06/02/2017 15:07 GMT+7

Người phụ nữ đi 25 nước chỉ nhờ 'quá giang' xe

BÌNH MINH (Theo Daily Mail)
BÌNH MINH (Theo Daily Mail)

TTO - Ana Bakran, một phụ nữ 34 tuổi người Croatia đi qua 25 quốc gia trên thế giới chỉ nhờ vào lòng tốt cho "quá giang" xe từ những người cô gặp trên đường.

Ana Bakran mất ba năm tám tháng để hoàn thành chuyến đi 

Ana khởi hành từ quê nhà ở Zagreb đến đảo Bora Bora ở Pháp và mất ba năm tám tháng để hoàn thành chuyến đi.

Cô đi nhờ rất nhiều phương tiện như xe hơi, xe tải, xe máy, phà, thuyền buồm, tàu đánh cá, máy bay trực thăng, và thậm chí cả cưỡi nhờ ngựa ở Kyrgyzstan.

Năm 2013, Ana khi ấy là giám đốc một công ty marketing do cô thành lập. Cô quyết định nghỉ việc để theo đuổi kế hoạch đi du lịch táo bạo của mình. Toàn bộ chuyến đi được Ana cập nhật trên trang blog cá nhân.

Chỉ với số tiền ít ỏi, Ana thực hiện được điều mà ít ai tưởng tượng nổi.

“Tôi đã quen với việc ngủ vạ vật trên đường, từ các công viên đến trạm xăng, nhà thờ, đền thờ, nhà nghỉ giá rẻ và cả nhà của những người dân cho tôi vào tá túc. Khi đã mệt thì tôi không kén chọn gì cả, miễn là nơi đó an toàn”, cô kể.

Ana quen với việc ngủ vạ vật trên đường 

Có lúc, Ana ngủ cùng 63 trẻ mồ côi ở Thái Lan, trên tàu của một triệu phú ở Porto Montenegro và thậm chí ngay dưới một cái cây tại công viên Gezi ở Istanbul khi nơi này xảy ra bạo loạn vào năm 2013.

Bằng cách đi nhờ, Ana gần như không tốn bất kỳ chi phí đi lại nào giữa các quốc gia mà cô đến.

“Chỉ có một vài lúc hiếm hoi tôi phải trả tiền để đi. Ví dụ như cảnh sát biên giới ở Trung Quốc và Turkmenistan. Họ không cho tôi đi bộ qua mà bắt phải mua vé đi xe buýt”, cô nhớ lại.

Lúc đầu, Ana kết nhóm với những người khác để đi nhờ xe. Khi đã quen, cô tự bắt xe một mình.

“Những người dân địa phương đều rất nhiệt tình giúp đỡ tôi”, cô nói.

“Cũng có lúc tôi bị bỏ ở giữa đường, chẳng biết mình đang ở đâu. Một số người đàn ông thậm chí còn gạ gẫm và đặt điều kiện mới cho tôi đi nhờ”, Ana nhớ lại.

Bằng cách đi nhờ, Ana gần như không tốn bất kỳ chi phí đi lại nào

Thời gian đi nhờ dài nhất của cô là trên một chiếc thuyền từ Malaysia sang Australia trong vòng bảy tháng.

Trong chuyến đi, phương tiện đặc biệt nhất mà Ana từng đi nhờ là một chiếc trực thăng.

“Tôi đến một công ty ở miền Tây Australia, kể cho họ nghe câu chuyện của mình”, Ana nói.

Sau khi nhìn thấy bản đồ hành trình của cô 34 tuổi, đại diện công ty này đồng ý cho Ana đi nhờ.

Sắp tới, Ana cho biết cô sẽ quay lại Pháp rồi tiếp tục đi nhờ đến đảo Tuamotu và dừng lại ở đảo Marquesas, nơi cô bắt tay vào viết quyển hồi ký về chuyến đi độc đáo của mình. 

Ana đi nhờ rất nhiều phương tiện như xe hơi, xe tải, xe máy, phà, thuyền buồm, tàu đánh cá, máy bay trực thăng, và thậm chí cả cưỡi nhờ ngựa 

 

Ana chụp ảnh tại thị trấn Pamukkale ở Thổ Nhĩ Kỳ

 

Thời tiết tại Australia khá lạnh nên Ana mặc luôn túi ngủ di động để giữ ấm

 

Bản đồ hành trình chuyến phiêu lưu của Ana

 

Ana ngắm không gian tuyệt đẹp ở những nơi cô từng đi qua

 

Ana gặp khá nhiều rắc rối với đàn ông ở các quốc gia đạo Hồi, đặc biệt là Iran

 

Trong chuyến đi, phương tiện đặc biệt nhất mà Ana từng đi nhờ là một chiếc trực thăng
BÌNH MINH (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên