18/04/2021 20:55 GMT+7

HLV CLB Hà Nội: Thắng liên tục, tinh thần cầu thủ HAGL thăng hoa là tất yếu

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc (Hà Nội) thừa nhận chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn, do vậy họ có được chiến thắng ở vòng đấu thứ 10 trên sân Pleiku vào tối 18-4.

HLV CLB Hà Nội: Thắng liên tục, tinh thần cầu thủ HAGL thăng hoa là tất yếu - Ảnh 1.

Khán giả Pleiku ngất ngây sau cú sút xa ghi bàn của Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai)- Ảnh: ANH HỒNG

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Dù không có điểm như mong muốn, nhưng hôm nay Hà Nội chơi khá tốt, nhất là các cầu thủ chưa lành chấn thương hoàn toàn như Quang Hải hay Văn Xuân.

Quang Hải có pha tỉa bóng quá khéo, tiếc là Văn Quyết không tận dụng được và chỉ vài phút sau thì Hà Nội bị thủng lưới. Thi đấu mà cứ thắng liên tục thì tinh thần của cầu thủ thăng hoa là tất yếu. Hà Nội cũng từng nhiều lần được như vậy trong quá khứ.

Hoàng Anh Gia Lai mà mất Brandao, Công Phượng, Văn Toàn thì cũng rơi vào cảnh ngộ khó khăn như Hà Nội vào thời điểm này. Hoàng Anh Gia Lai thay đổi quá nhiều khi có HLV Kiatisak dẫn dắt. Họ chơi bóng hết sức thực dụng, biết nhường cho đối thủ thời điểm nào rồi tăng tốc phản công, đánh vào những khoảng trống rất khéo. Xin chúc mừng".

* Hoàng Anh Gia Lai viết lại lịch sử trước Hà Nội

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Kiatisak cho biết: "Xuân Trường có nhiều thời gian tập luyện, nhất là sút cầu môn từ xa. Do vậy khi hết trận, bạn ấy không tránh khỏi sự xúc động vì có bàn thắng đẹp và giúp CLB chiến thắng.

Để có được 3 điểm trước Hà Nội, chúng tôi có sự làm việc nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo với mong muốn viết lại lịch sử - không thua Hà Nội trên sân nhà. Hoàng Anh Gia Lai làm được một phần nhờ vào việc chúng tôi khóa chặt những cầu thủ giỏi của đối thủ.

HLV CLB Hà Nội: Thắng liên tục, tinh thần cầu thủ HAGL thăng hoa là tất yếu - Ảnh 2.

Không lâu sau lúc Văn Quyết (áo vàng) hỏng ăn bàn ở phút 30 thì Hà Nội bị thủng lưới - Ảnh: ANH HỒNG

Tôi muốn nhấn mạnh với truyền thông rằng giai đoạn I chưa kết thúc, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa nghĩ nhiều đến ngôi vô địch. Sắp tới, chúng tôi còn gặp nhiều CLB mạnh như Thanh Hóa, B.Bình Dương rồi Than Quảng Ninh. Không dễ để đánh bại các đội này.

Và đừng quên rằng Viettel đang áp sát sau lưng chúng tôi. Chúng tôi có bài học rất quý giá khi đấu với Nam Định. Chỉ vì một chút chủ quan đã suýt mất điểm, rồi thắng ngược rất may mắn. Từ trận đấu đó, tôi đã nhắc nhở các cầu thủ cần thi đấu tập trung và họ đã làm tốt.

Trận cầu hôm nay như là một trận đấu thu nhỏ của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ hai đội đã làm rất tốt trên sân. Họ đã làm hài lòng khán giả Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á nói chung.

Tôi xin được nói lại cho rõ rằng tôi không bao giờ nói rằng khi tôi đến đây là muốn trở thành người vô địch. Tôi chỉ nói muốn cho đội bóng tham dự AFC cup. Đơn giản vì tôi không hề muốn gây áp lực cho cầu thủ, và luôn mong muốn để cho họ chơi bóng với tâm lý thoải mái.

Ngay cả khi bầu Đức ở đây thì cũng không có vấn đề gì. Tôi cùng các cầu thủ tôi cũng không cảm thấy áp lực vì ông ấy xuất hiện. Hôm nay, bầu Đức có hỏi rằng có cần ông đến sân để nâng tinh thần cho cầu thủ hay không? Tôi biết ông ấy đang bận việc và nói không cần...".

Sút xa siêu đẹp đánh bại Hà Nội, Xuân Trường khóc nức nở sau trận đấu Sút xa siêu đẹp đánh bại Hà Nội, Xuân Trường khóc nức nở sau trận đấu

TTO - Không kiềm nén được cảm xúc sau thắng lợi 1-0 trước CLB Hà Nội tại vòng 10 V-League chiều 18-4, tiền vệ Lương Xuân Trường đã bật khóc nức nở sau trận đấu.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên