15/11/2019 12:28 GMT+7

Đêm những cuộc ngược dòng

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Những ai kỳ vọng vào một vòng đấu nảy lửa của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đêm 14-11 đã không phải thất vọng.

Đêm những cuộc ngược dòng - Ảnh 1.

Sumareh (trái) tỏa sáng giúp Malaysia ngược dòng quật ngã Thái Lan - Ảnh: AFP

Đa phần những cuộc đại chiến diễn ra vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là màn ngược dòng ngoạn mục với tỉ số 2-1 của Malaysia trước Thái Lan.

Trên sân của Malaysia, Thái Lan ban đầu vẫn thể hiện được tư thế của đội bóng mạnh khi chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 7, họ đã có bàn mở tỉ số sau một pha dàn xếp tấn công rất bài bản. Băng vào đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Chanathip Songkrasin tung cú dứt điểm cực nhanh tung lưới đối thủ.

Có bàn mở tỉ số, Thái Lan tiếp tục chơi tấn công. Nhưng họ dường như đã quên mất bài học về tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ Malaysia, điều từng khiến họ gục ngã ở bán kết AFF Cup 2018. Các cầu thủ chủ nhà quyết chơi đôi công và sự trợ lực từ khán đài rực lửa đã giúp các cầu thủ Malaysia giành lại thế trận. Phút 26, Malaysia gỡ hòa với một tình huống dàn xếp tấn công giống như Thái Lan và người lập công là Brendan Gan.

Sau bàn thua, hàng phòng ngự Thái Lan dần tỏ ra hoảng loạn với sức ép tấn công dữ dội mà các cầu thủ Malaysia tạo ra. Hiệp 2 trở thành hiệp đấu của Malaysia khi họ liên tục tạo ra những cơ hội ăn bàn. 

Và đến phút 57, các cầu thủ nhập tịch của họ một lần nữa tỏa sáng. Từ một pha tấn công trung lộ, Brendan Gan bấm bóng tinh tế cho Sumareh thoát xuống. Pha chuyền bóng của cầu thủ sinh ra ở Úc kỹ thuật đến thế nào thì cú vôlê cực căng của Sumareh cũng đẹp mắt thế ấy. 

Thủ thành Tedsungnoen của Thái Lan hoàn toàn không có cơ hội cản phá nào trong tình huống này.

Malaysia lẽ ra còn có thể gia tăng thêm cách biệt nếu các chân sút của họ tận dụng tốt những cơ hội trong khoảng 30 phút cuối trận, nhưng chừng đó là đủ để Malaysia đánh bại Thái Lan. Kết quả này khiến cục diện bảng G trở nên vô cùng khó đoán khi Malaysia sống lại hi vọng giành vé đi tiếp với 6 điểm, bằng UAE, kém hơn Thái Lan 1 điểm và VN 4 điểm.

Một đội bóng khác cũng ngược dòng ngoạn mục giành 3 điểm là Saudi Arabia với chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Uzbekistan. Đến tận phút 85 họ vẫn còn bị dẫn trước 1-2, nhưng 2 pha làm bàn của Salman Al-Faraj (phút 85) và Salem Al-Dawsari (phút 89) đã giúp Saudi Arabia ngược dòng trong trận đại chiến bảng D. 

Kết quả này cũng giúp Saudi Arabia qua mặt Uzbekistan để vươn lên ngôi đầu với 8 điểm, hơn đối thủ 2 điểm. Ở bảng A, Trung Quốc tiếp tục chơi bạc nhược khi để thua Syria 1-2, qua đó bị đối phương bỏ xa đến 5 điểm và bị Philippines đuổi kịp (cùng 7 điểm).

CĐV Thái Lan thất vọng

Sau trận đấu, các CĐV Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng trên fanpage của đội tuyển. CĐV Chang Monkon bình luận: "Tôi không hiểu chiến thuật ngày hôm nay là gì nữa". CĐV có nick name Toe Fol nhận định: "Để thua khi dẫn trước thật là thất vọng. Tôi nhớ ngày xưa tuyển Thái Lan chẳng bao giờ để thua như vậy cả".

Bên cạnh đó, một số người hâm mộ thậm chí bắt đầu lo ngại về trận đấu sắp tới với tuyển Việt Nam. CĐV Kitisak tỏ ra bi quan hơn khi viết: "Hãy chuẩn bị kỹ đi, đá kiểu này với Việt Nam chỉ có đại bại thôi".

CLB Hà Lan Heerenveen: "Việt Nam quá mạnh so với đội tuyển UAE" CLB Hà Lan Heerenveen: 'Việt Nam quá mạnh so với đội tuyển UAE'

TTO - Trang web chính thức của CLB Hà Lan Heerenveen đã có bài viết khen ngợi màn trình diễn của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 1-0 trước UAE. Các chuyên gia của Heerenveen nhận định: "Việt Nam quá mạnh so với UAE".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên