24/12/2021 08:46 GMT+7

Giáng sinh 2021 trầm lắng, tưởng nhớ, chia sẻ và 'bình an dưới thế' cùng gia đình

VŨ THỦY - CÔNG TRIỆU - A LỘC
VŨ THỦY - CÔNG TRIỆU - A LỘC

TTO - Những ngày qua, không khí Giáng sinh tại TP.HCM rõ ràng rất khác. Các xóm đạo vẫn lung linh ánh đèn, cây thông Noel nhưng trầm lắng hơn hẳn mọi năm. Lòng thầm mong, thầm chúc nhau "bình an dưới thế" sau một năm tơi bời trong COVID-19...

Giáng sinh 2021 trầm lắng, tưởng nhớ, chia sẻ và bình an dưới thế cùng gia đình - Ảnh 1.

Giáo xứ Hà Nội (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai) với cây thông cao 35m luôn thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in nhưng năm nay trầm lắng hơn do dịch COVID-19 - Ảnh: A LỘC

Nhưng bên trong sự trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch bệnh và của cả những mất mát thời gian qua, tinh thần Giáng sinh vẫn lan tỏa trong những sẻ chia, yêu thương.

Và mọi người dường như muốn dành cho nhau một lời chúc chủ đạo, bao trùm trong dịp lễ này: Chúc bình an!

Việc đảm bảo an toàn dịch bệnh cần được đặt lên hàng đầu. Vì vậy mỗi gia đình Công giáo năm nay đều tự tạo không khí trong nhà, tụ họp bên gia đình để cùng quây quần, ăn uống với nhau.

Chị Phạm Thị Huệ (phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Mùa Giáng sinh "phòng dịch"

Đoạn đường Phạm Thế Hiển từ cầu Hiệp Ân 1 đến cầu Bà Tàng (quận 8) mọi năm thường đông nghẹt người đến tham quan vào tuần trước Giáng sinh với đèn hoa, hang đá rực rỡ nối tiếp nhau suốt mấy cây số, len vào từng góc hẻm nhỏ đến tận cửa mỗi nhà dân.

Năm nay thì đoạn đường này vắng lặng, chỉ vài đoạn có giăng dây đèn, hiếm hoi lắm mới gặp một vài hang đá. Vào mỗi tối cận lễ Giáng sinh cũng không còn cảnh người dân phải gửi xe ở đầu đường để đi bộ vào tham quan do quá đông người như trước đây.

"Giáng sinh này chỉ trang trí bằng 1/10 so với mọi năm thôi. Mọi năm nhà thờ cũng mở cửa tới nửa đêm để người dân vào tham quan, chụp ảnh nhưng năm nay 22h đã đóng cửa rồi. Đây cũng là cách để hạn chế người dân tụ tập.

Giáng sinh 2021 trầm lắng, tưởng nhớ, chia sẻ và bình an dưới thế cùng gia đình - Ảnh 3.

Hang đá Giáng sinh đơn sơ ở xóm đạo quận Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: GIA TIẾN

Những năm trước, người dân hai bên đường dựng những hang đá lớn trang trí kỳ công. Nhưng năm nay chẳng ai bảo ai, mọi người chỉ làm nhỏ nhỏ để có không khí Giáng sinh cho gia đình" - anh Nguyễn Văn Phát (35 tuổi), một người dân tại giáo xứ Bình Thái (quận 8), chia sẻ.

Con hẻm trước nhà anh mọi năm giăng đèn từ giữa tháng 11 nhưng năm nay chỉ được giăng trước Giáng sinh vài ngày. "Ban đầu cũng không tính làm nhưng mọi người cố gắng để cùng có chút không khí.

Mọi năm sau lễ mọi người còn mở tiệc ăn uống cùng nhau, năm nay thì không làm nhưng các bác, các chú trong giáo xứ lại đặt bánh mang đến tặng từng nhà, nhận được bánh cũng ấm lòng" - anh Phát chia sẻ thêm.

Theo chia sẻ của thành viên ban đại diện giáo dân, thánh lễ đêm nay cũng ngắn gọn và kết thúc sớm, khoảng 19h30, với tinh thần là "về sớm để phòng dịch".

Khi chỉ còn cách Giáng sinh một ngày, ông Phạm Tiến Thành (58 tuổi) vẫn còn lúi húi với mớ dây đèn nháy cho hang đá nhỏ mà mình đang dựng trước cổng nhà. Mùa Giáng sinh năm nào ông Thành cũng cùng người dân khu này dựng "hai hang đá cực lớn" để mọi người tham quan, vui chơi.

"Năm nay cũng muốn làm nhưng làm thì anh em phải tụ tập, rồi người dân cũng tụ tập đến chơi, sợ không an toàn. Mình nên giữ gìn cho nhau, bằng lòng với việc làm một hang đá ở nhà để có không khí Giáng sinh" - ông Thành cho biết.

Với hơn 1 triệu giáo dân, Đồng Nai là một trong các tỉnh thành có số lượng đồng bào Công giáo lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, do dư âm của dịch COVID-19, Giáng sinh 2021 tại Đồng Nai trầm lắng hơn mọi năm.

Theo ghi nhận trong những đêm gần đây, lượng người đi xem đèn, check-in tại các nhà thờ, giáo xứ giảm mạnh so với các năm trước. Hầu hết các nhà thờ, giáo xứ sử dụng lại hang đá, đèn, các thiết bị cũ để trang trí cho mùa Giáng sinh năm nay.

Các "điểm nóng" check-in cũng không còn cảnh chen chúc, ồn ào như trước, thay vào đó là dòng người êm đềm hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng cười của trẻ nhỏ, tiếng mẹ gọi con vang lên trong khuôn viên nhà thờ.

Giáng sinh 2021 trầm lắng, tưởng nhớ, chia sẻ và bình an dưới thế cùng gia đình - Ảnh 4.

Gia đình chị Thu Nguyệt (phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM) chuẩn bị quà để phát trong đêm Giáng sinh - Ảnh: GIA TIẾN

Giáng sinh tưởng nhớ và chia sẻ

Bên trong sự trầm lắng của mùa Giáng sinh này ở nhiều giáo xứ còn là một nỗi buồn vẫn chưa nguôi. "Mùa dịch vừa rồi, giáo xứ mất mát nhiều người, đa số là người già, người cao tuổi. Con hẻm này người dân mắc COVID-19 nhiều lắm.

Khu trường học cuối hẻm này được trưng dụng làm khu cách ly, xe cứu thương ra vào liên tục", anh Nguyễn Văn Phát nhớ lại. Thế nên Giáng sinh năm nay ở nhiều xóm đạo không rầm rộ như mọi khi cũng là để chia sẻ với những gia đình đã có mất mát sau đợt dịch.

Thay vì trang hoàng để người dân mừng Giáng sinh, năm nay nhiều giáo xứ dành nguồn lực để chăm lo cho người khó khăn, "những người còn ở lại". "Năm nay giáo xứ hầu như không mua sắm trang trí Giáng sinh mà tận dụng các vật dụng đã có từ năm trước.

Tinh thần là dành 1 phần cho trang hoàng, 9 phần còn lại chăm lo thiết thực cho người nghèo, người khó khăn. Sau dịch nhiều người vẫn chưa có việc làm, vẫn còn chật vật lắm" - một vị trong ban đại diện giáo dân giáo xứ Bình Thái chia sẻ. Tại giáo xứ Bình An, giáo xứ đã trao tặng 250 phần nhu yếu phẩm cho người khó khăn.

"Chúng tôi đã trao quà đến người dân rồi quay lại tập trung cho thánh lễ. Năm nay giáo xứ có nhiều người đã ra đi nên thánh lễ Giáng sinh mọi người cũng cùng nhau hướng về người đã mất" - ông Trương Long, một thành viên trong ban đại diện giáo dân, nói.

Giáng sinh kề cận, thế nhưng chị Thu Nguyệt (ngụ phường 7, quận Tân Bình) nói cảm xúc về mùa lễ năm nay không rộn ràng như trước. Năm nay, khắp khu giáo xứ Sao Mai nơi chị Nguyệt đang ở chỉ trang hoàng một ít đèn sao, hang đá Giáng sinh cũng đơn giản so với mọi năm.

Giáng sinh 2021 trầm lắng, tưởng nhớ, chia sẻ và bình an dưới thế cùng gia đình - Ảnh 5.

Hang đá Giáng sinh tại giáo xứ Sao Mai, Q.Tân Bình - Ảnh: GIA TIẾN

Cả chục ngày nay, căn nhà nhỏ của chị Nguyệt cứ chộn rộn, trước cổng nhà các tài xế giao hàng cũng vào ra tới tấp. Căn phòng đó là nơi để cả gia đình chị quây quần bên nhau vào mỗi tối, không để ăn uống, cũng chẳng để hàn huyên mà thay vào đó là cùng nhau phân chia đồ hàng, phân thành từng túi quà nhỏ.

Riêng trong mùa Giáng sinh năm nay, chị Nguyệt cùng gia đình đã trao cả ngàn phần quà. Tối nay gần 600 phần quà gồm kẹo bánh, sữa, trái cây... cũng được gia đình chị Nguyệt trao tặng trẻ nhỏ quanh khu mình ở.

"Với Giáng sinh năm nay, tôi tin bất kỳ ai cũng chỉ cầu mong điều an lành đến với mọi người. Sau cùng, việc được nhìn thấy nhau khỏe mạnh, trao cho nhau những yêu thương mới là điều đáng quý nhất" - chị Nguyệt tâm sự.

Cắt tóc cho người nghèo

3b

Gần 1h sáng, nhóm của Pháp vẫn miệt mài cắt tóc cho người lao động - Ảnh: CÔNG TRIỆU

"Lách cách, lách cách". Tiếng kéo cắt ngót từng lọn tóc của "Cây kéo vàng" Nguyễn Văn Pháp (24 tuổi, chủ tiệm tóc Toto Barber Shop) cùng nhóm thợ trẻ vang vọng một góc đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận, TP.HCM), mặc đồng hồ đã điểm gần 1h sáng.

Ngoài cắt tóc miễn phí, nhóm của Pháp còn hóa trang thành những "ông già Noel" để phát quà cho mọi người. Hết đợt quà này đến đợt quà khác, kinh phí thì mỗi người trong nhóm gom góp nhau, có nhiều góp nhiều, không có của thì góp công, góp sức...

"Nhóm cũng chẳng nghĩ sẽ nhận lại được gì sau chương trình, đôi khi thứ nhận lại chỉ là nụ cười của mọi người nhưng ai nấy đều vui" - Pháp tâm sự.

Tổ chức đơn sơ

Linh mục Hoàng Văn Đoán - chánh xứ giáo xứ Dốc Mơ (xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) - cho hay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đại lễ Giáng sinh 2021 sẽ tổ chức đơn sơ hơn và chia làm nhiều lễ ngoài trời khác nhau để bà con giáo dân lựa chọn tham dự.

Cũng theo cha chánh xứ, sau khi Đồng Nai trở lại "bình thường mới", giáo xứ đã tổ chức các hoạt động, đi lễ bình thường. Tuy nhiên số người tham dự lễ trực tiếp chỉ bằng 50% so với trước đây bởi nhiều người có bệnh nền, người già, trẻ em do e ngại dịch bệnh chọn đi lễ trực tuyến.

"Năm nay chúng tôi vẫn cho dựng hang đá, giăng băngrôn, tận dụng hệ thống đèn điện của năm trước để bà con đến dự đại lễ. Song song đó, chúng tôi kêu gọi mọi người đến tham dự thánh lễ giữ khoảng cách, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn hơn trong mùa dịch" - cha Đoán chia sẻ.

Quây quần bên gia đình thay vì ra quán

Nhiều người dân vẫn chọn đón Giáng sinh bên các đồng nghiệp, người thân, gia đình và tổ chức ở nhà, thậm chí ngay tại công ty thay vì tiệc tùng ở hàng quán như thường lệ.

2b

Chị em Hồng Yến (quận Tân Bình) vui chơi Giáng sinh tại khu vực trung tâm quận 1 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tránh nơi đông đúc

Làm việc cho văn phòng một doanh nghiệp FDI ở đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM), nữ nhân viên Trần Thanh Thảo cho hay nhóm nhân viên cùng bộ phận chọn cách tự đặt một số loại thức ăn nhanh về văn phòng ăn trưa quây quần bên nhau vừa gọn lẹ, tránh đông đúc, đánh dấu một mùa Giáng sinh bình an.

Cũng bởi dịch bệnh phức tạp, lần đầu tiên sau hơn 20 năm qua, gia đình ông Nguyễn Ngọc Tuấn (ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lựa chọn tổ chức Giáng sinh nhỏ gọn trong gia đình thay vì tập trung tại nhà tổ.

"Dù không đông vui nhưng mùa Giáng sinh năm nay cũng có cái hay riêng là gia đình quây quần bên nhau như mấy chục năm về trước, cùng tụ tập bên hang đá nhỏ, cầu một năm mới an lành, hạnh phúc hơn. Từ đó giúp mọi thành viên trong gia đình có thêm thời gian bên nhau, tạo khoảng lặng cần thiết, tĩnh tâm và hướng về gia đình nhiều hơn" - ông Tuấn chia sẻ.

Tương tự, rất nhiều doanh nghiệp đã chọn cách tổ chức tiệc cho nhân viên ngay tại công ty để giảm nguy cơ lây nhiễm. Ông Lê Hoài Nam - phó tổng giám đốc vận hành Công ty QSR Việt Nam - cho biết ghi nhận trên hệ thống các nhà hàng của doanh nghiệp này ở cả TP.HCM và Hà Nội đều cho thấy hiện có xu hướng các doanh nghiệp, giới văn phòng tổ chức những bữa tiệc tại văn phòng thay vì đến nhà hàng.

Theo ông Nam, có những khách hàng đặt các món ăn cho đông nhân viên, không thua kém đến ăn uống tại nhà hàng. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng đặt các món ăn về nhà để ăn tối với nhau thay vì đến quán. Bản thân ông Nam cũng chọn cách tổ chức tiệc đón Giáng sinh với gia đình. "Vợ chồng tôi đã lên kế hoạch trước như vậy để giữ an toàn cho gia đình" - ông Nam nói.

Hàng quán phục vụ tận nhà

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Nhật Thuận - chủ tiệm Cà Mèn (quận Phú Nhuận) - cho biết để phục vụ các nhóm khách hàng gia đình, tiệm đã phải lên những combo chế biến sẵn, đầy đủ món, gia vị như ăn tại quán.

"Dịp Giáng sinh và các dịp lễ tới chúng tôi dự đoán đơn hàng sẽ tăng, nhiều người sẽ mở tiệc tại gia nên tiệm cũng đã chuẩn bị nguyên vật liệu, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày lễ này" - ông Thuận nói.

Còn đại diện chuỗi nhà hàng buffet Grill&Cheer cho hay các nhà hàng đang đẩy mạnh bán các loại đồ nướng, lẩu đã ướp sẵn gia vị, khách hàng chỉ cần mang về đun nấu như đang mang nhà hàng về nhà.

Theo vị này, dù lượng khách hàng đã phục hồi, song vẫn có khoảng 30% khách hàng còn ngại ra chốn đông người, nhất là trong các ngày lễ như Giáng sinh nên hệ thống phải đáp ứng xu hướng này.

N.HIỂN - A LỘC

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi thăm, chúc Giáng sinh đồng bào Tin Lành Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi thăm, chúc Giáng sinh đồng bào Tin Lành

TTO - Ngày 23-12, đoàn lãnh đạo do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) và mục sư hội trưởng Thái Phước Tường nhân dịp lễ Giáng sinh 2021 và Tết Dương lịch.

VŨ THỦY - CÔNG TRIỆU - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Giáng sinh Noel