21/02/2020 17:25 GMT+7

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Đường Sa Đôi nối liền Đại lộ Thăng Long với đường 70 (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới được mở chưa lâu, nhưng dọc hai bên đường dài khoảng 2km, hàng trăm cây sấu đã héo khô, tróc vỏ, nhiều cây chết hẳn.

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đoạn đường Sa Đôi dài tầm 2km với hàng trăm cây sấu héo khô, tróc vỏ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Đường Sa Đôi (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là con đường nối tiếp đường 70, giao với Đại lộ Thăng Long do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư, hai nhà thầu trực tiếp thi công là Công ty CP Đầu tư CIC và Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Hải Ánh.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 21-2, hàng sấu được trồng hai bên con đường này đang ở tình trạng héo khô, tróc vỏ, nhiều cây chết hẳn, ngả nghiêng bên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Người dân sống ở đây cũng phản ánh, hàng sấu này được trồng từ tháng 10-2019 và có dấu hiệu chết đồng loạt gần đây, nghi là do không được chăm sóc, tưới nước.

Sinh sống và làm việc trên đường Sa Đôi, ông Nguyễn Đình Trung cho biết, cây trên đường Sa Đôi khi mới trồng rất đẹp nhưng không thấy lên mầm. 

"Đầu xuân, ra Tết tôi thấy cả loạt cây vẫn không ra lá, thân cây bong tróc hết thì mới biết là cây chết. Sấu là cây dễ trồng, phù hợp với nhiều loại đất, lại ưa khí hậu miền Bắc, nên khi thấy cây chết cả hàng thế này, tôi rất bất ngờ", ông Trung nói thêm.

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội - Ảnh 2.

Mỗi cây sấu trên đường Sa Đôi có đường kính 20-30cm, đều đã bị tróc vỏ - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội - Ảnh 3.

Thân cây khô cằn, trơ trụi từ gốc đến ngọn, không có chút màu xanh nào của lá - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội - Ảnh 4.

Cây mới được trồng chết nhiều nhất nằm ở đoạn cuối đường Sa Đôi giao với Đại lộ Thăng Long - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội - Ảnh 5.

Hàng trăm mét đường kéo dài nhưng không có lấy một cây sấu nào sống sót - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội - Ảnh 6.

Nhiều cây còn trong tình trạng đổ gục gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội - Ảnh 7.

Hàng cây trước khu vực có dân định cư còn bị đóng đinh vào thân cây để treo đèn lồng, áp phích quảng cáo - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hàng trăm cây sấu chết khô thảm thương trên đường mới mở ở Hà Nội - Ảnh 8.

Cuối đường Sa Đôi còn là nơi tập kết rác, những túi rác vứt la liệt dưới các gốc cây chết - Ảnh: MAI THƯƠNG

Theo chân "thợ sấu" đêm Hà Thành Theo chân 'thợ sấu' đêm Hà Thành

TTO - Ve kêu ran. Mùa sấu. Khi những con phố Hà Nội thưa thớt tiếng xe, phố thị chìm sâu vào giấc ngủ là lúc những người hái sấu bắt đầu công việc của mình.

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên