08/03/2022 10:55 GMT+7

'Hòa nhạc trở lại, chúng tôi như hồi sinh!'

HUỲNH VY
HUỲNH VY

TTO - Dàn nhạc Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) vừa trở lại sau thời gian dài ngừng diễn vì dịch bệnh. Với uy tín của một dàn nhạc lớn và chất lượng biểu diễn đẳng cấp, sự trở lại của HBSO được công chúng yêu nhạc cổ điển chờ đón nồng nhiệt.

Hòa nhạc trở lại, chúng tôi như hồi sinh! - Ảnh 1.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh (phải) chia vui cùng nghệ sĩ violin Tăng Thành Nam và dàn nhạc - Ảnh: HUỲNH VY

Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội, nhạc trưởng Trần Nhật Minh và cả dàn nhạc HBSO đều rưng rưng xúc động: "Nghệ sĩ thì phải có sân khấu. Được biểu diễn trở lại, chúng tôi như hồi sinh!".

Đó cũng là tâm trạng chung của hàng trăm nghệ sĩ sau đêm concert Mùa Xuân - Colors of Spring vừa diễn ra tối 5-3 tại Nhà hát TP.HCM.

Cảm xúc dồn nén và khao khát

Concert Mùa Xuân là đêm hòa nhạc đầu tiên mở màn cho mùa diễn mới 2022 của HBSO. Đêm diễn gồm các tác phẩm cổ điển nổi tiếng của thế giới, được trình diễn bởi đoàn nhạc kịch, đoàn giao hưởng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh và các nghệ sĩ solo xuất sắc tại TP.HCM như soprano Phạm Khánh Ngọc, Phạm Duyên Huyền, baritone Đào Mác, Võ Nguyễn Thành Tâm, tenor Phạm Trang...

"Trước dịch, mỗi tháng chúng tôi đều có chương trình biểu diễn. Giờ thì đã hơn nửa năm, anh em nghệ sĩ ai cũng nhớ nghề, và khao khát được đứng trên sân khấu để biểu diễn cho khán giả" - nữ nghệ sĩ Duyên Huyền tâm sự. Thời gian dịch bệnh, chị chuyển sang dạy học online và tận dụng thời gian để trau dồi thêm cho nghề nghiệp của mình.

Còn nghệ sĩ violin Tăng Thành Nam trải lòng: "Nghệ sĩ vốn nhạy cảm và đa cảm. Chúng tôi bị dồn nén cảm xúc như thể nắng hạn lâu ngày, cuối cùng cũng đợi được cơn mưa".

Suốt thời gian dịch bệnh, các nghệ sĩ như anh Tăng Thành Nam vẫn tập luyện đều đặn mỗi ngày. Nhưng việc tập luyện một mình rất khác với sự tập trung trình diễn trên sân khấu, cùng cảm xúc vỡ òa khi hoàn thành đêm diễn thành công. "Hạnh phúc đó mạnh mẽ như khi cầu thủ ghi được bàn thắng vậy!".

"Mình rất vui khi thấy đông đảo khán giả đã đến và nhiệt tình đứng dậy để cổ vũ các nghệ sĩ" - khán giả Phạm Thanh Tùng chia sẻ.

"Vượt sóng" F0 để tiếp tục các chương trình chất lượng

Để có được một "bàn thắng" như vậy ở đêm concert Mùa Xuân, các nghệ sĩ đã gặp phải không ít thử thách. Với đặc thù dàn nhạc biên chế lớn, mỗi lần diễn tập đều hơn 40 người, chỉ cần một nghệ sĩ dương tính là tất cả phải ngừng tập, khoanh vùng, khử khuẩn, xét nghiệm nhanh theo dõi. Quá trình diễn tập cứ thế gián đoạn nhiều lần, kèm theo nỗi lo không biết buổi hòa nhạc có suôn sẻ hay không?

"Cũng may các bạn đều bị F0 sớm và bình phục sớm, nên đêm diễn khá tròn trịa, dù vẫn còn thiếu vài anh chị em nghệ sĩ. Và cũng may là khán giả TP.HCM luôn sẵn lòng ủng hộ dàn nhạc, để concert tối nay được diễn ra như một phép mầu" - nhạc trưởng Trần Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm.

Anh cũng chia sẻ niềm vui khi thấy công chúng đã có thói quen chờ đón các concert. Điều này giúp dàn nhạc thêm mạnh dạn để lên các chương trình biểu diễn hằng tháng, và nhanh chóng trở lại nhịp làm việc liên tục như khi TP.HCM còn chưa gặp phải dịch bệnh. Đó cũng là mong mỏi chung của tất cả các nghệ sĩ ở các loại hình biểu diễn sân khấu.

Thời gian tới, HBSO sẽ tiếp tục ra mắt các chương trình biểu diễn với nhiều thể loại đa dạng, gần nhất là vở múa đương đại Cà phê Sài Gòn sẽ được tái diễn vào ngày 26-3 tại Nhà hát TP.HCM.

'Vị thần cải trang' mở màn mùa diễn mới của HBSO

TTO - Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) sẽ mở màn mùa diễn mới với với sự xuất hiện của dàn hợp xướng đến từ Thụy Điển. Đây cũng là chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển.

HUỲNH VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên