03/06/2020 20:00 GMT+7

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - Cù Lao Câu thu hút được rất nhiều du khách những năm gần đây. Nằm cách đất liền khoảng 10km với bờ cát trắng và nước biển xanh ngắt, Cù Lao Câu thực sự là điểm đến du lịch tự túc lý tưởng.

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 1.

Để đến Cù Lao Câu, có rất nhiều điểm xuất phát mà bạn có thể lựa chọn, như từ cảng cá Cà Ná, bến đò Liên Hương, cảng cá Phước Thể (Ninh Thuận) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cù Lao Câu, còn được gọi với cái tên Hòn Cau, là một hòn đảo thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sở dĩ hòn đảo có cái tên như vậy là do, theo người dân địa phương, trên đảo có rất nhiều rau câu chân vịt.

Có thể ví Cù Lao Câu như một vương quốc đá, với hàng ngàn khối đá hình dáng kỳ thú như một khu vườn nghệ thuật được tạo hóa sắp đặt, đẹp đến mê hồn. 

Trên đảo rất ít người dân sinh sống nên vẫn còn giữ được nét hoang sơ, thanh bình. Nơi đây không chỉ có thắng cảnh thiên nhiên đẹp với hệ sinh thái biển đa dạng mà còn là bãi đẻ của rùa biển, loại động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng cao.

Thời gian phù hợp nhất để trải nghiệm Cù Lao Câu là từ giữa tháng 1 đến tháng 6 âm lịch. Lúc này biển êm, sóng lặng, khí hậu trong lành mát mẻ, thuận lợi cho hành trình.

Đảo thuộc quản lý của bộ đội biên phòng, nên muốn ở lại bạn cần xin phép. Trên đảo cũng không có các dịch vụ lưu trú, du khách cần có sự chuẩn bị đồ ăn, thức uống, đặc biệt là lều trại. Nếu không tìm được địa điểm cắm lều trại ngủ, bạn có thể xin cắm tạm ở đồn biên phòng.

Nếu một ngày bạn muốn đi du lịch mà chưa nghĩ ra đi đâu, Cù Lao Câu luôn chào đón bạn: vắng vẻ và đầy hoang sơ, đẹp lung linh không thua kém gì bất cứ đâu. 

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 2.

Cuối tuần, lượng khách đến du lịch Hòn Cau khá đông. Bạn nên liên hệ để đặt vé trước - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 3.

Cù Lao Câu hoang sơ, bình dị luôn tạo cảm giác yên bình cho những ai từng một lần đặt chân đến đây - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 4.

Sứa mặt trời thường xuất hiện vào khoảng cuối tháng 8 , vài ngày sau đó sẽ trôi theo dòng nước biến mất - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 5.

Những dải cát trắng mịn, nước biển trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 6.

Những thảm cỏ trên đỉnh đồi giúp du khách có thể thả hồn vào thiên nhiên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 7.

Đừng quên thưởng thức những món hải sản tươi ngon ngay trên đảo - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 8.

Khung cảnh hoàng hôn mênh mông và hữu tình tại Cù Lao Câu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 9.

Trên đảo, dịch vụ chưa phát triển mạnh, hiện chỉ có 2 quán ăn hay mở thường xuyên, nên nếu được, hãy tự chuẩn bị những dụng cụ dã ngoại cần thiết. Tới đó, bạn có thể mua hải sản và chế biến ngay tại chỗ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 10.

Nhìn từ xa, Cù Lao Câu hiện ra như một chiến hạm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 11.

Đi quanh đảo, bạn có thể bấm máy ở bất cứ nơi nào cũng được ảnh đẹp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 12.

Sò mai - một trong những món đặc sản tại đây - vừa được người dân đánh bắt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 13.

Sáng sớm hoặc chiều muộn, du khách có thể mua được những hải sản tươi ngon vừa đánh lưới về - Ảnh: DUYÊN PHAN

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của Vinpearl, Hãng hàng không Vietjet Air, Tổng công ty Saigontourist. Diễn đàn gồm các chương trình truyền thông, cuộc thi Quê hương tôi dành cho bạn đọc và các sự kiện tại nhiều địa phương trên cả nước. Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến hiến kế đóng góp, các bài dự thi của độc giả cả nước. Bài dự thi xin gửi về: antuongvietnam@tuoitre.com.vn.

Đến Cù Lao Câu lặn ngắm san hô, ngắm vương quốc đá - Ảnh 15.
Tôi có hẹn với Hà Giang Tôi có hẹn với Hà Giang

TTO - Tôi nhớ những vạt váy, tấm khăn màu sắc sặc sỡ phơi trên bờ rào đá ở Sủng Là. Tôi nhớ vạt nắng xuyên qua ô cửa ngôi nhà rêu phong cũ kỹ ở Phó Bảng.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên