11/02/2021 11:30 GMT+7

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sáng 30 Tết, hàng ngàn người buôn bán đào, quất ở Hà Nội đứng ngồi không yên vì hàng thì còn quá nhiều mà chỉ có người đi ngắm chứ người mua rất ít. Trong khi đó, trên phố hoa Âu Cơ, Nghi Tàm hàng đống hoa cúc, đào bị bỏ thối.

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 1.

Ngày30 tết đường phố Hà Nội đã vắng hơn trước rất nhiều, chỉ có các phố bán quất, đào là đông đúc. Trong ảnh là anh Nguyễn Văn Tú (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang đứng bán quất trên phố Lạc Long Quân. Anh cho biết bán ở đây từ 10 ngày nay nhưng đến 30 Tết vẫn còn 60% số gốc quất chưa có người mua dù giá rẻ bằng một nửa năm ngoái - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 2.

Một người bán quất cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám đang cố thuyết phục khách mua giúp những cây quất rất đẹp nhưng chỉ có giá vài trăm ngàn để cho hết hàng. Các tiểu thương buôn hoa cho biết do COVID-19 nên giá cây cảnh Tết rẻ, người đi xem thì có nhưng quá ít người mua - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 3.

Trên đường hoa Âu Cơ, cô Hồi và cô Là đang cố gắng bán những cành đào cuối cùng từ bãi đào Nhật Tân của gia đình. Hai cô cho biết do năm nay Tết ấm, đào bung nở sớm và giá rất rẻ. Một mớ đào dăm chỉ có giá 20.000 đồng, còn một cành đào to cô Hồi bán 300.000 đồng nhưng cũng không ai mua - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 4.

Cô Là cho biết mới chỉ có 30% số đào của vườn nhà được bán từ đầu vụ đến giờ. Số không bán được vẫn nở bung ngoài ruộng. Hôm nay 30 Tết, hai cô cố gắng ngồi trên đê bán hết chỗ đào mang ra rồi về nhà để cúng ông bà tổ tiên - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 5.

Ngày 30 Tết, chỉ có các hàng hoa tươi, bán cây mùi già là có vẻ đông khách. Dù vậy, hoa năm nay cũng khá rẻ so với mọi năm vì dịch bệnh COVID-19. Trong ảnh là người phụ nữ bán những bó mùi già trên phố Nghĩa Tân để người dân mua về cắm hoặc đun nước tắm, giá 20.000 - 30.000 đồng/bó to - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 6.

Sáng 30 Tết, anh Linh - chủ nhân căn nhà 275 phố Âu Cơ - dành cả buổi sáng để di chuyển cả xe tải hoa cúc trắng đang bốc mùi thối nồng nặc trước nhà mình. Anh Linh nói: "Trước cửa nhà tôi là chợ hoa đêm của Hà Nội, ngay kế bên là chợ hoa Quảng An, những ngày này các xe tải đánh hoa về chất trên phố rất nhiều. Mấy ngày nay họ chất hoa mà không bán được nên bỏ cả xe hoa trước cửa nhà tôi bốc mùi hôi thối" - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Chủ nhân căn nhà số 275 phố Âu Cơ (Hà Nội) dành cả buổi sáng ngày 30 Tết để đi vứt đống hoa cúc trắng đang bốc mùi hôi thối trước nhà vì người bán hoa không bán được nên đã bỏ lại 3 ngày nay - Video: KHƯƠNG XUÂN

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 8.

Anh Linh hì hụi quăng từng bó hoa cúc trắng đang bốc mùi lên con đường đê Âu Cơ, chờ trời nắng cho hoa khô hết rồi ra đốt. Nếu không di chuyển, đống hoa cao như núi án ngữ trước cửa nhà anh sẽ bốc mùi thối nồng nặc suốt Tết - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 9.

Dù mới sáng 30 Tết nhưng hàng trăm cành đào không bán được đã bị chủ nhân bỏ đống trên đường đê Âu Cơ. Cuối giờ chiều nay, những chậu đào, quất không được bán hết đa phần cũng sẽ bị bỏ lại trên phố. Anh Định - một người bán quất trên phố Lạc Long Quân - cho biết: "Không bán được thì phải bỏ lại chứ tiền đâu mà thuê xe chở quất về lại vườn. Giá mà chủ vườn nhận lại quất, đào ế cũng rẻ như bèo" - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Bến xe vắng lặng vì người dân đã về quê hết hoặc ở yên tại Hà Nội chống dịch COVID-19

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 11.

Bên trong bến xe Mỹ Đình sáng 30 Tết không một bóng người qua lại - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Hà Nội ngày 30 Tết: Đào, quất bung nở nhưng ít người mua, hoa tươi bỏ thối cả đống - Ảnh 12.

Khung cảnh bên ngoài bến xe Mỹ Đình sáng 30 Tết. Chỉ còn lác đác vài hành khách chờ bắt những chuyến xe cuối cùng để về quê. Thậm chí, ngoài cổng bến xe trên phố Phạm Hùng, lực lượng lái xe Grab còn đông gấp nhiều lần hành khách đến bến xe - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

30 tết, 320 người hoàn thành cách ly tập trung, vui mừng về nhà đón tết 30 tết, 320 người hoàn thành cách ly tập trung, vui mừng về nhà đón tết

TTO - Sáng 30 tết, toàn bộ 320 người đang cách ly tập trung tại Trường ĐH An ninh nhân dân (huyện Long Thành, Đồng Nai) hoàn thành cách ly tập trung, vui mừng trở về nhà đón tết cùng gia đình.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên