07/10/2021 11:50 GMT+7

Hàng nghìn người về đến 'cửa ngõ' Hà Nội sau hành trình gần 2.000km

Bài và ảnh: HÀ QUÂN
Bài và ảnh: HÀ QUÂN

TTO - Suốt đêm 6-10 và rạng sáng 7-10, hàng đoàn người từ các tỉnh phía Nam về đến trạm dừng chân Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để sẵn sàng cho chặng tiếp theo của cuộc hành trình về quê, trong đó có rất nhiều em nhỏ.

Hàng nghìn người về đến cửa ngõ Hà Nội sau hành trình gần 2.000km - Ảnh 1.

Nhiều người mang theo cả "gia tài" trên vai trong chuyến đi về quê lần này

Tuổi Trẻ Online ghi nhận, cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ có một đoàn người dân về quê gồm cả xe máy và xe của tỉnh Hà Nam hỗ trợ đưa bà con đến điểm trung chuyển cầu Giẽ.

Sau đó, người dân được lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện hỗ trợ bánh mì ăn liền, nước uống, khẩu trang... và để cho người dân nghỉ chân ở một lán dã chiến.

Hàng nghìn người về đến cửa ngõ Hà Nội sau hành trình gần 2.000km - Ảnh 2.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh sát giao thông cử xe dẫn đoàn có còi hiệu dẫn đường từ tỉnh Hà Nam đến Hà Nội

Vào khoảng 5h30 sáng 7-10, xe cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Hà Nam dẫn đường cho hàng chục xe tải biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình chở theo nhiều người và xe máy phía sau thùng xe với số lượng ước tính khoảng 800 người bao gồm cả trẻ em. Đây được coi là một trong những đoàn về quê đông nhất.

Tại Hà Nội, đơn vị chức năng đã chuẩn bị gần 20 xe buýt để đón bà con đều là lao động từ Bình Dương di chuyển đi các tỉnh Hà Giang, Lai Châu...

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường - đội phó Đội cảnh sát giao thông số 8 - cho biết việc đón tiếp diễn ra khoa học khi xe máy được hướng dẫn vào khu vực riêng, ôtô hướng đi theo làn không gây ùn tắc, từng tốp di chuyển qua địa bàn thành phố với sự dẫn đầu của cảnh sát giao thông.

Hàng nghìn người về đến cửa ngõ Hà Nội sau hành trình gần 2.000km - Ảnh 3.

Nhiều em nhỏ được địu sau lưng mẹ trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra khai báo y tế, kiểm đếm số lượng người trong đoàn

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho hay, đơn vị đã chủ động giao nhiệm vụ cho các đội số 2, số 3, số 5, số 11 phối hợp với đội số 8 tại chốt kiểm dịch số 1 hướng dẫn đưa người và phương tiện tới điểm cầu Trung Hà (huyện Ba Vì) về các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc.

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội cho biết từ 18h chiều 5-10 đến hết ngày 6-10, Công an thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát y tế và giám sát, dẫn 11 đoàn người đi xe máy từ các tỉnh miền Nam về các tỉnh phía Bắc (mỗi đoàn khoảng 250 người) qua địa phận.

Hàng nghìn người về đến cửa ngõ Hà Nội sau hành trình gần 2.000km - Ảnh 5.

Người dân không có xe máy, xe máy hỏng, người có hoàn cảnh khó khăn được di chuyển bằng xe buýt từ cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên lên cầu Trung Hà, huyện Ba Vì an toàn

Hàng nghìn người về đến cửa ngõ Hà Nội sau hành trình gần 2.000km - Ảnh 6.

Do quá trình di chuyển dài, nhiều xe máy của người dân hỏng hóc sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông vận chuyển tới điểm tập kết để đưa ra phương án phù hợp

Hàng nghìn người về đến cửa ngõ Hà Nội sau hành trình gần 2.000km - Ảnh 7.

Thiếu tá Chử Anh Sơn - Đội cảnh sát giao thông số 4 - cho biết đội tiếp nhận dẫn đoàn 8 xe buýt và nhiều xe máy từ 0h15 sáng 6-10, đến khoảng 2h30 ngày 7-10 đoàn đã về an toàn tại khu vực cầu Trung Hà (huyện Ba Vì) bàn giao cho Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục dẫn đoàn qua địa bàn.

Hàng nghìn người về đến cửa ngõ Hà Nội sau hành trình gần 2.000km - Ảnh 8.

Từ đêm 6-10 đến rạng sáng 7-10, hàng chục lượt xe buýt đã được huy động tới cầu Giẽ để đưa người dân tới điểm trung chuyển về quê. Tất cả lái xe phải mặc đồ bảo hộ, tuân thủ 5K trên toàn bộ quãng đường di chuyển

Hàng nghìn người về đến cửa ngõ Hà Nội sau hành trình gần 2.000km - Ảnh 9.

Đa phần người trở về quê là lao động trẻ, di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang... vào miền Nam làm việc, do dịch COVID-19 nên họ "tạm" về quê một thời gian rồi hy vọng sẽ quay lại

Trắng đêm địu con về quê Trắng đêm địu con về quê

TTO - Đêm 7-10 là đêm khó quên với nhiều người khi họ phải chờ những chuyến xe buýt đưa tới điểm trung chuyển để về quê, nhiều người lo lắng đến mức chỉ ôm con, địu con chờ đến sáng để lên xe về nhà.

Bài và ảnh: HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên