Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Hàng nghìn lượt khách đổ về Măng Đen ngắm hoa mai anh đào khoe sắc
TTO - Từ sớm của ngày đầu Tết dương lịch 2022, hàng nghìn lượt khách đổ về Măng Đen (Kon Tum) để ngắm hoa mai anh đào khoe sắc. Du khách vô cùng hào hứng check in vùng đất đẹp cực bắc Tây Nguyên trong các vườn hoa giữa tiết se lạnh.
Dịp Tết dương lịch 2022, rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đổ về Măng Đen (Kon Tum) để ngắm mai anh đào khoe sắc

Nhiều du khách đi theo hộ gia đình, xe cá nhân đến Măng Đen ngắm mai anh đào trong dịp Tết dương lịch 2022 - Ảnh: TRẦN VẤN
Những năm gần đây, mai anh đào nở rộ ở Măng Đen vào mỗi dịp năm mới, tạo nên sức thu hút mới cho vùng đất được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai" này.
Năm nay, sau nhiều tháng không thể đi du lịch vì dịch bệnh, hàng nghìn du khách thích thú đến đây để có những khoảnh khắc tuyệt vời với mai anh đào.
Ngày 1-1, hai bên đường cửa ngõ vào thị trấn Măng Đen đã rực sắc hồng của mai anh đào. Nhiều du khách tấp xe vào lề "check in" ngay, không thể... chờ vào vườn hoa nữa. Khắp các tuyến đường trên thị trấn đều có những hàng mai anh đào chờ khách đến. Hầu hết các du khách đều chọn những địa điểm có hoa nở rộ nhất để chụp hình cùng gia đình, bạn bè.
Chị Võ Thị Thanh Mai - một du khách ngoại tỉnh đang chụp ảnh với bạn bè - chia sẻ, lần đầu tiên chị đến Măng Đen, không khí se se lạnh ở đây rất thích hợp để tham quan vào dịp Tết dương lịch năm nay.
"Khi mình vừa đến nơi, quang cảnh xung quanh khiến mình rất bất ngờ, bởi không khác gì ở Đà Lạt. Những hàng hoa mai anh đào dọc khắp các tuyến đường, kết hợp với thời tiết se se lạnh thật tuyệt vời. Mình sẽ ở lại thêm một vài ngày nữa vì thật sự rất thích cảnh vật ở nơi đây. Măng Đen khiến mình rất thích thú và bất ngờ từ lần đầu tiên đến", chị Mai vui vẻ chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ không kiềm chế được, tấp xe vào lề đường chụp ảnh với mai anh đào khi vừa vào thị trấn Măng Đen - Ảnh: TRẦN VẤN

Nhiều du khách vượt đường xa từ các tỉnh thành đổ về Măng Đen vào dịp Tết dương lịch năm nay - Ảnh: TRẦN VẤN

Lượng khách trong và ngoài tỉnh đổ về khiến cho Măng Đen nhộn nhịp hơn sau nhiều tháng vắng bóng du khách vì dịch bệnh - Ảnh: TRẦN VẤN

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum, dịp Tết dương lịch năm nay có hơn 5.000 lượt khách đổ về tỉnh này - Ảnh: TRẦN VẤN

Không chỉ khắp các nẻo đường thị trấn, các buôn làng, các khu du lịch như hồ Đak Ke, thác Pa Sỹ, E Ban Farm, Măng Đen Đại Ngàn Farm…, hoa mai anh đào đều đang khoe sắc, nhuộm một màu hồng làm say lòng du khách - Ảnh: TRẦN VẤN

Hầu hết trước mỗi nhà ở Măng Đen đều có ít nhất một cây mai anh đào, khiến du khách có cảm giác như lạc giữa rừng hoa xuân khi đến tham quan - Ảnh: TRẦN VẤN

Thời tiết tại Măng Đen se se lạnh và có mưa phùn, du khách đều hào hứng chụp ảnh trong mưa - Ảnh: TRẦN VẤN
-
TTO - Bà Trần Anh Đào, phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), được giao phụ trách ban điều hành HoSE từ 20-5, thay ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc.
-
TTO - Năm 2003, Trần Tuấn Quỳnh mang về HCV bóng bàn đơn nam trong kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà. Và tận 19 năm sau, bóng bàn Việt Nam mới xuất hiện một tay vợt kế thừa chiếc HCV lịch sử đó.
-
TTO - Tối 20-5, rất đông người hâm mộ đã đổ về SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm chờ đến giờ phát vé trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan sáng 21-5.
-
TTO - Chân gà, vịt lộn, tiết canh, đuông dừa, sứa đỏ… là những món đã quá quen thuộc với người Việt, thế nhưng trong mắt người nước ngoài thì như thế nào?
-
TTO - Đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến hết ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 164 HCV, vượt chỉ tiêu 24 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận