04/01/2018 11:37 GMT+7

Du khách nói gì về 'thành phố đáng sống' Đà Nẵng?

TẤN LỰC thực hiện
TẤN LỰC thực hiện

TTO - Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dấn của du khách ở năm châu. Và không chỉ đến tham quan, du lịch, đã có nhiều công dân các quốc tịch khác nhau đã chọn Đà Nẵng làm quê hương thứ hai của họ.

Du khách nói gì về thành phố đáng sống Đà Nẵng? - Ảnh 1.

Nhóm nghệ sĩ Uganda biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật chủ đề Chào năm mới dành cho người nước ngoài sinh sống tại Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Dưới đây là cảm nhận của các du khách về Đà Nẵng.

Người dân thân thiện

Khi còn đi học, lớp chúng tôi được giáo viên giới thiệu nhiều về Việt Nam như một người bạn thân thiết. Trong mắt người Nga, Việt Nam chiếm tình cảm đặc biệt. 

Tôi cảm nhận thành phố đang có những thay đổi rất tuyệt vời và tin tưởng vào sự đột phá trong tương lai."

Phil Calvin ( Oklahoma, Hoa Kỳ ) - nha sĩ, hướng dẫn viên du lịch

Tôi nhớ như in hộp cao sao vàng bé xíu của Việt Nam từng nổi tiếng toàn Nga và thật thú vị khi được biết nó sản xuất tại Đà Nẵng. Thoạt đầu tôi tới Nha Trang và tình cờ gặp một cô gái người Đà Nẵng. 

Cô bạn xinh xắn này hết lời giới thiệu về thành phố quê hương và mời tôi thăm quan lúc rảnh rỗi. Ngay khi đặt chân đến đây, tôi thấy thành phố này đẹp hơn những gì tôi nghĩ. 

Bây giờ cô ấy đã trở thành vợ tôi, chúng tôi có một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc ở nơi này. Đối với tôi, có lẽ Đà Nẵng là hành trình cuối cùng trong đời.

Dù có phần nhớ nhà và hoài niệm về nước Nga nhưng tôi có một cảm nhận khá tốt về Đà Nẵng. Thành phố này không hề đắt đỏ, mọi người có thể an tâm tận hưởng cuộc sống ở đây. 

Hiện tôi đang đảm nhiệm vai trò kỹ sư âm thanh tại một khu giải trí lớn và rất hài lòng với công việc này. Với tôi, âm nhạc dân gian Việt Nam rất hay và dễ phối trộn để sáng tạo. 

Tôi luôn muốn được thực hiện những bản phối mới cùng với các nghệ sĩ Việt Nam. Mọi người thường nói ở đâu cũng có người tốt và người xấu nhưng may mắn là ở đây tôi chỉ toàn gặp người tốt. 

Môi trường sống trong lành

Đà Nẵng là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình khám phá thế giới của tôi. Từ lúc tốt nghiệp đến nay tôi đã có dịp đi qua 39 quốc gia và thấy rằng nơi này là thích hợp để sống lâu dài. 

Tôi thật sự yêu mến thành phố này, đó cũng là lý do tôi muốn dành trọn phần đời còn lại tại đây."

Iliyas Mamatov (Moscow , Nga) - phi công, nhạc sĩ

Nhiều bạn bè khuyên nên đến Thái Lan nhưng tôi không thích nghi được với gu ẩm thực cay nóng của người bản địa. Sau khi thăm thú một số đô thị lớn tại Việt Nam, tôi nhận ra Đà Nẵng là nơi lý tưởng cho cuộc sống của mình. 

Thành phố này không nhỏ nhưng cũng không quá lớn, tôi có thể tìm thấy gần như mọi thứ cần thiết. Quan trọng hơn, là một đô thị có quy mô vừa phải nên môi trường sống khá trong lành, không gặp phải những vấn đề đô thị như ô nhiễm, khói bụi, tiếng ồn. 

Dù vậy, Đà Nẵng vẫn giữ được những nét văn hóa đặc trưng của người dân miền Trung.

Tôi có một căn hộ tại biển Mỹ Khê, đó thật là một nơi lý tưởng. Vào buổi sáng tôi thường ra biển đầm mình vào dòng nước trong mát. Khi hoàng hôn buông xuống, từ căn hộ, tôi có thể đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố chầm chậm chìm vào đêm. 

Tiếp xúc thường xuyên với các cư dân trong tòa nhà, tôi nhận ra họ rất gần gũi và dễ mến. Trong thang máy, chúng tôi tranh thủ làm quen và trao đổi cho nhau số điện thoại. Thỉnh thoảng họ mời tôi uống bia và dự những cuộc tiệc tùng cùng gia đình. 

Tôi thực sự cảm thấy mình đã hòa nhập và trở thành một phần của cộng đồng này.

Thay đổi quan niệm về Việt Nam

Tôi sang Đà Nẵng từ năm 2012, thời điểm đó không có nhiều người Hàn Quốc như bây giờ. Thời điểm đó trong mắt nhiều người Hàn Quốc có quan niệm Việt Nam là nơi kém phát triển. 

Giống như Busan, Đà Nẵng cũng là một thành phố biển nhưng bãi tắm ở đây sạch và nước biển trong hơn".

Lim Yeong Jin (Busan, Hàn Quốc ) - du học sinh

Khi biết tôi sang Việt Nam nhiều bạn bè tỏ ý thắc mắc nhưng khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng tôi hết sức ngạc nhiên với hình ảnh năng động của thành phố này. 

Nơi này cũng thú vị với khách du lịch bởi gần gũi những địa danh nổi tiếng như Bà Nà, Hội An, Mỹ Sơn. Ẩm thực khá đa dạng và hợp khẩu vị người Hàn.

Bây giờ Đà Nẵng đã rất nổi tiếng với hình ảnh một thành phố du lịch lớn, người Hàn Quốc hầu như ai cũng biết và đến khá đông. Tôi thường xuyên bắt gặp đồng hương khi đi dạo trên những con đường chính. 

Nhiều người trong số họ cho biết muốn sinh sống, làm việc ở đây và tỏ ra ghen tị khi biết tôi đã có thời gian dài sống tại Đà Nẵng. Có thể nói đến Đà Nẵng là quyết định may mắn của tôi.

Có một điều nho nhỏ mà người nước ngoài cảm thấy chưa thỏa mái ở đây là hệ thống giao thông khá phức tạp. 

Khi mới sang đây tôi chưa bao giờ thấy cảnh kẹt xe nhưng dạo này vấn đề đang xuất hiện. Ngoài ra, việc lái xe máy trên đường là trải nghiệm thú vị như cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. 

Tôi hi vọng trong tương lai hạ tầng giao thông của Đà Nẵng sẽ được ưu tiên phát triển tốt hơn.

TẤN LỰC thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên