26/12/2016 09:24 GMT+7

Đinh Thanh Hải 'Vua đầu bếp' tuổi 13

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Đêm 25-12, Vua đầu bếp nhí Việt Nam - MasterChef Junior (lên sóng từ đêm 2-10) đã công bố quán quân mùa đầu tiên - một chàng đầu bếp 13 tuổi đến từ Đà Nẵng: Đinh Thanh Hải.

Đinh Thanh Hải
Đinh Thanh Hải "bật mí" cậu bé nấu ngon nhất là món cá kho tộ - Ảnh: GIA TIẾN

Nếu dõi theo Hải từ những vòng ngoài cho đến tập chung kết của Vua đầu bếp nhí năm nay dễ dàng nhận ra: cậu bé này bản lĩnh và chững chạc khi đứng bếp. Trong khi các bạn “khóc òa” với nguyên liệu chế biến là ếch sống ở tập thứ 10, Thanh Hải đã hình dung hai món: ếch xào sả ớt và xào bơ tỏi!

Tâm sự sau khi cuộc thi kết thúc, Thanh Hải thú nhận không phải tự nhiên em có được sự tự tin ấy.

Năm Hải vào lớp 6 thì ba chuyển công tác vào TP.HCM, cả nhà quyết định hai cha con vào Nam trước, trong khi mẹ và em gái vẫn ở lại Đà Nẵng chờ nhà cửa ổn định.

Vậy là trong hơn một năm, Hải trở thành “đầu bếp” trong căn bếp nhỏ của hai ba con. Ba bận công tác, họp hành, cứ tan học về là Hải đi chợ, nấu nướng và chuẩn bị cơm tối. Niềm yêu thích dành cho ẩm thực có lẽ bắt đầu từ đó.

Khi có ai hỏi: cho con trai nấu ăn có ngại gì không, chị Nguyễn Ngọc Thanh - mẹ của Đinh Thanh Hải - bộc bạch nấu nướng là kỹ năng cần thiết giúp trẻ con trưởng thành. “Khi con tự chăm sóc được cho chính bản thân mình, đó là điều tự hào chứ không có gì e ngại”.

Khi biết Hải đoạt giải quán quân mùa đầu tiên của Vua đầu bếp nhí, cả đại gia đình nội ngoại ở Đà Nẵng đều “đăng ký” ăn cỗ ngày tết do “vua đầu bếp nhí” thực hiện! Khi nghe mẹ cười nói “gia đình có mấy chục người à”, Thanh Hải - cậu bé chân dài lêu nghêu như cọng giá và giọng nói ồm ồm - đáp lại: “Chắc con chết! Nhưng con đã nghĩ trong đầu thực đơn gì rồi”.

Thích là làm, cái gì chưa biết thì Google và YouTube - đó là hai bí quyết Hải “bật mí” cho những bạn nhỏ mê nấu nướng giống cậu.

Cũng nhờ “hai người thầy” Internet này mà dù ở nhà không có điều kiện để nấu những món thuần Âu hay sử dụng nguyên liệu cao cấp, nhưng Hải vẫn có thể trổ tài với các món: thăn bò Úc làm beefsteak (món giúp Hải ghi điểm vòng thi đầu tiên), cá hồi áp chảo xốt bưởi và tráng miệng với Panna cotta xốt chanh dây và xốt xoài (món giúp Hải chiến thắng trong đêm chung kết).

Tuy nhiên, trước khi chia tay chúng tôi, Hải cười tít “bật mí”: “Thực ra món con nấu giỏi nhất là cá kho tộ!”.

Đầu bếp Jack Lee - một trong ba giám khảo của chương trình - chia sẻ khi được mời làm giám khảo Vua đầu bếp nhí ở Việt Nam mùa đầu tiên, anh bất ngờ: “Phần lớn trẻ em Việt Nam được cha mẹ chăm sóc kỹ. Vì thế tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều em nấu ăn khá giỏi”.

Vị đầu bếp có kinh nghiệm mấy chục năm ở Mỹ, từng làm giám khảo cuộc thi đầu bếp nhí ở nước này, kể: “Các cuộc thi ở Mỹ thường cạnh tranh khốc liệt. Còn ở Việt Nam các thí sinh không màng thắng thua, đoàn kết, san sẻ cho nhau những dụng cụ, nguyên liệu...”. Và theo Jack Lee, “nấu ăn là kỹ năng cần thiết. Nếu chúng ta gieo vào chúng tình yêu ẩm thực, bọn trẻ sẽ tránh xa các sở thích không tốt như chơi game”.

Trong tập thứ ba, khi nhận xét về bánh của thí sinh Bảo Anh, Jack Lee ngấn lệ. Kể lại khoảnh khắc đó, anh vẫn còn bồi hồi: “Lúc nhìn bánh của Bảo Anh làm, tôi nhớ con gái Agela (10 tuổi) của mình đang ở Mỹ. Sức khỏe con gái tôi không tốt lắm. Lúc đó cháu đang nhập viện chữa bệnh. Con tôi thích làm và ăn nhiều loại bánh và tôi cũng hay làm bánh cho con”.

HOÀNG LÊ

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên