09/08/2011 07:07 GMT+7

"Du lịch" tại chỗ với The road

THIÊN HƯƠNG
THIÊN HƯƠNG

TT - "Ðích đến của con người không nên là một địa điểm mà là được nhìn thấy vạn vật theo một cách mới".

Đây là câu nói của tiểu thuyết gia Henry Miller, mà chàng nghệ sĩ trẻ Nguyễn Tiến Huy rất tâm đắc và lấy làm ý tưởng xuyên suốt triển lãm ảnh The road (Con đường) đang diễn ra tại Pandora Studio Café (2A Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM).

Q63PyjaR.jpgPhóng to

Nụ cười - Ảnh: Nguyễn Tiến Huy

Không chọn phòng tranh hay nhà triển lãm, Nguyễn Tiến Huy chọn một quán cà phê để treo lên tường từng tấm ảnh mà anh ghi lại trong những chuyến du lịch bụi suốt gần năm năm qua.

Tự nhận mình như một kẻ lãng du thích vác theo máy ảnh để bắt lấy hơi thở của thiên nhiên và con người, Tiến Huy không khỏi khiến người ta tò mò về những cuộc hành trình đầy ngẫu hứng, mang hơi hướng xê dịch đằng sau mỗi bức ảnh.

Mộc mạc nhưng đầy chất thơ. Những hình ảnh của đất nước VN, Trung Quốc, Philippines... được nhìn thấy với nhiều khoảnh khắc: ánh mặt trời chiếu xuyên qua núi, một dòng suối đóng băng treo lơ lửng, những nụ cười hồn nhiên của các cô gái dân tộc.

Triển lãm diễn ra từ 10g-22g các ngày trong tuần và kéo dài đến 14-8-2011.

THIÊN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên