06/06/2018 22:30 GMT+7

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua 'chiếc buýt sặc sỡ'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nếu bạn lần đầu đến Moscow và băn khoăn chưa tìm ra cách tham quan thành phố này - chuyến xe buýt màu sắc sặc sỡ với dòng chữ “City Sightseeing” là một lựa chọn tuyệt vời.

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 1.

Chuyến xe buýt đặc biệt khởi hành từ phố cổ Arbat mỗi 2 giờ đồng hồ xuyên suốt trong ngày. Ảnh: H.Đ

Dù giá taxi ở Moscow không quá mắc (chỉ khoảng 20 rub/km, tương đương 8.000 đồng/km) nhưng để tham quan hết thành phố rộng lớn này, du khách sẽ phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ.

Trong khi đó, những phương tiện công cộng như xe buýt không phải du khách nào cũng có thể sử dụng khi hầu hết đều dùng tiếng Nga.

Chuyến xe buýt "City Sightseeing" (ngắm cảnh thành phố) vì thế rất được du khách ưa chuộng.

Bắt đầu từ khu phố cổ Arbat, chiếc xe buýt mang nhiều màu sắc sặc sỡ này thực hiện tour dạo quanh thành phố trong 2 giờ đồng hồ.

Giá vé cho mỗi người là 1500 rub (khoảng 550.000 đồng), không rẻ nhưng lại thuận tiện cho du khách trong việc chụp hình hơn so với việc đi những phương tiện công cộng khác.

Trên chuyến xe buýt đặc biệt này, du khách có thể chiêm ngưỡng những công trình kỳ vĩ chạy dọc theo con sông Moscow thơ mộng, từ nhà thờ lớn St.Basil cho đến toàn cảnh Quảng trường đỏ, hay một góc điện Kremlin…

Đặc biệt trong mùa World Cup, tình trạng kẹt xe sẽ xảy ra thường xuyên và dày đặc nên leo lên chuyến xe buýt có làn đường ưu tiên này sẽ giúp du khách tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Dưới đây là một số hình ảnh do Tuổi Trẻ Online thực hiện khi đi dạo quanh Moscow trên chuyến xe buýt đặc biệt này:

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 2.

Du khách có thể chiêm ngưỡng những kiến trúc nguy nga phủ khắp Moscow - Ảnh: H.Đ

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 3.

Chỉ là một cây cầu vô danh bắc qua sông Moscow nhưng đã rất hùng vĩ - Ảnh: H.Đ

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 4.

Một góc điện Kremlin nhìn từ xe buýt - Ảnh: H.Đ

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 5.

Du thuyền trên sông Moscow - Ảnh: H.Đ

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 6.

Nhà thờ lớn Basil nhìn từ xe buýt - Ảnh: H.Đ

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 7.

Những đài phun nước trên sông - Ảnh: H.Đ

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 8.

Bức tượng nổi tiếng Peter the Great trên sông Moscow - Ảnh: H.Đ

Đến thủ phủ World Cup 2018, đừng bỏ qua chiếc buýt sặc sỡ - Ảnh 9.

Sân vận động Luzhniki nhìn từ một cây cầu - Ảnh: H.Đ

Phóng viên Tuổi Trẻ sở hữu tấm thẻ phóng viên World Cup 2018 như thế nào? Phóng viên Tuổi Trẻ sở hữu tấm thẻ phóng viên World Cup 2018 như thế nào?

TTO - Tôi - phóng viên Huy Đăng của Tuổi Trẻ - là một trong ba phóng viên báo viết ở Việt Nam được FIFA cấp thẻ tác nghiệp chính thức tại World Cup 2018.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên