30/09/2023 12:46 GMT+7

Đưa mẹ U60 đi phượt Campuchia bằng xe máy

“Cả chuyến đi, mẹ cười suốt vì mẹ luôn tò mò, khám phá mọi thứ như chính mình lúc mới đi phượt. Mẹ hỏi những câu hỏi mà mình cũng không biết trả lời như thế nào”.

Với Huy, đi chơi cùng mẹ không hề nhàm chán mà đây là cơ hội để hai mẹ con hiểu nhau, thân thiết hơn - Ảnh: NVCC

Với Huy, đi chơi cùng mẹ không hề nhàm chán mà đây là cơ hội để hai mẹ con hiểu nhau, thân thiết hơn - Ảnh: NVCC

Đó là chia sẻ của bạn Huỳnh Hoàng Huy (28 tuổi), đang sinh sống tại TP.HCM, khi kể về chuyến hành trình đi phượt hơn 1.000km cùng mẹ khám phá Campuchia.

Đi phượt bằng xe máy để tự do khám phá

Sau những chuyến đi ngắn đến Vũng Tàu, Phan Thiết hay Cà Mau…, Huy đã có một quyết định táo bạo khi rủ mẹ (56 tuổi) cùng đồng hành trong chuyến đi hơn 1.000km đến Campuchia. Campuchia là nơi mẹ Huy đã gắn bó những năm tháng thanh xuân, và quay trở lại đất nước này cũng là ước mơ của bà.

Đã quyết là lên đường. Kế hoạch cho chuyến phượt dài hơi được hai mẹ con Huy thực hiện nhanh chóng. Điều duy nhất khiến Huy lo lắng là sức khỏe của mẹ.

"Năm 2021, mẹ mình bị tai nạn xe máy nên sức khỏe đã yếu hơn. Mẹ ngồi xe máy lâu, mình cũng sợ ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là phần xương đòn của mẹ bị gãy do tai nạn, còn nẹp ốc vít bên trong xương để cố định.

Mặc dù biết việc đi xe máy chở mẹ hơn 1.000km là khá nguy hiểm nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chạy xe máy đi phượt và được học các khóa lái xe an toàn, mình cố gắng chạy và xử lý sao cho an toàn nhất có thể", Huy bộc bạch.

Các cung đường được Huy chia nhỏ để dễ khám phá và mẹ đỡ mệt - Ảnh: NVCC

Các cung đường được Huy chia nhỏ để dễ khám phá và mẹ đỡ mệt - Ảnh: NVCC

Thay vì đi một mạch, Huy cùng mẹ chia cung đường thành các chặng nhỏ và liên tục hỏi thăm xem tình hình của mẹ. Không chỉ chọn thời gian thực hiện chuyến đi là lúc mẹ có sức khỏe, tinh thần tốt nhất, việc mang đầy đủ các loại thuốc cần thiết cho mẹ cũng được Huy chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chuyến đi đặc biệt này kéo dài trong 4 ngày 3 đêm với lộ trình: TP.HCM - cửa khẩu quốc tế Hiệp Bình (Long An) - thủ đô Phnom Penh - Kampot - Battambang và ngược lại.

Huy và mẹ chọn xe máy làm phương tiện di chuyển vì muốn có trải nghiệm trọn vẹn hơn trong chuyến đi, có thể tận hưởng cái nắng, cái gió, dừng xe bất cứ đâu và đến được những nơi ô tô không thể vào được.

Điều khiến hai mẹ con ấn tượng nhất ở Campuchia là những công trình kiến trúc tôn giáo nguy nga và tình cảm của người dân bản địa - Ảnh: NVCC

Điều khiến hai mẹ con ấn tượng nhất ở Campuchia là những công trình kiến trúc tôn giáo nguy nga và tình cảm của người dân bản địa - Ảnh: NVCC

"Hai mẹ con lo lắng nhất là đường đi, vì 100% là đi theo Google Maps, chỉ sợ lạc đường. Cũng may mẹ mình cũng biết đôi chút về tiếng Campuchia nên việc giao tiếp dễ dàng ở cửa khẩu Campuchia và những ngày lang thang khắp nơi", Huy cười cho hay.

Để có nhiều thời gian khám phá, Huy đã tìm hiểu trước những món ăn ngon cho hai mẹ con như: hủ tiếu Nam Vang đặc sản Phnom Penh, mì xào cay Campuchia, bún cà ri cá, cơm gia đình Campuchia và lẩu Thái Campuchia siêu lạ.

"Trước đây mình cũng đã từng phượt xuyên Việt. Đặc biệt khi chinh phục tứ đại đỉnh đèo tại Tây Bắc mình thấy "ồ, cảnh núi rừng thật hùng vĩ!". Còn trong chuyến đi này, mình nhận lại được sự bình yên, nhẹ nhàng với những căn nhà sàn thưa thớt, ruộng đồng bát ngát của Campuchia", Huy chia sẻ.

Đi phượt cũng là cơ hội để hai mẹ con thưởng thức các món ăn ngon ở từng điểm đến - Ảnh: NVCC

Đi phượt cũng là cơ hội để hai mẹ con thưởng thức các món ăn ngon ở từng điểm đến - Ảnh: NVCC

Đi để hiểu mẹ hơn

"Cả chuyến đi, mẹ mình cười suốt vì mẹ luôn tò mò, khám phá mọi thứ như chính mình lúc mới đi du lịch như: "Đất còn quá trời vầy mà sao không ai ở?"; "Đường vắng vậy có khi nào gặp cướp không con?''.

Những câu hỏi mà mình cũng không biết trả lời thế nào, vậy là hai mẹ con cùng cười hả hê", Huy nhớ lại.

Trước đây, chưa bao giờ Huy chở mẹ đi du lịch bằng xe máy mà chặng đường dài hơn 100km. Nhưng sau chuyến đi khi thấy những nụ cười của mẹ, Huy tự thấy bản thân cần thay đổi để hiểu mẹ hơn. Nhớ lại khi còn nhỏ, Huy được mẹ chở đi những nơi mà Huy muốn đến dù xa cỡ nào. Giờ là lúc anh gửi lại cho mẹ những tình cảm đó.

Đưa mẹ đi phượt là cách để Huy thể hiện tình yêu, chia sẻ đam mê của mình với mẹ - Ảnh: NVCC

Đưa mẹ đi phượt là cách để Huy thể hiện tình yêu, chia sẻ đam mê của mình với mẹ - Ảnh: NVCC

Hành trình 4 ngày 3 đêm trong chuyến đi không phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để chàng trai 9X này gạt mọi áp lực của cuộc sống, mở lòng hơn với mẹ. Các câu chuyện thường ngày tưởng rằng nói với mẹ cũng không thể giải quyết, nhưng trong chuyến đi mẹ đã trở thành người bạn lắng nghe những chuyện "thường" của Huy.

"Chở mẹ đi phượt cũng là điều mà mình muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Đi cùng mẹ, tính chất chuyến đi cũng khác hơn nhiều so với đi cùng bạn bè hay người yêu.

Mọi người thường nghĩ đi du lịch với người lớn tuổi sẽ khó khăn vì nhiều khác biệt, nhưng mình lại thấy rất tuyệt vời. Các bạn hãy thử chở ba mẹ đi du lịch bằng xe máy một lần đi. Mình tin rằng các bạn sẽ thích", Huy tâm sự.

Hành trình tiếp theo mà Huy muốn cùng mẹ trải nghiệm đó là khám phá "đất nước triệu voi" qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) với hành trình 6 ngày 5 đêm.

Người trung niên, cao tuổi đi phượt: ‘Chuyến đi của thanh xuân’Người trung niên, cao tuổi đi phượt: ‘Chuyến đi của thanh xuân’

Đoàn phượt trở về trong tâm thế cực “ngầu” của những người vừa góp phần tạo nên kỷ lục Việt Nam mà còn khiến “bọn trẻ” được một phen trầm trồ trước tinh thần nhiệt huyết vượt tuổi tác của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên