27/05/2021 20:37 GMT+7

Hàng quán ở Sài Gòn phục vụ những vị khách cuối cùng rồi tạm đóng cửa phòng dịch

NG.TRÍ - NG.HIỂN - B.MAI
NG.TRÍ - NG.HIỂN - B.MAI

TTO - Các tiệm làm tóc, spa và nhiều hàng quán ở TP.HCM đang rốt ráo phục vụ những vị khách cuối cùng, trước giờ 'giới nghiêm' tạm dừng hoạt động để chống dịch. Nhiều nhà hàng cũng chuyển từ phục vụ tại chỗ sang mang về.

Một tiệm nối tóc (Q.1) rốt ráo phục vụ vị khách cuối ngày, trước khi tiệm tạm đóng cửa phòng dịch

Chiều tối 27-5, nhiều hàng quán, nhà hàng tại TP.HCM đã chủ động đóng cửa để phòng dịch. Tại đường Mạc Đĩnh Chi (Q.1), nhân viên các nhà hàng đã xếp bàn ghế, đóng cửa nhà hàng và bảo vệ đã "lắc đầu" khi có khách hàng đến hỏi đặt bàn.

Đại diện chuỗi trà sữa lớn tại TP.HCM cho biết dù buồn khi không thể bán hàng tại quán nhưng việc tạm ngưng này đã nằm trong các "kịch bản" của doanh nghiệp, do đó ngay từ trưa 27-5 hệ thống này đã chuyển sang bán thức uống online.

Tương tự, bà Phan Bùi Bảo Tuyên (chủ nhà hàng 74, Q.Tân Bình) cho biết bà đã giảm nguyên liệu đầu vào, chuyển sang bán hàng online và tính tới phương án cho nhân viên tạm nghỉ trong thời gian ngưng phục vụ tại nhà hàng.

Hàng quán ở Sài Gòn phục vụ những vị khách cuối cùng rồi tạm đóng cửa phòng dịch - Ảnh 2.

Thiên (thứ hai từ trái qua) cùng nhóm bạn chuẩn bị về quê khi tiệm làm tóc sắp tạm ngưng hoạt động - Ảnh: BÔNG MAI

Trước thông báo quán tạm đóng cửa, nhiều nhân viên cũng "cuốn gói" về quê. Trời tối, anh Nguyễn Văn Thiên với 3 người bạn làm chung cùng kéo vali, mang balô bước ra khỏi một tiệm chuyên nối tóc ở Q.1.

"Sáng nay đọc tin khả năng tiệm làm tóc phải tạm dừng hoạt động, mọi người đã bàn nhau về quê. Mình chạy xe máy về Đắk Nông, trong nhóm cũng có người về Đắk Lăk, khả năng nghỉ lâu nên mang xe về luôn cho tiện chứ không đi xe đò.

Mình không biết về quê rồi làm gì nữa, nhưng ở nhà sẽ tiết kiệm hơn ở Sài Gòn. Giờ ai cũng khó khăn, mình với anh em làm cùng không đòi hỏi tiền lương, vì tiệm có khách nào đâu mà lấy lương cũng ngại" - anh Thiên nói, rồi mang vali cột lên xe để chuẩn bị lên đường về quê.

Anh Bùi Duy Tuấn (quản lý salon nối tóc, Q.1) bày tỏ từ 7 ngày trở lại đây khách không còn tới tiệm đông như trước, nhiều người hạn chế ra ngoài. Bình thường tiệm sẽ phục vụ đến 10h hoặc 11h đêm, nhưng hôm nay ráng làm xong hai khách cuối cùng thì 6h tối đóng cửa.

"Trừ những bạn xin về quê, còn bạn nào ở lại Sài Gòn đều được tạo điều kiện ở trên tầng 2 của tiệm. Tiệm đóng, không có doanh thu, nhưng đến tháng đều phải đóng 65 triệu tiền thuê mặt bằng, không giảm, nên bên mình rất khó để trả tiền lương cho nhân viên, may mắn là các bạn đều hiểu và thông cảm" - anh Tuấn cho hay.

Một số hình ảnh ghi nhận tối 27-5:

Hàng quán ở Sài Gòn phục vụ những vị khách cuối cùng rồi tạm đóng cửa phòng dịch - Ảnh 3.

Nhân viên ở một tiệm nối tóc (Q.1) rốt ráo phục vụ vị khách cuối ngày, trước khi tiệm tạm đóng cửa phòng dịch - Ảnh: BÔNG MAI

Hàng quán ở Sài Gòn phục vụ những vị khách cuối cùng rồi tạm đóng cửa phòng dịch - Ảnh 4.

Khung cảnh vắng vẻ tại một quán ăn (Q.1) trước giờ ngưng bán tại chỗ - Ảnh: BÔNG MAI

Hàng quán ở Sài Gòn phục vụ những vị khách cuối cùng rồi tạm đóng cửa phòng dịch - Ảnh 5.

Một quán ăn trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) thông báo chỉ bán mang về - Ảnh: BÔNG MAI

Hàng quán ở Sài Gòn phục vụ những vị khách cuối cùng rồi tạm đóng cửa phòng dịch - Ảnh 6.

Một nhà hàng ở Q.Phú Nhuận tranh thủ sửa chữa khi tạm ngưng hoạt động bán tại chỗ để phòng dịch - Ảnh: BÔNG MAI

Từ 0h ngày 28-5: TP.HCM không tụ tập trên 10 người nơi công cộng, hàng quán vỉa hè chỉ bán mang về Từ 0h ngày 28-5: TP.HCM không tụ tập trên 10 người nơi công cộng, hàng quán vỉa hè chỉ bán mang về

TTO - Từ ngày 28-5, UBND TP.HCM yêu cầu tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Toàn thể người dân TP nên hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.


NG.TRÍ - NG.HIỂN - B.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên