Tag: hoạn nạn

Sáng tối đỏ lửa nấu cơm miễn phí cho người về quê cách ly

TTO - Những ngày này, khắp các làng quê xứ Nghệ, bà con cùng chung tay đỏ lửa nấu hàng ngàn suất cơm gửi đến những người từ các tỉnh phía Nam về cách ly.

Cười ra nước mắt thanh niên tháo chạy 'tốc biến' bỏ bạn lại khi bị bắt

Đúng là khi hoạn nạn mới biết rõ được ai là anh em thật sự, bảo là mãi bên nhau bạn nhé mà giờ thì...

Tình người trong hoạn nạn

TT - Giữa thành phố đổ nát, những đứa trẻ mồ côi cha mẹ hoặc thất lạc người thân vì cuồng phong chỉ còn biết ngồi thẫn thờ trông đợi tình thương và sự cứu giúp của người lớn.

Cần khám bệnh từ thiện định kỳ

TT - Đọc bài “Khám bệnh từ thiện đang đi vào lối mòn” của PGS.TS Nguyễn Hoài Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 21-12, tôi muốn bàn thêm một chút về việc khám bệnh từ thiện.

Khám bệnh từ thiện đang đi vào lối mòn

TT - Làm từ thiện là một hoạt động không thể thiếu trong mọi xã hội. Ngay từ xa xưa con người đã biết làm từ thiện, đó là một hành động cao quý biểu hiện của tình nhân loại, lá lành đùm lá rách, chia sẻ nhau miếng cơm manh áo khi hoạn nạn, lúc thiên tai bão lụt...

Sống giữa biển đông - Kỳ 6: Mở lòng ra như biển

TT - “Bốn thằng mặc sắc phục trắng xanh cố tìm cách nhảy qua tàu câu mực của tôi nhưng đều rớt tõm xuống biển. Tàu nó và tàu tôi rượt đuổi hơn nửa ngày trời trên biển Đông...” - lão ngư Huỳnh Ngọc Dư, 58 tuổi, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam, bình thản kể về những cuộc thoát hiểm đầy phiêu lưu của mình...

Tập trung thực hiện tám điểm chính

TT - Kết quả chuyến đi thăm Nhật Bản của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang.

Sống giữa biển đông - Kỳ 5: Điểm tựa Cồn Cỏ

TT - Nhiều ngư dân chuyên đánh cá trên vùng biển vịnh Bắc bộ tâm sự rằng khi mải miết giữa trùng khơi mà nhớ nhà, chỉ cần đặt ống nhòm hướng về phía nam sẽ hiện ra một hòn đảo, tức là họ đang được nhìn thấy quê nhà.

Sống giữa biển đông - Kỳ 4: Ngư ông và bão dữ

TT - Nghề ngư phủ giữa biển Đông mênh mông là một công việc hấp dẫn nhưng cũng chứa đầy hiểm nguy treo lơ lửng trên đầu. Mỗi chiếc tàu cần có thuyền trưởng giỏi, mỗi đoàn tàu đánh cá cần có vị tổng chỉ huy tài ba, dạn dày kinh nghiệm sóng gió mới tỉnh táo thoát khỏi những cơn bão biển, nạn tai giữa chốn trùng dương. Ông La Phải là một người chỉ huy như vậy.

Hải đội tự vệ Côn Đảo - Kỳ 3: Sống giữa biển đông

TT - Hơn 20 năm trước, một hải đội dân quân tự vệ được thành lập tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.