21/07/2021 14:20 GMT+7

Gửi yêu thương qua ngàn tô phở

DIỆU QUÍ - CẨM NƯƠNG
DIỆU QUÍ - CẨM NƯƠNG

TTO - TP.HCM đang trong những ngày căng thẳng vì dịch COVID-19, không thể đi xa để thực hiện các hoạt động thiện nguyện như những năm trước, năm nay các Hoa Hồi Vàng quyết định hướng về Sài Gòn, nấu 5.500 suất phở “động viên” 6 bệnh viện dã chiến.

Gửi yêu thương qua ngàn tô phở - Ảnh 1.

Đội ngũ y tế tại Bệnh viện dã chiến số 1 sẽ mang những phần phở đến tận phòng các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây - Ảnh: NHẬT THỊNH

Khởi động từ ngày 18-7, đến nay 4.500 suất phở đã được trao đến các khu cách ly cho hàng ngàn bệnh nhân và đội ngũ y tế.

Những tô phở nghĩa tình

Trong điều kiện dịch giã, được ăn những suất phở nóng đã khó đối với người dân bình thường, đối với các bác sĩ, bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến còn khó hơn. Song, điều không thể đã trở thành có thể, mong muốn về một tô phở nóng đã được thực hiện chính từ những con người yêu phở, yêu quê hương Việt Nam.

Hoạt động trao tặng phở cho bệnh viện dã chiến được phát động và thực hiện bởi các Hoa Hồi Vàng và một số thương hiệu phở nằm trong “Top 10 thương hiệu phở được yêu thích”. Các suất phở nóng, thơm ngon mang cả tình yêu thương giữa những con người trong đại dịch.

Tuy nhiên, để nấu được 5.500 suất phở chất lượng, khó khăn không chỉ được tính bằng thời gian và công sức. Mỗi người một việc, các tình nguyện viên từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Trong quá trình chế biến, khi thì hết bò viên, lúc thì hết bánh phở do mỗi phần ăn, người đầu bếp vẫn luôn muốn cho nhiều thêm một chút để người nhận được no hơn.

Do bánh phở được vận chuyển từ Củ Chi lên, quá trình vận chuyển gặp đôi chút khó khăn khiến ai cũng sợ không kịp trao đến tay các bác sĩ và bệnh nhân kịp giờ ăn chiều. Song tất cả đã thở phào khi đúng 17h, dưới cơn mưa nặng hạt, chuyến xe chở phở của Saco đến địa điểm tập kết tại quận Bình Thạnh.

Những phần phở nóng hổi được các tình nguyện viên di chuyển ra xe. Không ai bảo ai, mọi người cùng nhau đội mưa chuyền tay từng thùng phở với hy vọng nhanh chóng đến nơi nhận.

Chuyến xe vừa đến nơi nhận là Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở 1) sau gần 30 phút cũng là lúc cơn mưa vơi dần, xe vào cổng đã có đội ngũ y tế đón từ xa. Sau một ngày làm việc cật lực, do được ở khu vực riêng, xa khu điều trị bệnh nhân nên một số y bác sĩ mặc trang phục đời thường ra nhận phở.

Gửi yêu thương qua ngàn tô phở - Ảnh 2.

Những suất phở được mang lên xe để đến Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở 1), chiều 18-7 - Ảnh: NHẬT THỊNH

“Ước được ăn phở, giờ có thiệt rồi”

Nhận suất phở nóng hổi trong khu cách ly, qua điện thoại, một nữ bệnh nhân trẻ cho biết từ chiều khi nghe tin tối nay có phở đến, chị háo hức để được cầm trên tay tô phở bốc khói.

“Nửa tháng nay thèm phở lắm vì trước kia cũng thường ăn, mà vào đây (bệnh viện dã chiến - PV) thì khó vì phải ăn như mọi người chứ mình đâu thể muốn ăn gì thì ăn. Tôi rất vui vì ở chỗ điều trị bệnh mà được ăn phở nóng, ngon như vậy. Vừa hết mưa xong được ăn phở nóng sẽ ấm bụng lắm”, chị tâm sự.

Hỗ trợ điều phối nhân viên y tế khiêng các thùng phở từ xe vận chuyển vào nơi tập kết dưới sảnh bệnh viện, chị Hà Hoàng Diễm Trinh - điều dưỡng trưởng Bệnh viện dã chiến số 1 (cơ sở 1) - tâm sự hơn tháng nay chị muốn ăn phở nhưng không ra ngoài được.

“Hôm bữa mới ước gì mình có tô phở ăn, giờ có thiệt rồi. Cứ tưởng đem đi đường xa thì nguội nhưng không ngờ tới nơi phở vẫn nóng hổi, mới mở thùng ra là mùi thơm bốc lên làm tôi nhớ những buổi sáng đi làm thường ghé tiệm phở ăn sáng”, chị Trinh nói và chia sẻ thêm rằng các nhân viên y tế mừng cho bệnh nhân vì có được suất ăn ngon như vậy.

“Bữa giờ ăn cơm quay qua quay lại vài món cũ nên ai cũng ngán, nên giờ đem phở tới họ rất vui. Hàng nghìn tô phở này sẽ là suất ăn ban đêm để bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân mau khỏe. Chúng tôi cũng được tiếp thêm năng lượng khi làm nhiệm vụ tại đây”, nữ điều dưỡng vui vẻ nói.

Gửi yêu thương qua ngàn tô phở - Ảnh 3.

Đội ngũ y tế Bệnh viện dã chiến số 1 khiêng những thùng phở vào nơi tập kết, sau đó dùng loa thông báo cho các bệnh nhân - Ảnh: NHẬT THỊNH

Bác sĩ Nguyễn Phi Khanh - phó giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại KTX Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐHQG TP.HCM) - chia sẻ ông rất vui khi thấy từng suất phở nóng được mang tới bệnh viện khi cơn mưa chiều vừa ngớt.

Bác sĩ Khanh chia sẻ: “Bình thường bệnh nhân cũng ăn như cán bộ nhân viên y tế, một ngày 3 bữa, cơm có thịt, trứng, cá, canh. Hôm nay được ăn phở, người dân ở đây rất thích và mong muốn có được bữa ăn như thế này. Tôi rất vui!”.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng - giám đốc Bệnh viện dã chiến số 2 (khu chung cư tái định cư, đường B, phường Tân Thời Nhất, Q.12) - cho biết bệnh viện hiện có khoảng 2.000 trường hợp F0 đang điều trị, nhân viên y tế phải làm việc liên tục, cật lực để chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.

“Chúng tôi làm việc đôi khi quên mất việc ăn đúng giờ để điều trị cho bệnh nhân. Trải qua 15 ngày hoạt động từ ngày 5-7 đến nay, các nhân viên y tế và người nhà đều được ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày. Tuy nhiên, do tính chất công việc bận rộn chúng tôi vẫn chưa được ăn phở bữa nào, nhận được 1.000 suất phở chúng tôi rất vui và cảm ơn. Đây sẽ là lời động viên cho nhân viên y tế và người bệnh”, bác sĩ Dũng xúc động nói.

THU HIẾN ghi

Những chuyến xe từ Tây Nguyên chở rau củ, gửi yêu thương về Sài Gòn Những chuyến xe từ Tây Nguyên chở rau củ, gửi yêu thương về Sài Gòn

TTO - Nhiều chuyến xe từ Đắk Lắk đầy ắp rau củ quả, lương thực đã trực chỉ Sài Gòn thẳng tiến do đoàn thanh niên cùng các nhà hảo tâm tổ chức thực hiện.

DIỆU QUÍ - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên