04/02/2019 17:00 GMT+7

Giao thừa 14 tuổi hội ngộ ba mẹ ở nước Nga

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Với rất nhiều nghệ sĩ, đi diễn xa nhà, xa gia đình, người thân trong thời khắc giao thừa, đón chào năm mới là điều không dễ dàng gì. Nhưng với Tùng Dương thì đó gần như là cảm giác quen thuộc.

Giao thừa 14 tuổi  hội ngộ  ba mẹ ở nước Nga - Ảnh 1.

Ca sĩ Tùng Dương - Ảnh: GIA TIẾN

Quen đến độ sẽ thấy bồn chồn nếu thảnh thơi vào thời khắc ấy.

Tùng Dương kể từ năm anh học lớp 3, ba mẹ anh đã sang Nga (Liên Xô cũ) làm ăn trong suốt 12 năm cho đến khi anh thi Sao Mai - Điểm hẹn (2004) mới trở về. 

Suốt thời gian đó, anh sống cùng ông nội và các bác ở Hà Nội. Dù tình yêu thương, sự quan tâm của ông và những người thân trong gia đình vẫn rất đong đầy nhưng Dương luôn nhớ mong, khát khao được gần ba mẹ, đặc biệt trong những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. 

Tùng Dương nhớ lại: "Đó là mùa xuân năm 1997, khi tôi 14 tuổi và được mời sang Nga hát trong một đêm nghệ thuật đón giao thừa tại thủ đô Matxcơva cho kiều bào ở Nga. Mọi người không biết là tôi đã vui sướng, hạnh phúc đến dường nào. 

Giao thừa 14 tuổi  hội ngộ  ba mẹ ở nước Nga - Ảnh 2.

Tùng Dương diễn trong chương trình chào năm mới tại Nga vào năm 1997 khi 14 tuổi

Tôi vui mừng không phải vì được hát mà vì biết mình sẽ được đón giao thừa, ở bên cạnh ba mẹ sau nhiều năm xa cách". Năm đó, Tùng Dương đã song ca ca khúc Thì thầm mùa xuân cùng ca sĩ Mỹ Linh (khi đó vừa nổi lên với ca khúc này cùng Chị tôi) và solo Em ơi, Hà Nội phố!

Tùng Dương tiết lộ anh được mời sang Nga hát vì năm đó đã đoạt huy chương vàng giọng hát hay Tuổi hồng. Và đó cũng là lần đầu tiên Tùng Dương xuất ngoại, lần đầu tiên đi hát với số tiền catsê "khủng" (1.000 đôla Mỹ), lần đầu trình diễn trong một chương trình đón giao thừa..., mở ra những khởi đầu đẹp đẽ cho con đường nghệ thuật đầy khác biệt của anh sau này. 

"Tôi nhớ ba mẹ đã nhìn mình trên sân khấu bằng đôi mắt thật ấm áp, nhiều khán giả phía dưới khán phòng đã sụt sịt khi tôi hát Em ơi, Hà Nội phố! giữa mùa đông giá lạnh của nước Nga và chị Mỹ Linh thì dành cho tôi nhiều lời khen tặng cùng lời dự đoán "bé xíu mà hát thế này thì mai sau sẽ thành một ca sĩ nổi tiếng". 

Giao thừa 14 tuổi  hội ngộ  ba mẹ ở nước Nga - Ảnh 3.

Tùng Dương hát cùng Quang Lý, Thanh Lam, Hà Trần bài Người Hà Nội - Ảnh: GIA TIẾN

Trong live show Trời và đất của tôi vào năm ngoái, trong vai trò ca sĩ khách mời, chị Linh vẫn nhớ và kể lại câu chuyện tôi hát ở Nga vào năm đó", quán quân Sao Mai - Điểm hẹn 2004 nhớ lại.

Tùng Dương giờ đây đã là một giọng ca nổi danh với lịch diễn dày đặc. Và anh cũng là một trong số những ca sĩ hiếm khi từ chối đi diễn vào dịp giao thừa. Chàng ca sĩ sinh năm 1983 thổ lộ: "Có nhiều đồng nghiệp của tôi không nhận diễn vào thời khắc giao thừa hay những ngày tết vì muốn dành trọn khoảng thời gian quý báu này bên gia đình. 

Nhưng với tôi, cơ duyên diễn giao thừa từ năm 14 tuổi đã mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều câu chuyện đẹp và một khởi đầu thật đẹp trong sự nghiệp ca hát của mình. Vì vậy, tôi không muốn từ chối khi những nhà tổ chức, khán giả vẫn còn yêu mến mình. Phục vụ công chúng bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu đã là sứ mệnh và là kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi".

Tùng Dương hát ca khúc hit của Bằng Kiều Để nhớ một thời ta đã yêu

1.000 đôla Mỹ tiền thù lao hát trong đêm giao thừa tết Việt Nam tại Nga vào mùa xuân 1997 đã được Tùng Dương dùng làm học phí để ôn luyện vào Nhạc viện Hà Nội. Để rồi từ đó đến nay, anh chưa một ngày đi chệch mục tiêu hay đam mê của mình. 

Tùng Dương nói: "Tôi đã trải qua rất nhiều năm giao thừa xa nhà, xa quê, đi diễn phục vụ đồng bào khắp mọi miền đất nước, khắp mọi nơi trên thế giới nhưng chưa bao giờ thấy chạnh lòng. Có lẽ khoảng thời gian sống xa ba mẹ từ nhỏ đã rèn cho tôi sự độc lập, tự chủ, luôn biết cách tìm thấy niềm vui, hạnh phúc riêng trong từng hoàn cảnh. 

Giao thừa 14 tuổi  hội ngộ  ba mẹ ở nước Nga - Ảnh 5.

Tùng Dương hát với dàn nhạc giao hưởng ca khúc Chiếc khăn piêu - Ảnh: GIA TIẾN

Có những đêm giao thừa đi diễn tỉnh và bị lạc đường, có những đêm giao thừa chỉ một mình nhưng cũng có lúc được quây quần cùng các đồng nghiệp hay sau này là vợ và con trai sau buổi diễn, rồi có những đêm giao thừa lạnh xé da thịt nơi xứ người nhưng vẫn được sưởi ấm bằng bánh chưng, nem, giò, gà luộc... từ cộng đồng người Việt. 

Với tôi đó là những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, đầy khác biệt trong cuộc đời mình và tôi luôn biết ơn vì những điều đó. Chính thời khắc đó, cảm xúc đó đã cho tôi một nguồn năng lượng, sự quyết tâm lớn lao để làm nghề mà chưa từng thấy buồn chán, để sáng tạo không chút mệt mỏi".

Tùng Dương Tùng Dương 'tả xung hữu đột' giữa Bộ tứ sông Hồng

TTO - Khi là chàng trai phố thị, lúc hóa thân thành ngư dân; khi ở bến sông, lúc leo tới núi…, Tùng Dương đã vượt qua cuộc 'phân thân' khó khăn nhất trong sự nghiệp với âm nhạc Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên