnh Phúc: Cùng cố gắng các bạn nhé! - Ảnh 11.
Người Sơn Lôi: ‘Chúng tôi ổn, chỉ thấy buồn!’ Người Sơn Lôi: ‘Chúng tôi ổn, chỉ thấy buồn!’

TTO - "Họ gọi chúng tôi là ‘Vũ Hán của Việt Nam’, từ chối mua hàng và tỏ thái độ kỳ thị người dân Sơn Lôi và cả Vĩnh Phúc nói chung".

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên