08/05/2023 11:56 GMT+7

'Guardians of the Galaxy 3' khiến người yêu động vật khóc giàn giụa

"Guardians of the Galaxy 3" giàu cảm xúc. Gấu mèo ngổ ngáo Rocket được lật lại quá khứ bi thương, khiến khán giả khóc giàn giụa.

Guardians of the Galaxy 3 khiến người yêu động vật khóc giàn giụa - Ảnh 1.

Chú gấu mèo Rocket là một trong những nhân vật trung tâm trong Guardians of the Galaxy 3 - Ảnh: Marvel

Bom tấn mới Guardians of the Galaxy 3 (Vệ binh dải Ngân hà 3) khép lại hành trình sau gần 10 năm của đạo diễn James Gunn ở vũ trụ điện ảnh Marvel.

Đặc biệt câu chuyện quá khứ của nhân vật Rocket Raccoon khiến những người yêu động vật nói riêng, và khán giả đại chúng nói chung, phải xúc động.

Góc nhìn nhân văn của James Gunn

Sau 6 năm chờ đợi, Vệ binh dải Ngân hà 3 sẽ khép lại chuyến hành trình của nhóm siêu anh hùng lầy lội, quái dị sau gần một thập kỷ.

Bộ phim này sẽ thay lời James Gunn gửi lời chào tạm biệt đến Marvel. Đồng thời, phim mang trọng trách lấy lại lòng tin nơi khán giả đối với dòng phim siêu anh hùng sau nhiều tác phẩm gây thất vọng.

Trailer Guardian of the Galaxy 3

Lần này tuyến truyện Guardians of the Galaxy 3 xoay quanh nhân vật Rocket Raccoon. Đây chính là cơ hội để khán giả có thể hiểu được chiều sâu của nhân vật gấu mèo "mỏ hỗn" này.

Rocket chính là một sản phẩm thí nghiệm khoa học. Chú gấu mèo được cấy ghép để có trí tuệ, cảm xúc và khả năng của một con người thực thụ. Hào nhoáng bề ngoài, ăn nói ngang tàng là vậy nhưng ít ai biết được rằng "vật thí nghiệm" này có cuộc đời rất đáng thương.

Sau nhiều năm đồng hành với đội Vệ binh dải Ngân hà, Rocket bị chính "cha đẻ" hay nhà khoa học điên High Evolutionary truy lùng để bắt sống. 

High Evolutionary đã dùng đến Adam Warlock - một sản phẩm được chính hắn tạo ra - với nhiệm vụ là bắt cóc Rocket và tiêu diệt toàn bộ nhóm vệ binh trong Guardians of the Galaxy 3.

Trong trận chiến tàn khốc, Rocket bị thương trầm trọng và đứng giữa lằn ranh sinh tử. Để cứu đồng đội, 7 thành viên còn lại phải thâm nhập căn cứ của High Evolutionary, đánh cắp mẫu mã định danh của Rocket để chữa trị cho cậu.

Guardians of the Galaxy 3 khiến người yêu động vật khóc giàn giụa - Ảnh 3.

Khi còn nhỏ, Rocket bị đưa vào phòng thí nghiệm và tra tấn - Ảnh: Marvel

Trong quá trình giải cứu Rocket, nhóm vệ binh của Guardians of the Galaxy 3 khám phá ra sự tàn bạo của High Evolutionary - kẻ tra tấn Rocket Raccoon và những người bạn thơ ấu của cậu thành những sinh vật lai tạp như hiện tại. 

Những cảnh phim khiến nhiều khán giả thừa nhận họ "rơi nước mắt", "khóc giàn giụa", nhất là với những ai yêu thương động vật.

Tất cả mọi thứ hắn làm chỉ phục vụ cho mục tiêu trở thành "Chúa trời", kiến tạo nên một thế giới hoàn hảo chỉ dành riêng cho một chủng loài siêu việt.

Với lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Guardians of the Galaxy 3 khắc họa hành trình của nhóm vệ binh giải cứu đồng đội. 

Tuyến truyện thứ hai là quá khứ của Rocket từ lúc còn là gấu mèo con, trở thành mẫu vật ưu việt rồi tẩu thoát khỏi sự kiểm soát của High Evolutionary.

Guardians of the Galaxy 3 khiến người yêu động vật khóc giàn giụa - Ảnh 4.

High Evolutionary - kẻ phản diện muốn thực hiện tham vọng "Chúa trời" - Ảnh: Marvel

Guardians of the Galaxy 3, đạo diễn kiêm biên kịch James Gunn đã giữ được những điểm mạnh nhất của loạt phim: năng lượng, khiếu hài hước và những trận chiến vũ trụ điên rồ. Song song với đó, ông biết cách khai thác được chiều sâu của nhân vật, giúp cho nhân vật trưởng thành hơn theo thời gian.

Hiếm hoi Marvel mới có một phim đặt phản đề hiệu quả. "Nỗi đau của cái đẹp" được thể hiện qua những con thú được nhân hóa. Khi con người chạm tay đến giấc mơ thần thánh, liệu họ có thực sự hạnh phúc hay chính ước mơ lại tạo nên những thứ dị hợm, "vả" lại vào những lý tưởng viển vông?

Guardians of the Galaxy 3 khép lại một kỷ nguyên

Guardians of the Galaxy 3 chất chứa nhiều tình cảm cá nhân của "người cha" James Gunn. Lời chào tạm biệt những nhân vật mà bản thân đã từng gắn bó và xây dựng nên của James Gunn cũng thật đặc biệt.

Các thành viên của đội Vệ binh dải Ngân hà đều là những kẻ lập dị và thất bại thảm hại trong chính cuộc đời mình. Nhưng tất cả những số phận ấy điều hội tụ lại nơi đây, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh bằng chính sự đồng cảm, yêu thương và tình bạn thuần khiết. 

Guardians of the Galaxy 3 khiến người yêu động vật khóc giàn giụa - Ảnh 5.

Đạo diễn James Gunn đưa thông điệp nhân văn thay lời cảm ơn khán giả - Ảnh: The Direct

James Gunn đã lấy những điều chưa hoàn hảo để thổi hồn cho cá tính nhân vật. Chính từ những cá tính ấy, chúng ta thấu cảm với họ dù họ đầy nhược điểm và khiếm khuyết. Các Vệ binh dải Ngân hà xứng đáng được tự hào với những gì họ đang có.

Cách James Gunn "tái bút" trước khi rời Marvel chính là sự nuôi dưỡng các nhân vật có chiều sâu, chiếm được thiện cảm từ khán giả. Phần 3 của loạt phim khép lại, để dải Ngân hà một lần nữa lại mở ra.

Guardians of the Galaxy 3 khởi chiếu từ ngày 3-5.

Dù khen, chê vẫn phải biết 8 điều về Vệ binh dải ngân hàDù khen, chê vẫn phải biết 8 điều về Vệ binh dải Ngân hà

TTO - Là một trong ba phim bom tấn được trông chờ nhất tháng 5, Vệ binh dải Ngân hà 2 (Guardians of the Galaxy 2) sắp san bằng doanh thu chỉ sau một tuần công chiếu toàn cầu, tuy vậy ở Việt Nam, phim không 'bùng nổ' như mong đợi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên