25/09/2021 19:26 GMT+7

Di dời 'cụ đa' 200 tuổi nặng trên 120 tấn

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Với quyết tâm ‘cứu sống cụ đa’, nhiều đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi phối hợp di dời thành công "cụ đa" hơn 200 năm tuổi về ‘nhà mới’ để chăm sóc phục hồi ‘biểu tượng’ của tỉnh, sau khi "cụ" bị ngã đổ.

Di dời cụ đa 200 tuổi nặng trên 120 tấn - Ảnh 1.

Cụ đa hơn 200 tuổi tỏa bóng rợp cả con đường - Ảnh: DƯƠNG THÀNH DANH

Chiều 25-9, sau nỗ lực cắt tỉa, xử lý vết thương, chăm sóc bộ rễ, xe đầu kéo vận chuyển cây đa cổ thụ trên 200 năm tuổi ở đường Nguyễn Văn Linh (tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) về núi Thiên Bút để chăm sóc, phục hồi cây đa được xem là biểu tượng của tỉnh Quảng Ngãi này. Trước đó, cây đa biểu tượng này bị bật gốc, ngã đổ.

Theo đó, trong ngày 24-9, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi dùng xe cẩu lớn và nhiều dụng cụ, nhân lực để cắt tỉa, xử lý vết thương cho cây đa cổ thụ. Công việc này diễn ra tỉ mỉ và đảm bảo bộ rễ có thể được kích thích phát triển trở lại; những vết thương trên vỏ cây, cành, thân cũng được cắt gọn, thoa keo, đảm bảo cây không bị chảy nhựa làm giảm sức sống.

Di dời cụ đa 200 tuổi nặng trên 120 tấn - Ảnh 2.

Phần rễ của cụ đa có đường kính hơn 6m, đường kính thân 4m và dài 20m sau khi cắt tỉa cành - Ảnh: TRẦN MAI

Di dời cụ đa 200 tuổi nặng trên 120 tấn - Ảnh 3.

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi xử lý vết thương, bôi keo để cây không chảy mủ, ảnh hưởng đến sức sống - Ảnh: TRẦN MAI

Di dời cụ đa 200 tuổi nặng trên 120 tấn - Ảnh 4.

Cụ Anh (74 tuổi), bần thần khi cây đa gắn bó bao đời của dòng tộc ngay trước nhà bỗng dưng ngã đổ - Ảnh: TRẦN MAI

Đến sáng 25-9, Quảng Ngãi cử một lực lượng lớn gồm công an, dân quân tự vệ, Hội Sinh vật cảnh, Công ty Môi trường đô thị, điện lực, nhà mạng đến hiện trường di dời cây.

Sau nghi thức cúng bái theo tín ngưỡng của người dân địa phương đối với những cây đa gắn bó với làng qua nhiều đời, tỉnh Quảng Ngãi sử dụng 3 xe cẩu loại lớn nâng "cụ đa" lên khỏi mặt đất và đưa lên xe đầu kéo.

Dù phương án chuẩn bị từ trước, nhưng thân cụ đa có trọng lượng lên tới 120 tấn, đường kính hơn 4m và dài gần 20m nên 3 xe cẩu hạng nặng lần lượt là 120 tấn, 60 tấn và 50 tấn được huy động nâng, đưa "cụ đa" lên xe đầu kéo.

Di dời cụ đa 200 tuổi nặng trên 120 tấn - Ảnh 5.

Ba xe cẩu 120 tấn, 60 tấn và 50 tấn hợp sức lại mới có thể nâng được cụ đa lên khỏi mặt đất - Ảnh: TRẦN MAI

Di dời cụ đa 200 tuổi nặng trên 120 tấn - Ảnh 6.

Cụ đa quá to, không thể đi vào trung tâm TP Quảng Ngãi. Vì vậy xe đầu kéo phải đi ngược khoảng 1km di chuyển ra đường tránh quốc lộ 1 để di chuyển vào núi Thiên Bút - Ảnh: TRẦN MAI

Việc vận chuyển cũng khó khăn, lực lượng môi trường đô thị, điện lực và nhà mạng phải liên tục đều xe nâng và nhân lực di chuyển dây điện, dây mạng chắn ngang đường.

Mất khoảng 3 tiếng, xe đầu kéo mới chuyển cụ đa vượt quãng đường khoảng 5km từ phường Trương Quang Trọng về núi Thiên Bút ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Di dời cụ đa 200 tuổi nặng trên 120 tấn - Ảnh 7.

Công nhân công ty môi trường tháo cả trụ đèn tín hiệu giao thông để di chuyển cụ đa - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Lê Thế Tào, giám đốc Công ty T-T-T đảm nhiệm cẩu, kéo cụ đa, cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho cây, chúng tôi dùng đến 3 chiếc xe cẩu trọng lượng lớn, 1 chiếc được đặt ở phía ngọn cây, 2 chiếc còn lại có nhiệm vụ nhấc cây lên, di chuyển và hạ xuống xe đầu kéo, cố định vị trí bằng dây xích".

"Vấn đề lớn là cụ đa nặng hơn so với dự tính ban đầu là 80 tấn. Thêm vào đó không gian quá chật chội, việc cố định xe cẩu rất khó khăn trong quá trình nâng đỡ. Kể cả việc di chuyển, xe đầu kéo cũng phải đi lùi khoảng 1km mới có thể ra đường tránh quốc lộ 1. Chúng tôi rất mừng khi nỗ lực hết mình trong một ngày đã di chuyển được cụ đa về "nhà mới" an toàn", ông Tào nói.

Di dời cụ đa 200 tuổi nặng trên 120 tấn - Ảnh 8.

Cảnh sát chốt chặn ngay cửa ngõ phía bắc TP Quảng Ngãi không cho xe cộ lưu thông trong lúc xe chở cụ đa di chuyển - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Hà Hoàng Việt Phương, chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho biết: "Bằng nỗ lực cứu cây hết mình, chúng tôi đã giữ lại cây đa biểu tượng cho người dân tỉnh Quảng Ngãi. Đây là trách nhiệm của tỉnh đối với tiền nhân và thế hệ mai sau".

"Trong ngày mai, chúng tôi sẽ gọi xe đầu kéo siêu trọng hạ cây và tiến hành trồng, chăm sóc. Việc trồng và chăm sóc cây được giao cho Hội Sinh vật cảnh và công ty môi trường tỉnh Quảng Ngãi đảm nhiệm", ông Phương nói.

Trước đó, sáng 21-9, cây đa có tuổi đời hơn 200 năm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi ngã đổ, đè chết một người phụ nữ đi ngang qua.

Người dân trong khu vực và toàn tỉnh rất tiếc nuối khi cây ngã đổ. Khi chính quyền hỏi nguyện vọng bà con, người dân chỉ có hai mong ước là cứu cây giữ lại cho mai sau và thực hiện các nghi thức cúng bái chứng nhân của làng theo nghi thức tín ngưỡng bao đời. Chính quyền tỉnh đã chấp nhận hai nguyện vọng trên của bà con.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên