25/09/2017 14:40 GMT+7

Sống trong miệng núi lửa, bạn dám không?

MINH HẢI (Tổng hợp)
MINH HẢI (Tổng hợp)

TTO - Xây nhà trên núi lửa có thể là một ý tưởng tồi khi lựa chọn không gian sống, thế nhưng tại một ngọn núi lửa ở Nhật Bản lại tồn tại một ngôi làng nhỏ xinh, nơi có gần 200 nhân khẩu sinh sống hạnh phúc và yên bình.

Sống trong miệng núi lửa, bạn dám không? - Ảnh 1.

Aogashima là một hòn đảo nằm cách trung tâm thành phố Tokyo 358km về phía nam. Hòn đảo này thực chất là một núi lửa đã tắt, có chiều dài 3,5km, rộng 2,5km.

Aogashima xuất hiện trong những ghi chép lịch sử từ thời Edo, sau lần hoạt động lần cuối cùng vào năm 1785, nơi này là hòn đảo hoang không một bóng người. Sau đó, những người dân đã đến đây định cư và tạo lập nên một ngôi làng nhỏ như hiện nay.

Dân cư của làng khá thưa thớt, tính đến năm 2016 chỉ có 168 người định cư ở đây. Người dân sống chủ yếu bằng đánh bắt thủy sản, nuôi trồng hoa màu, số ít làm dịch vụ du lịch.

Sống trong miệng núi lửa, bạn dám không? - Ảnh 2.

Thiên nhiên trong lành là yếu tố hút khách ở Aogashima. Ảnh: Gurunavi

Cùng với Mikurajima và Toshima, Aogashima là một trong ba hòn đảo khó tiếp cận nhất ở Nhật Bản. Không có con đường trực tiếp nào đến đảo. Du khách muốn đến Aogashima cần đến đảo Hachijojima nằm cách đó 70km rồi đi trực thăng hoặc tàu.

Giao thông không thuận tiện là một phần lý do khiến Aogashima ít du khách, nhưng vô hình chung lại là yếu tố giúp hòn đảo giữ được vẻ đẹp bí ẩn, hoang dã và ít bị ảnh hưởng bởi cuộc sống hiện đại.

Sống trong miệng núi lửa, bạn dám không? - Ảnh 3.

Bầu trời đầy sao ở đảo Aogashima. Ảnh: Onegai-kaeru

Bao phủ cả hòn đảo là màu xanh tươi tốt của cỏ cây, hoa màu. Một con đường nhỏ uốn lượn giữa thảm cỏ xanh, hai bên là hàng cột điện đứng im lìm và những khóm hoa dại, gợi cảm giác thanh bình. Aogashima được coi là điểm đến tuyệt vời cho du khách thích leo núi, cắm trại ngoài trời.

Du khách đến đây cũng cảm nhận bầu không khí chan hòa, thân thiện khi bất cứ người dân nào cũng tươi cười, ngay cả một em nhỏ cũng nhanh nhẹn hỏi "Xin chào, cô là du khách từ đâu đến? Cô ở đây mấy ngày?" hay "Chú thấy hòn đảo có đẹp không?"

Đây cũng là nơi hẹn hò bí mật của nhiều cặp đôi, muốn hưởng trọn từng khoảnh khắc bên nhau, rời xa chốn đô thành nhộn nhịp.

Tuy ít người và xa xôi nhưng vì cơ sở vật chất trên đảo khá đầy đủ, với một phòng xông hơi, một trường tiểu học, một trường trung học, trạm xá nhỏ, đồn cảnh sát, năm nhà nghỉ và một khu cắm trại phục vụ du khách.

Trên đảo cũng có các máy bán hàng tự động và bưu điện. Điều đặc biệt là các bưu phẩm đến đây không đề địa chỉ mà chỉ đề trực tiếp tên người nhận. Ví dụ như "Mankichi NoBi, đảo Aogashima". Điều này không làm khó nhân viên bưu điện vì cư dân trên đảo chỉ 160 người.

Để có thể đến đảo và thuê được phòng ở đây, du khách cần đặt chỗ trước từ hai tuần đến một tháng, sau đó lại phải nộp thêm lá đơn được nghỉ trên đảo ở văn phòng của làng. 

Thời gian lưu trú cũng chỉ trong một tuần, không được gia hạn thêm. Giá phòng nghỉ dao động từ 40 USD đến 100 USD một đêm mỗi người, tùy theo mùa, có bữa sáng hay không.

MINH HẢI (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên