03/07/2018 19:35 GMT+7

Giả danh cố vấn an ninh cho thủ tướng, lừa đảo tiền tỉ

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Giả danh trung tướng quân đội, cố vấn an ninh cho thủ tướng, bị cáo Nguyễn Lâm Hợi đã chiếm đoạt được tiền tỉ của nhiều người.

Giả danh cố vấn an ninh cho thủ tướng, lừa đảo tiền tỉ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Lâm Hợi tại tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 3-7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Lâm Hợi (sinh năm 1948, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ông Hợi từng hai lần bị đưa ra xét xử, tuyên phạt mức án 5 năm và 12 năm tù ở hai tòa án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi ra tù, ông Hợi không những không thay đổi mà tiếp tục đi vào con đường phạm tội.

Tài liệu điều tra thể hiện bị cáo Hợi tự giới thiệu với nhiều người mình là trung tướng, công tác tại Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng và là cố vấn an ninh cho Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với cái mác trên, ông Hợi đã lừa đảo, chiếm đoạt được của 3 người với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng trong thời gian từ tháng 2-2017 đến tháng 6-2017.

Cụ thể, khoảng cuối năm 2015, anh Nguyễn Tiến Hải (ở quận Long Biên, Hà Nội) tình cờ gặp và quen biết bị cáo Hợi. Quá trình quen biết nhau, ông Hợi nói mình tên Nguyễn Văn Hùng là trung tướng, đang công tác tại Tổng cục 2, có nhiều mối quan hệ với các quan chức cao cấp.

Ít lâu sau ngày quen biết, Hợi nói với anh Hải mình có mảnh đất rộng 150m2 ở quận Nam Từ Liêm nhưng không có nhu cầu sử dụng, nếu anh Hải muốn mua sẽ bán rẻ với giá 20 triệu đồng/m2.

Được ông Hợi dẫn ra xem đất, anh Hải tin mảnh đất đối diện Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) là đất của Hợi nên đồng ý mua.

Đưa trước 200 triệu đồng đặt cọc xong, anh Hải lại bị yêu cầu chuyển tiền để làm sổ đỏ. Anh Hải gặp chị Vương Thị Oanh (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vay tiền. Chị Oanh đồng ý và yêu cầu anh Hải cho gặp ông Hợi để kiểm chứng. 

Sau "kiểm chứng", chị Oanh cũng trở thành "con mồi" mà ông Hợi hướng tới. Tài liệu điều tra thể hiện, ông Hợi cũng nói với chị Oanh mình là trung tướng quân đội đồng thời là cố vấn an ninh cho Thủ tướng Chính phủ. Khi thấy chị Oanh tin tưởng, ông Hợi tung tin hiện có lô ôtô đã qua sử dụng, cần thanh lý với giá 1,3 tỉ đồng, nếu chị Oanh muốn mua thì đưa tiền làm thủ tục.

Tin tưởng, chị Oanh đã đưa số tiền trên và còn đưa cho ông Hợi thêm tiền tỉ để mua 3 mảnh đất cạnh mảnh đất anh Hải đã mua trước đó.

Đến hẹn, không thấy làm thủ tục giao đất và lô xe thanh lý như đã thỏa thuận, anh Hải và chị Oanh tìm hiểu mới biết mình bị lừa nên tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định ông Hợi còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một cựu cán bộ công an liên quan tới việc lo giúp người này từ chế độ nghỉ trợ cấp một lần sang chế độ nghỉ hưu.

Có mặt tại tòa trong phiên xử 3-7, bị cáo Hợi khai trong số tiền xấp xỉ 3 tỉ đồng chiếm đoạt được, ông ta dùng 400 triệu đồng để đi du lịch 20 ngày ở Nha Trang, Vũng Tàu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Hợi 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa ra tù đã giả danh công an đi lừa đảo Vừa ra tù đã giả danh công an đi lừa đảo

TTO - Vừa mới ra tù mấy tháng vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Hoàng Hôn lại giả danh đại úy công an để lừa đảo “giải quyết” một vụ thưa kiện của người dân ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên