27/11/2020 10:19 GMT+7

Dưới những ngôi trường không mái

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Bão số 9 quét qua Quảng Ngãi đã một tháng, ở đó vẫn có những ngôi trường chưa thể khắc phục, có những trường mái còn trống trơn. Và thầy cô vượt khó mang từng con chữ cho học trò.

Dưới những ngôi trường không mái - Ảnh 1.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, trao quà cho học sinh vùng bão Quảng Ngãi - Ảnh: TRẦN MAI

Những ánh mắt trẻ thơ ánh lên niềm tin khi nhận được ân tình từ những phần quà của bạn đọc Tuổi Trẻ gửi đến.

Có thêm niềm tin

Ngày 26-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi trao 500 suất quà cho học sinh và thầy cô giáo khó khăn vùng bão Quảng Ngãi. Ba địa phương được chọn là huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi, những khu vực bị bão số 9 cày phá nặng nề nhất.

Một tháng sau bão, nhiều học trò nơi đây vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh của cơn bão. Em Nguyễn Thanh Trúc (lớp 3 Trường tiểu học Bình Trung, huyện Bình Sơn) kể về ngôi nhà của mình sau bão đã không còn mái. "Ba mẹ em mới làm lại mái nhà thôi, em vẫn chưa có nhà bếp. Mấy hôm nay mẹ em nấu ăn ngoài hiên", Trúc chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Kim Huệ (lớp 6 Trường THCS Võ Bẩm, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) kể lại hôm bão vào lật từng mái tôn, mẹ em chỉ kịp cõng con chạy ra khỏi căn nhà. Vừa chạy vừa sợ cây cối ngã đổ. "Em bị tật ở chân, đi lại rất khó, ngồi trên lưng mà rất thương mẹ luôn. Sau bão hai mẹ con em trở về nhà chẳng còn gì cả. Sách vở của em cũng ướt hết", Huệ tâm sự.

Ông Trần Đình Tiến - chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi - cho biết: "Nhà nào cũng bị hư hỏng cả. Những học sinh hôm nay nhận quà của báo Tuổi Trẻ là những em có hoàn cảnh khó khăn nhất. Địa phương cũng rất đắn đo chọn lựa, chọn cách nào cũng áy náy, sau bão ai cũng khổ cả".

Nỗi buồn không chỉ trong bão, mà ngay cả sau bão cũng lắm đau thương. Như cậu học trò Lê Quang Vũ (lớp 7 Trường THCS Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) kể nhà bị tốc mái, sách vở ướt hết. Và chẳng may cha em té ngã khi sửa lại nhà, ông phải nằm viện nửa tháng, hai chân gãy phải bó bột. "Có số tiền này, con sẽ mua lại sách vở mới cho con và anh trai con nữa", Vũ nói.

Những nhà giáo kiên cường vượt khó

Nhà thầy cô cũng như nhà trò, không bay nóc thì cũng đổ sập. Thầy cô gác niềm riêng lo đi dọn dẹp lại trường lớp chuẩn bị đón trò. Thầy Nguyễn Minh An - giáo viên Trường THPT Vạn Tường, huyện Bình Sơn, một trong những thầy cô được nhận quà lần này - kể nhà thầy sau bão chẳng còn tấm tôn nào, đến thanh xà gồ cũng bị gió cuốn bay. 

"Tôi vừa lập gia đình, vừa vay mượn tiền làm nhà, sau bão coi như trắng tay. Phần quà của báo Tuổi Trẻ tôi nhận là sự sẻ chia, giúp vợ chồng tôi tiếp tục gắn bó với nghề dạy chữ", thầy An nói.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương - giáo viên Trường tiểu học Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi - cùng đồng nghiệp vẫn đang dạy học dưới những mái trường không có nóc. Việc khắc phục vẫn chưa thể xong. Ở nhà, chồng đã mất, cô là trụ cột chính, là chỗ dựa của đàn con thơ. 

Sau bão lại càng eo hẹp, vay mượn đồng nghiệp mới khắc phục được mái nhà. Rồi giờ những khoản tiền học của con cũng đến hạn đóng... Số tiền 2 triệu đồng của báo Tuổi Trẻ hỗ trợ vừa đủ giúp cô vượt qua một đoạn đường khó.

Tiếp thêm niềm tin

Ông Bùi Đình Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, nói: "Hơn cả quà và tiền, đây là những tấm lòng. Điều ấy thật đáng quý, thầy và trò sẽ thêm quyết tâm khi thấy mình không bị bỏ lại phía sau".

Tan hoang những ngôi trường ở tâm bão Quảng Ngãi Tan hoang những ngôi trường ở tâm bão Quảng Ngãi

TTO - Sau cơn bão số 9, hơn 60% các trường học của Quảng Ngãi bị tốc mái, cây xanh bật gốc, trần nhà đổ sập khiến máy móc, đồ dùng dạy học, bàn ghế hư hỏng nặng nề.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên