16/12/2020 16:54 GMT+7

Giáng sinh năm COVID và nỗi lo ông già Noel 'siêu lây nhiễm'

LÊ CHUNG
LÊ CHUNG

TTO - Chỉ còn chưa đến 10 ngày là Giáng sinh, các quốc gia trên thế giới đang háo hức ăn mừng lễ hội thường niên, nhưng năm nay tiềm tàng nhiều nguy cơ đáng sợ do đại dịch COVID-19.

Giáng sinh năm COVID và nỗi lo ông già Noel siêu lây nhiễm - Ảnh 1.

Các ông già Noel có khả năng trở thành nguồn "siêu lây nhiễm" trong mùa COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Ông bà già Noel phát quà… virus

Theo báo New York Post ngày 14-12, một ông già Noel tại thành phố Mol, Bỉ khi mang niềm vui đến cho một viện dưỡng lão đã mang theo cả bệnh COVID-19 mà không hay biết. 

Ông già Noel "siêu lây nhiễm" này được cho là đã lây cho 75 người, bao gồm 61 người cao tuổi và 14 nhân viên của viện.

Một người trong số này đã tử vong, một người khác có triệu chứng nặng cần được trợ thở oxy. Phần lớn bệnh nhân còn lại vẫn chưa có triệu chứng, giống như chính ông già Noel đến thăm họ.

Người đóng giả ông già Noel này là con trai của một người ở viện dưỡng lão. Vào thời điểm đến thăm, anh cảm thấy sức khỏe vẫn rất ổn. Nhưng hoạt động này đã không báo trước rõ ràng với trung tâm xử lý khủng hoảng của viện.

"Việc này được thực hiện với mục đích cao cả, nhưng nó đã trở nên sai lầm. Đó là ngày đen tối nhất của viện dưỡng lão", thị trưởng Wim Caeyers của thành phố Mol nhận định.

Ban đầu, nhân viên khẳng định rằng ông già Noel cũng như những người tiếp xúc đã đeo khẩu trang và tuân thủ nguyên tắc an toàn. Tuy nhiên, các bức ảnh chụp lại cảnh chào hỏi đã cho thấy sự thật không phải thế.

Một sự việc khác xảy ra ở bang Georgia, Mỹ vào cuối tuần qua. Hai ông bà già Noel đã phát hiện bị dương tính với COVID-19 sau khi tham gia cuộc diễu hành trong lễ hội thường niên. Đã có ít nhất 50 trẻ em chụp hình chung với họ, nên trở thành các F1.

Tương tự với vụ lây nhiễm ở Bỉ, cả hai ông bà đều không biểu hiện triệu chứng khi tham gia sự kiện.

Giáng sinh năm COVID và nỗi lo ông già Noel siêu lây nhiễm - Ảnh 2.

Một ông già Noel gửi lời chào từ trong một quả bóng nhựa đặt tại một trung tâm thương mại ở Brazil - Ảnh: REUTERS

Họp mặt có phải là ý hay?

Vừa qua, Anh đã ban bố các quy định về gặp gỡ trong dịp Giáng sinh, cho phép tối đa 3 gia đình tụ họp cùng lúc trong dịp này, áp dụng trong giai đoạn từ ngày 23 đến 27-12.

Theo Đài BBC, sau khi quy định này được công bố, nhiều người đã rất hào hứng. Tuy nhiên trong cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo Dịch vụ y tế quốc gia của Anh đã cảnh báo mọi người cần suy nghĩ thật cẩn trọng về các nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Nhiều chuyên gia nhận xét việc cho phép các hộ gia đình họp mặt là một "sai lầm", đặc biệt là khi vài khu vực ở Anh ghi nhận tỉ lệ mắc bệnh kỷ lục. Có thể diễn giải lời cảnh báo của họ đại loại là: Đừng ôm bà của bạn vào Giáng sinh để rồi chôn cất bà vào tháng 1.

Một nguy cơ khác vào dịp Giáng sinh chính là người dân, sinh viên có nguy cơ nhiễm bệnh khi đi tàu, xe nhiều giờ để về thăm gia đình rồi lây sang người thân, đặc biệt là các thành viên lớn tuổi, sức khỏe yếu trong gia đình.

Có người chọn cách không về nhà cho đến khi tình hình cho phép, nhưng lượng người nhớ nhà và bất chấp nguy cơ vẫn là một ẩn số đầy rủi ro trước thềm Giáng sinh và năm mới. Mỹ và các quốc gia châu Âu đang đối mặt với một mùa lễ "kinh dị" có thể dẫn đến các làn sóng COVID-19 tiếp theo.

Một câu hỏi lớn đặt ra cho các nước này: Giáng sinh năm 2020 liệu có đáng để đánh đổi?

Phóng sự ảnh của AP làm ‘thức tỉnh’ những ai xem nhẹ đại dịch COVID-19 Phóng sự ảnh của AP làm ‘thức tỉnh’ những ai xem nhẹ đại dịch COVID-19

TTO - Đã gần một năm thế giới sống chung với đại dịch COVID-19, bất kể những thống kê u ám về dịch bệnh, vẫn còn nhiều người không nghĩ COVID-19 thực sự nguy hiểm.

LÊ CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên