05/06/2020 11:42 GMT+7

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô

VĂN THI HOÀNG
VĂN THI HOÀNG

TTO - Chỉ một chuyến xe qua hầm Hải Vân, hoặc mạo hiểm hơn là phượt trên cùng đường đèo được mệnh danh "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ngoằn ngoèo, một bên là vách núi, một bên vực sâu, biển cả xanh biếc, bạn đã có thể dạo bước Lăng Cô.

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô - Ảnh 1.

Trên cung đường đèo, Lăng Cô hiện ra trước mắt du khách với vẻ đẹp mộc mạc trải dài - Ảnh: VĂN THI HOÀNG

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 25km về phía  bắc, nằm cạnh quốc lộ 1A, nép mình dưới chân đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ) như một bến đỗ luôn đợi chờ du khách ghé thăm. 

Chỉ cần một chuyến xe qua hầm Hải Vân, hoặc mạo hiểm hơn có thể phượt trên cùng đường đèo được mệnh danh "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ngoằn ngoèo, lên xuống dốc, một bên là vách núi, một bên vực sâu biển cả thăm thẳm xanh biếc, bạn đã có thể  tha hồ dạo bước Lăng Cô.

Hiện ra trước mắt du khách là bờ biển xanh biếc với bãi cát trắng hoang sơ, mộc mạc trải dài. Từng đợt gió thổi lồng lộng, xua đi bao nóng nực. 

Và không thể chần chừ được nữa, thả ngay đôi chân trần trên cát mịn màng, hòa mình vào nước biển trong xanh. 

Bãi biển Lăng Cô nằm tách hẳn khu dân cư, là nơi lý tưởng ngắm những đoàn thuyền khuất dần nơi khơi xa, lắng tai nghe những âm điệu ngọt ngào của từng con sóng biển. Một cảm giác thư thái, bay bổng giữa trời biển mênh mông làm cho ta quên hết nhọc nhằn của những ngày làm việc căng thẳng.

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô - Ảnh 2.

Đường tàu hỏa uốn lượn ôm lấy eo biển tạo nên một nét cong duyên dáng cho Lăng Cô

Từ bãi biển, lững thững tản bộ chừng vài trăm mét, du khách sẽ có thể men theo những con đường nhỏ uốn lượn chạy quanh những đầm phà, vùng  nước lợ để khám phá thiên nhiên Lăng Cô. 

Phần lớn diện tích tự nhiên của Lăng Cô chưa bị khai phá, xây dựng, nên nơi đây tồn tại nhiều loài động vật, thực vật biển quý hiếm, có giá trị kinh tế -  những điều mà các bãi biển khác không thể có được. 

Theo người dân Lăng Cô, đầm phá nơi đây còn là một ngư trường lý tưởng để nuôi trồng thủy hải sản như các loại tôm, cá, hàu... Thế nên đến Lăng Cô, du khách ưa khám phá còn có thể kết hợp thăm làng nghề nuồi trông thủy sản truyền thống.

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô - Ảnh 3.

Biển Lăng Cô thơ mộng với những cồn cát trắng, nước biển trong xanh, hòa với màu xanh của núi rừng nơi du khách có thể thanh thản thả bộ hoặc tha hồ nô đùa với sóng nước

Thời gian ở Lăng Cô trôi đi thật nhanh. Hoàng hôn đang dần buông xuống, du khách cũng đừng quên nán lại để mua hải sản hoặc thưởng thức những sản vật biển hấp dẫn. Hiện nay tại Lăng Cô, các quán ăn, nhà hàng nổi đã mọc nhiều bên biển. Mọi người còn có thể ra tận các xuồng chài, ghe lưới chọn mua những loài đặc sản như cá, tôm, sò, ốc vừa mới đánh bắt lên để tự chế biến hoặc trực tiếp vào nhà hàng thưởng thức, vừa ngon vừa rẻ so với nhiều nơi khác. 

Ẩm thực của Lăng Cô là sự pha trộn hài hòa giữa hai vùng đất: Huế và Đà Nẵng. Bánh canh ngọt lịm thịt cua, đĩa tôm, đĩa ghẹ đỏ nóng hổi, tô cháo cá mú thơm phức... khiến du khách phải nức lòng. 

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô - Ảnh 4.

Hệ thống đầm phá giữa nước lợ và nước mặn tại Lăng Cô là ngư trường để người nuôi các loài hải sản như hàu, tôm, cua, sò huyết...

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô - Ảnh 5.

Đến Lăng Cô, du khách tha hồ lựa chọn các loài hải sản mình thích

Đặc biệt, nếu đến Lăng Cô vào những đêm trăng sáng, nước biển lóng lánh, gió mát lạnh, sóng vỗ rì rào, ngồi trên bờ biển mà ngửa mặt lên trời nhìn trăng, thưởng thức hải sản tươi, cùng hát hò với cây đàn guitar, bạn sẽ cảm nhận thật rõ sự tự do tự tại.

Trước đây Lăng Cô còn rất hoang vu, nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Hãy thử bỏ lại những ngột ngạt, xô bồ của cuộc sống thường ngày, một lần về với Lăng Cô chắc chắn bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị không thể nào quên.

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô - Ảnh 6.

Từ bãi biển Lăng Cô, du khách có thể thong dong đạp xe thăm đầm Lập An thông với vịnh Lăng Cô

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô - Ảnh 7.

Hiện nay tại Lăng Cô các quán ăn, nhà hàng nổi đã mọc lên nhiều

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam do báo Tuổi Trẻ phát động tổ chức, với sự đồng hành của: Vinpearl, Hãng hàng không Vietjet Air, Tổng công ty Saigontourist. Diễn đàn gồm các chương trình truyền thông, cuộc thi Quê hương tôi dành cho bạn đọc và các sự kiện tại nhiều địa phương. Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến hiến kế đóng góp, các bài dự thi của độc giả cả nước. Bài dự thi xin gửi về: antuongvietnam@tuoitre.com.vn.

Xem thêm thể lệ cuộc thi tại đây.

Dừng chân nơi non xanh nước biếc Lăng Cô - Ảnh 9.
Việt Nam có những thiên đường Việt Nam có những thiên đường

TTO - Có dạo, vài người bạn của má tôi rủ đi du dịch nước ngoài, nhưng lần nào bà cũng lắc đầu. "Ở Việt Nam, nhiều địa danh nổi tiếng má còn chưa biết hết, thì du lịch nước ngoài cũng được gì?".

VĂN THI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên