14/01/2024 16:02 GMT+7

Giao ước nửa tờ tiền trong vụ giết 6 người, trốn truy nã 43 năm

Sau khi cùng đồng phạm giết 6 người cướp tài sản vào tháng 4-1981, Phan Thanh Việt vào TP.HCM tìm người thân của các nạn nhân để nhận thêm khoản tiền "tổ chức vượt biên thành công".

Bị can Phan Thanh Việt được di lý từ Cà Mau về Quảng Ngãi phục vụ công tác điều tra vụ trọng án năm xưa - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Bị can Phan Thanh Việt được di lý từ Cà Mau về Quảng Ngãi phục vụ công tác điều tra vụ trọng án năm xưa - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Bị bắt sau gần nửa thế kỷ trốn lệnh truy nã, bị can Phan Thanh Việt bắt đầu khai tội ác của mình. Đáng nói, dù giết 6 người cướp tài sản nhưng Việt vẫn vào TP.HCM để nhận tiền từ người thân của các nạn nhân. Việt không hề biết nạn nhân và người nhà có giao ước nửa tờ tiền.

Giao ước "nửa tờ tiền"

Theo hồ sơ vụ án, 43 năm trước, tình trạng vượt biên còn xảy ra. Thời điểm đó, tại các làng chài ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi vẫn hoang vu. Ngư dân địa phương này có nghề đi khơi xa, nên nhiều người có ý định vượt biên thường tìm đến.

Những cuộc vượt biên thời điểm đó, người vượt biên mang theo tất cả tài sản, đánh cược vào cuộc rủi may dài ngày trên biển lênh đênh. Nhưng họ không biết nguy hiểm còn rình rập ở chính người tổ chức vượt biên mà họ tin tưởng.

Lúc đó, Phan Thanh Việt 28 tuổi, đã có vợ con. Việt cùng 4 đồng phạm đã tìm kiếm người muốn vượt biên và tạo niềm tin rằng mình có thể tổ chức vượt biên.

Sáu người, gồm 3 đàn ông, 2 phụ nữ và 1 đứa trẻ nghe theo lời của nhóm Việt đã từ TP.HCM ra Quảng Ngãi. Nhóm của bị can Việt hướng dẫn 6 nạn nhân xuống khu vực biển Bình Châu. Đến vùng đất mới trong tâm thế sắp trốn khỏi Tổ quốc của mình, họ rụt rè, lo lắng và lọt vào sự chú ý của người dân xã Bình Châu.

Việt và đồng phạm nhanh chóng đưa họ đến bãi biển xóm Châu Tân, một vùng đất hoang vu hẻo lánh vào thời điểm ấy. Không như những gì nghe được, chờ mãi chẳng có chuyến tàu nào đến đón.

Khi "con mồi" đã sập bẫy, cả 6 nạn nhân bị nhóm bị can Việt bắn chết. Việt cùng đồng phạm cướp toàn bộ tiền, vàng các nạn nhân mang theo để chia nhau. Chúng đào hố, chôn xác họ dưới bãi cát và rời đi.

Phan Thanh Việt sau 42 năm lẩn trốn - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Phan Thanh Việt sau 42 năm lẩn trốn - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Khai với Công an tỉnh Quảng Ngãi, dù ra tay giết 6 người một cách dã man, Việt vẫn vào TP.HCM tìm người thân của các nạn nhân. Theo thỏa thuận, khi đưa 6 người vượt biên thành công, nhóm của Việt sẽ nhận thêm một khoản tiền nữa từ người nhà.

Nhưng Việt không hề biết, trước chuyến đi, gia đình các nạn nhân đã có giao ước. Họ cắt đôi một tờ tiền. Người nhà ở Sài Gòn giữ một nửa tờ tiền, và các nạn nhân giữ nửa tờ tiền còn lại. Tờ tiền cắt đôi ấy nếu có người mang đến, tức là đã vượt biên an toàn và người nhà của họ trả nửa số tiền còn lại cho người tổ chức vượt biên.

Lúc gặp người thân các nạn nhân, Việt không hề biết điều đó, vẫn dối trá rằng mình đã đưa họ vượt biên an toàn. Nhưng khi người thân các nạn nhân hỏi "nửa tờ tiền đâu?", Việt không biết phải giải thích thế nào, nên tìm cách rời khỏi nhà nạn nhân.

Cuộc trốn chạy gần nửa thế kỷ

Mấy ngày sau khi vụ án xảy ra, những chú chó đánh hơi được mùi tử thi đã đào "hố cát" lên, phơi bày tội ác. Công an tỉnh Nghĩa Bình (năm 1989 tách thành tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định) nhanh chóng vào cuộc. Chuyên án truy tìm hung thủ gây ra vụ giết cùng lúc 6 người được triển khai bằng những cán bộ có nghiệp vụ điều tra cao nhất.

Nhanh chóng, công an xác định được nhóm người gây án. Ba người bị bắt và chịu tội trước pháp luật với hai án tử hình, một án chung thân. Một bị can trốn truy nã, chống trả bị bắn chết.

Việt bị Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm với tội tổ chức giết người và cướp tài sản.

Bắt được bị can Phan Thanh Việt là nỗ lực rất lớn của lớp lớp thế hệ Công an tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Bắt được bị can Phan Thanh Việt là nỗ lực rất lớn của lớp lớp thế hệ Công an tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Với sự ma mãnh của mình, Việt không đến những nơi mà người thân, bạn bè sinh sống, mà di chuyển qua nhiều nơi, làm nhiều việc, ít tiếp xúc với người khác. Cuộc trốn chạy kéo dài 43 năm, và chừng ấy thời gian, các trinh sát làm đủ mọi cách, đến hàng trăm địa chỉ, gặp hàng trăm người để tìm Việt.

Sau thời gian dài trốn chạy, cuối cùng Phan Thanh Việt dạt về Cà Mau. Tại dải đất tận cùng của Tổ quốc, Việt tỏ ra thật thà, chất phác để lấy lòng tin của người dân. Khai với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Việt nói khi đến ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau. Vùng đất này rất hẻo lánh, nhiều người không biết chữ.

"Tôi đã học hết lớp 3, biết đọc và viết chữ thành thạo nên nhiều người nhờ dạy chữ cho con mình và chính họ", Việt khai.

Vỏ bọc hoàn hảo, Việt dần tạo ra uy tín cho mình ở nơi lẩn trốn. Nhưng Việt rất ma mãnh, khi cán bộ địa phương đề xuất Việt dạy bổ túc cho người dân trên diện rộng thì Việt lập tức từ chối. Vì lo nhiều người biết mình sẽ lộ. Dần dà, Việt cưới vợ, sinh con, làm những công việc sông nước như chài lưới để sinh sống.

Bị can Phan Thanh Việt khai sau khi giết 6 người cướp tài sản vẫn vào TP.HCM tìm gặp gia đình các nạn nhân, nhưng giao ước nửa tờ tiền đã lật tẩy sự dối trá của Việt - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Bị can Phan Thanh Việt khai sau khi giết 6 người cướp tài sản vẫn vào TP.HCM tìm gặp gia đình các nạn nhân, nhưng giao ước nửa tờ tiền đã lật tẩy sự dối trá của Việt - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ẩn thân, sống lặng lẽ ở vùng đất xa xôi, bằng cách nào đó Việt cũng tạo cho mình một lý lịch tư pháp mới để trốn truy nã. Thời gian càng trôi đi, Việt càng nghĩ tội ác của mình chẳng còn ai nhớ đến. Bị can này không hề biết cuộc truy nã Việt vẫn được Công an tỉnh Quảng Ngãi theo đuổi xuyên qua thời gian.

Mãi đến cuối năm 2023, nguồn thông tin về người đàn ông tên Phan Thanh Việt ở ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng bàn tay phải bị cụt bốn đốt ngón tay xuất hiện. Nhanh chóng, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi trích xuất dữ liệu, phối hợp cùng đồng nghiệp ở Cà Mau xâu chuỗi những dữ kiện và nghi phạm cuối cùng đã lộ diện.

Trinh sát xuất hiện ở nhà Việt tại ấp Phong Lưu, giới thiệu là công an đến từ Quảng Ngãi, mời Việt về trụ sở Công an xã Đông Hưng làm việc. Đi được vài bước, Việt biết mình không thoát khỏi "lưới trời" đã thừa nhận hành vi tội ác năm xưa.

"Khi công an nói đến từ Quảng Ngãi, tôi biết mình đã bị phát hiện. 43 năm, tôi nghĩ chẳng ai còn nhớ đến mình. Vậy mà tôi vẫn bị bắt", lời khai của Việt.

Giết 6 người, trốn truy nã 43 năm thì bị bắtGiết 6 người, trốn truy nã 43 năm thì bị bắt

Lẩn trốn 43 năm sau khi cùng đồng bọn giết 6 người để cướp tài sản, Phan Thanh Việt không ngờ mình lại bị bắt sau ngần ấy thời gian.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên