01/02/2022 03:47 GMT+7

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao?

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - Trung tâm hồi sức người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đêm nay không còn căng thẳng với những chuyến xe cấp cứu dập dìu, những bóng áo trắng tất bật ra vào nữa mà rộn ràng tiếng cười nói, ấm áp bếp lửa nấu bánh tét.

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 1.

Nồi bánh tét do các nhân viên y tế nấu vừa kịp chín trong đêm giao thừa - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao thừa. Năm mới sang và công cuộc chiến đấu với đại dịch COVID-19 cũng đã bước sang những bước cuối cùng để đi đến chiến thắng. Trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 có gần 10 bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên đang túc trực điều trị cho các bệnh nhân bị di chứng nặng. 

Một bác sĩ cho biết, hầu hết bệnh nhân không còn bị nhiễm COVID-19 mà là di chứng phổi bị tổn thương rất nặng nên thở máy. Còn anh Tâm, một điều dưỡng, cho biết có một bệnh nhân đã hồi phục tỉnh táo có thể chúc sức khỏe trong đem giao thừa. 

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 2.

Màn trình diễn pháo hoa đón mừng năm mới của đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực - Ảnh: TỰ TRUNG

"Hôm nay bệnh viện còn 18 bệnh nhân, trong đó 14 người thở máy nhưng không quá đáng ngại", bác sĩ Lê Minh Khôi, Phó giám đốc Trung tâm hồi sức trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết. Và vì thế, chiều nay các bác sĩ, điều dưỡng trẻ xong tua trực đã cùng nhau học gói bánh tét ngũ sắc, tự nấu bữa tiệc thịnh soạn với cháo gà, bò nhúng giấm, thịt ngâm mắm. 

Nồi bánh tét dã chiến đã cho ra thành phẩm là 12 đòn bánh thật ngon đúng giờ giao thừa. Cùng thắp nén nhang trước bàn cúng giao thừa, cùng đếm ngược để châm viên pháo thời khắc giao thoa trước cổng bệnh viện, lời chúc năm mới của toàn thể nhân viên y tế tại trung tâm dã chiến gửi đến tất cả mọi người: "Sức khỏe và Bình an".

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 3.

Chiếc bàn kê tạm với mâm bánh, hoa và trái cây cũng đủ làm ấm áp nhiều nhân viên y tế - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 4.

Chúc mừng năm mới của các nhân viên y tế Trung tâm Hồi sức tích cực - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 5.

Thể hiện lời chúc mừng năm mới bình an của kíp trực đón giao thừa cùng bệnh nhân - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 6.

Các điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân thời khắc giao thừa - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 7.

Mỗi người góp một món cùng nhau đón giao thừa - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 8.

Bác sĩ Lê Minh Khôi lì xì chúc mừng năm mới cho các học trò - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 9.

Vợ và con gái bác sĩ Lê Minh Khôi cùng tham gia đón giao thừa trong tiệc liên hoan - Ảnh: TỰ TRUNG

Giao thừa của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và bệnh nhân COVID-19 ra sao? - Ảnh 10.

Sản phẩm bánh tét do đội ngũ y bác sĩ tự tay nấu đón giao thừa Ảnh: TỰ TRUNG

Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo Vừa ngơi tay, y bác sĩ tuyến đầu xúm xít gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo

TTO - Những ngày giáp Tết có nhiều tin vui: số ca nhiễm COVID-19 và ca tử vong giảm mạnh, cuộc sống đã trở lại gần như bình thường. Ai theo dõi tin cũng vui, nhưng vui nhất có lẽ là các y bác sĩ tuyến đầu ở bệnh viện dã chiến.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên