05/06/2013 12:03 GMT+7

"Em kìa!"

HƯƠNG CÁT
HƯƠNG CÁT

TTO - Sáng sớm, sương còn giăng giăng trên các sườn núi, trên cung đường đoạn qua nóc Ông Lục thuộc thôn 1 (xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam) nhìn các em đồng bào M’Nông đang chơi đùa bên đường, tôi dừng chân bấm vài kiểu ảnh.

C3s4en0v.jpgPhóng to

Thấy tôi chụp hình, các em xúm xít lại: “Cô ơi, cho em xem với”. Khi tôi mở máy ảnh, chúng cười ngất ngây chỉ trỏ vào màn hình: “Em kìa, em kìa!”. Có em lại bẽn lẽn khi trông thấy mình trong hình. Nhìn các em cười, tíu tít bàn luận thật dễ thương.

Tôi gửi hình ảnh này như một món quà tặng các em, chúc các em - những đứa trẻ của núi rừng - luôn hồn nhiên như thế.

Bạn đọc có thể tham khảo hình ảnh tại địa chỉ http://dulich.tuoitre.vn/và cộng tác với chuyên mục này cũng như tin tức, bài vở về chuyến đi của bạn, những miền đất lạ, khám phá... trên trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online.

Ảnh và bài vở cộng tác gửi về địa chỉ dulich@tuoitre.com.vn. Chân thành cảm ơn.

Du lịch - Tuổi Trẻ Online

HƯƠNG CÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên