19/07/2022 15:10 GMT+7

Đến Hòn Nghệ trải nghiệm du lịch cá lồng bè, ngon hết bài

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Cách quần đảo Bà Lụa hơn 15km đường biển, Hòn Nghệ không chỉ đẹp ở mỹ cảnh núi đá hoang sơ. Người dân ở xứ đảo này chất phác, năng động, khai thác mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp làm du lịch hút khách đến trải nghiệm.

Đến Hòn Nghệ trải nghiệm du lịch cá lồng bè, ngon hết bài - Ảnh 1.

Anh Nhựt nuôi cá lồng bè kết hợp làm du lịch hút khách đến tham quan trải nghiệm - Ảnh: C.CÔNG

Ở Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, bao đời nay người dân xứ đảo nơi đây sống và phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt thủy hải sản và nuôi cá lồng bè như cá bớp, cá mú, cá chuộng… 

Với ưu thế cảnh sắc trên rừng, dưới biển tự nhiên, thời gian gần đây dân địa phương như anh Nguyễn Minh Nhựt (ở xã Hòn Nghệ) đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để thiết kế lại nhà bè nuôi cá, kết hợp làm du lịch cho khách đến tham quan, trải nghiệm, vui chơi.

"Xưa nay khách ra đảo này chơi kiếm chỗ ăn, chỗ nghỉ thôi cũng khó. Giờ thoải mái rồi. Tắm biển, lặn biển bắt cá, bắt ốc, bắt nhum có hết. Đặc biệt, du khách còn có thể lên bè nuôi cá chơi, ăn uống, chụp ảnh hoàng hôn, bình minh trên biển", anh Nhựt hào hứng nói.

Làng nghề nuôi cá lồng bè ở Hòn Nghệ rất nổi tiếng ở Kiên Giang. Đứng từ trên núi Lầu Chuông dõi mắt xuống ấp Bãi Chướng, du khách không chỉ nhìn thấy cảnh non xanh nước biếc biển đảo mà còn mê mẩn với cả ngàn chiếc lồng, bè nuôi cá của người dân uốn cong chạy dài theo triền núi.

Tới đây, du khách được ăn những món ăn đặc trưng ở xứ đảo Hòn Nghệ như lẩu cá bớp, cá mú nấu chua, cá chuộng nướng giấy bạc, ốc móng tay, ốc nhảy, ghẹ tươi sống hấp sả… 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trúc, du khách ở TP Cần Thơ, cho biết: "Ngoài quần đảo Bà Lụa đẹp như tranh, tôi rất ấn tượng với Hòn Nghệ. Hòn đảo nhỏ thôi nhưng rất xinh đẹp".

Xã Hòn Nghệ hiện có khoảng 1.000 lồng, bè nuôi cá bớp, cá mú, cá chuộng. Hộ gia đình như anh Nhựt tu sửa, cất lại bè để khai thác du lịch trải nghiệm thêm. Kinh tế gia đình không chỉ tăng thu nhập, mà cuộc sống của người dân xứ đảo dần nhộn nhịp hẳn lên.

Ông Nguyễn Hữu Thành - bí thư, chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương - cho hay, nuôi cá lồng bè kết hợp du lịch thu hút nhiều du khách đến tham quan, vui chơi là hướng đi mới ở địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ tạo điều kiện để người dân phát triển du lịch theo hướng làng bè, homestay.

Đến Hòn Nghệ trải nghiệm du lịch cá lồng bè, ngon hết bài - Ảnh 2.

Khách du lịch ngồi đò dọc ra bè cá vui chơi

Đến Hòn Nghệ trải nghiệm du lịch cá lồng bè, ngon hết bài - Ảnh 3.

Những ngày cuối tuần, đông đảo du khách ngồi tàu ra Hòn Nghệ chơi

Đến Hòn Nghệ trải nghiệm du lịch cá lồng bè, ngon hết bài - Ảnh 4.

Dưới nắng biển, cả ngàn chiếc lồng, bè nuôi cá của người dân xứ đảo uốn cong theo triền núi rất đẹp

Đến Hòn Nghệ trải nghiệm du lịch cá lồng bè, ngon hết bài - Ảnh 5.

Ra Hòn Nghệ, du khách không thể bỏ qua món cá mú nấu lẩu chua đặc trưng ở nơi đây

Đến Hòn Nghệ trải nghiệm du lịch cá lồng bè, ngon hết bài - Ảnh 6.

Ngồi tàu hơn 2 tiếng ra Hòn Nghệ, du khách có thể chụp ảnh, nhìn ngắm quần đảo Bà Lụa đẹp như tranh

Ngắm bình minh trên thiên đường biển Quy Nhơn Ngắm bình minh trên thiên đường biển Quy Nhơn

TTO - Dậy sớm, ra bãi biển hít hà không khí trong lành và ngắm bình minh trên thiên đường biển Quy Nhơn là trải nghiệm không thể thiếu khi ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên